Dân bàng hoàng phát hiện kẻ lạ đào mộ nhà sư trong đêm

Long Nguyễn - Như Hòa |

Trong đêm tối, một người dân trong làng đi qua ngôi chùa uy nghiêm và vô tình phát hiện ra sự việc động trời.

Hành động đáng ngờ

Sự việc xảy ra vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 1/12 tại chùa Bảo Trai (tên thường gọi là chùa Hanh Cù), xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

Vào thời gian trên, một người dân đi qua ngôi chùa và phát hiện thấy ánh sáng bất thường trong khuôn viên ngôi chùa.

Ngay lập tức, người này đã trở vào trong ngôi chùa và vô cùng sửng sốt, bàng hoàng khi phát hiện một sự việc nghiêm trọng.


Vòng đỏ là nơi các đối tượng tiến hành đào bới ngôi mộ trong đêm tối và đã được chính quyền xã Vũ Quý yêu cầu lấp kín bằng xi măng.

Vòng đỏ là nơi các đối tượng tiến hành đào bới ngôi mộ trong đêm tối và đã được chính quyền xã Vũ Quý yêu cầu lấp kín bằng xi măng.


Sự việc xảy ra đã khiến người dân trong xã và các tín đồ phật tử vô cùng phẫn nộ, giận dữ.

Sự việc xảy ra đã khiến người dân trong xã và các tín đồ phật tử vô cùng phẫn nộ, giận dữ.

Theo đó, người dân này đã phát hiện một nhóm gồm 4 nguời đang hì hục đào bới tại một trong hai ngôi mộ của hai nhà sư được chôn cất trong khuôn viên ngôi chùa.

Hai ngôi mộ trong khuôn viên được xây bằng gạch và bê tông kiên cố. Bên trên ngôi mộ được xây các tầng tháp rất cao. Nhóm người trên đã đào một hố rộng bên cạnh một trong hai ngôi mộ và tạo lối hầm dẫn vào chỗ gần hài cốt trong mộ.

Khi bị phát hiện, nhóm người đã đào tới lớp đất gần vị trí lưu trữ hài cốt của người quá cố.

Sự việc được phát giác, thông tin được phản ánh ngay lên UBND xã Vũ Quý. Ngay khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Vũ Quý đã cử cán bộ xuống ngay hiện trường, tiến hành kiểm tra, lập biên bản và yêu cầu dừng ngay mọi hoạt động lại.

Hành động đào mộ này được thực hiện một cách lén lút vào đêm khuya đã khiến người dân xã Vũ Quý phẫn nộ. Khi thông tin có người lạ đào mộ ở chùa Bảo Trai được loan đi, nhiều người dân kéo về để xem thực hư câu chuyện.

Theo nhiều người dân nơi đây, lúc xảy ra sự việc, tại khu mà nhóm người lén lút đào mộ có cả dây điện được kéo ra và thắp sáng khiến người dân và các tín đồ phật tử trong xã nghi ngờ về hành động này.

Nhiều người cho đó là một hành động phá hoạt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự tôn nghiêm, uy nghi của người đã khuất dưới mộ và uy tín của ngôi chùa có hàng trăm năm tuổi này.


Nơi một trong hai ngôi mộ bị đào xới nằm ở một khóc nhỏ, khuất trong khuôn viên rộng lớn của chùa Bảo Trai.

Nơi một trong hai ngôi mộ bị đào xới nằm ở một khóc nhỏ, khuất trong khuôn viên rộng lớn của chùa Bảo Trai.

Được biết, trong buổi tối hôm phát hiện ra sự việc, rất nhiều người dân đã không kìm nén được sự giận dữ trước hành động liều lĩnh, coi thường pháp luật và sự tôn nghiêm của nhà chùa của nhóm người đào trộm mộ.

Họ tỏ ra lo lắng, cầu khấn trời Phật vì họ sợ rằng đây là một điềm xấu, một sự xúc phạm nghiêm trọng.

Hai ngôi mộ trong khuôn viên chùa Bảo Trai này sau đó được xác định là nơi an nghỉ của nhà sư tên Sính và một nhà sư hậu bối tên Châm.

Quên báo cáo

Trước những thông tin lan truyền và mối lo ngại về hành động của nhóm người trên tại khuôn viên chùa, chúng tôi đã tìm gặp sư trụ trì ngôi chùa để tìm hiểu rõ hơn về sự việc.

Rất khó khăn, chúng tôi mới tiếp xúc được với nhà sư Thích Thanh Tùng – Trụ trì chùa Bảo Trai.

Gương mặt khá mệt mỏi, sư trụ trì Thích Thanh Tùng cho biết sự việc vừa qua đã khiến nhà sư thấy mệt và xin cáo lỗi với chúng tôi.

PV tiếp tục tìm tới lãnh đạo UBND xã Vũ Quý để mong tìm được một câu trả lời chính thức cho sự việc.

Trao đổi với PV tại trụ sở UBND xã Vũ Quý, ông Đỗ Văn Hợi – Phó Chủ tịch UBND xã Vũ Quý xác nhận sự việc.

“Vào tối ngày 1/12, lúc ấy khoảng 7 giờ 30 phút, chúng tôi có nhận được tin một nhóm người có hành vi đào bới trong nhà chùa.

Chúng tôi ngay lập tức đã cử cán bộ vào kiểm tra và phát hiện có một nhóm gồm 4 người đang thực hiện hành động đào bới cạnh một ngôi mộ trong chùa” – ông Hợi nói.


Chùa Bảo Trai là một ngôi chùa có niên đại hàng trăm năm và đã được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh năm 1992.

Chùa Bảo Trai là một ngôi chùa có niên đại hàng trăm năm và đã được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh năm 1992.

Theo ông Hợi, lúc phát hiện ra sự việc, lực lượng chức năng đã tiến hành đo đạc và xác định miệng hố nhóm người đào rộng khoảng 120cm, dài 140cm và sâu khoảng 80cm.

UBND xã Vũ Quý đã yêu cầu nhóm người san lấp, trả lại mặt bằng như ban đầu và lập biên bản, yêu cầu nhóm người đào mộ trên viết bản tường trình.

Cũng theo lời vị phó chủ tịch xã Vũ Quý, nhóm người đào mộ trên được một nhà sư tên Hùng đang tu tại chùa Ngái (huyện Vũ Thư) thuê để đào và mang hài cốt của cố nhà sư Châm đến an táng tại một địa điểm khác.

Trước đó, nhà sư Hùng đã báo cáo với sư trụ trì Thích Thanh Tùng về sự việc nhưng nhà sư trụ trì chưa báo cáo sự việc với UBND xã nên để xảy ra tình trạng nhân dân tưởng trộm cắp hài cốt, gây phẫn nộ trong nhân dân.

Được biết, chùa Bảo Trai là một ngôi chùa lâu đời của xã Vũ Quý. Ngôi chùa này đã có niên đại hàng trăm năm tuổi và được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh năm 1992.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại