Vụ hiệu trưởng chết bất thường: Những bóng người lạ mặt

LN - Như Hòa |

Khi linh cữu ông Hiệu trưởng Trường THCS Tiến Xuân được đưa về với đất thì cũng là lúc người dân bắt đầu xì xào bàn tán về nguồn cơn cái chết bất ngờ của ông.

Chủ nhà sững sờ

Liên quan đến cái chết của ông Cấn Văn T., hiệu trưởng Trường THCS Tiến Xuân (Tiến Xuân, Thạch Thất, Hà Nội), chúng tôi đã tìm về ngôi nhà nơi vợ chồng ông T. sinh sống để tìm hiểu sự việc.

Căn nhà 3 tầng nơi vợ chồng hiệu trưởng T. đang sinh sống là một căn nhà thuê lại của gia đình ông Đinh Văn Tý và bà Bùi Thị Miền, tại thôn Đồng Rằng, xã Đông Xuân, (huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội).

Thần thái còn hằn nguyên sự mệt mỏi sau khi sự cố đau lòng xảy đến, vợ chồng ông Tý cho biết, sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến mọi người trong nhà và bà con hàng xóm không thể ngờ được.

Theo bà Miền, hai vợ chồng thầy T. thuê căn nhà này của gia đình bà từ năm 2012 và sống ổn định từ đó đến nay. Căn nhà 3 tầng này nằm sát cạnh ngôi nhà ông bà Miền đang sống.


Ngôi nhà 3 tầng vợ chồng thầy T. thuê trọ là địa điểm xảy ra vụ việc đau lòng chiều 29/10

Ngôi nhà 3 tầng vợ chồng thầy T. thuê trọ là địa điểm xảy ra vụ việc đau lòng chiều 29/10

Thầy T. có hai người vợ. Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc đau lòng là tổ ấm của thầy T. và người vợ thứ hai và 2 đứa con trai (đứa lớn 5 tuổi, đứa bé khoảng 2 tháng tuổi).

Thầy T. được chủ nhà nhận xét là một người tốt tính, hiền lành và không bao giờ biết các trò đỏ đen, cờ bạc. Vì thế nên sự việc xảy ra với thầy vào đầu giờ chiều 29/10 đã khiến cả gia đình bà Miền bàng hoàng, sửng sốt.

Vào thời điểm đó, khi gia đình bà Miền đang ngủ trưa thì bỗng giật mình bởi tiếng gọi hốt hoảng của cô con dâu thông báo thầy T. tự tử trên tầng 3 của ngôi nhà.

“Chúng tôi chạy sang thì thấy thầy T. đã được đưa xuống và đã đắp khăn lên mặt rồi. Mọi người tuy luống cuống nhưng cũng biết gọi cho người nhà của vợ chồng thầy T. và lực lượng công an xã” – bà Miền nói.

Theo miêu tả của bà Miền, địa điểm thầy T. tự tử là ban công tầng 3 ngôi nhà vợ chồng thầy đang thuê.


 Bà chủ nhà Bùi Thị Miền khá uể oải khi trao đổi với PV bởi những gì vừa xảy ra tại gia đình bà là quá sức tưởng tượng.

 Bà chủ nhà Bùi Thị Miền khá uể oải khi trao đổi với PV bởi những gì vừa xảy ra tại gia đình bà là quá sức tưởng tượng.

Tại hiện trường, một chiếc dây thừng dài được buộc vào thanh sắt phía trên trần nhà được cho là chiếc dây thầy T. dùng để tự tử. Phía dưới có một chiếc ghế nghi ngờ thầy T. đứng lên để thắt cổ.

“Gia đình tôi áy náy lắm, thầy ấy làm như thế là sai quá. Nếu chúng tôi mà biết trước thì sẽ khuyên nhủ thầy chứ không để dẫn đến sự việc đau lòng này” – bà Miền nói.

Những bóng người lạ mặt

Vào khoảng thời gian trước khi thầy T. tự tử, theo quan sát của vợ chồng chủ nhà Tý – Miền, trước cửa nhà ông bà thường xuyên xuất hiện những nhóm người lạ đến và có nhu cầu gặp thầy T.

Còn thầy T. thì rõ ràng thần thái không được tốt, thường xuyên tỏ dấu hiệu lo lắng, muộn phiền.

“Chúng tôi thấy có nhiều người đến nhà tìm gặp vợ chồng thầy T. Hỏi thì họ bảo đến để đòi nợ, nhưng không gặp vợ chồng thầy ở nhà. Thỉnh thoảng, có những người đến vào buổi sáng, buổi tối để tìm gặp thầy T.” – bà Miền thông tin.

Cũng theo miêu tả của người phụ nữ này, những người đến tìm gặp vợ chồng thầy T. hầu hết ở độ tuổi trung niên, trông nho nhã tử tế chứ không phải là dạng côn đồ, bặm trợn được thuê đến để đòi nợ như thường tình.

“Tôi cũng chẳng hiểu là có phải họ đến đòi nợ hay không, nhưng thi thoảng họ lại đến. Họ đến nhưng cũng không dám động gì đến nhà của thầy T. vì đó là nhà vợ chồng thầy ấy thuê của nhà tôi” – bà Miền nhận định.


Chiếc áo phông thầy T. mặc lúc tự tử trên tầng 3 ngôi nhà.

Chiếc áo phông thầy T. mặc lúc tự tử trên tầng 3 ngôi nhà.

Những đồng nghiệp của thầy T cũng tỏ ra rất bất ngờ, thậm chí sốc khi hay tin dữ. "Thầy T là một người hiền lành, gương mẫu và luôn chỉn chu trong công việc", một đồng nghiệp nam cho hay.

Trao đổi với PV, ông Hưng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thạch Thất cho biết, ông rất tiếc khi sự việc xảy ra.

“Tôi được người nhà thầy T. báo là thầy mất chiều 29/10, ngay sau đó tôi đã chỉ đạo anh em đến chia buồn cùng gia đình thầy.

Tôi rất buồn khi sự việc xảy ra và tôi áy náy vì bận việc mà không đến chia buồn cùng gia đình thầy ấy” – ông Hưng nói.

Cùng trao đổi với PV, một vị cán bộ công an huyện Quốc Oai (nơi thầy T. tự tử thuộc địa bàn huyện Quốc Oai) cho biết, cơ quan này đang khẩn trương điều tra để nhanh chóng tìm ra nguyên nhân cái chết của ông T.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về cái chết nhiều uẩn khúc này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại