Bí ẩn chiếc xe SH trăm triệu "để quên" ở cửa hàng tạp hóa tại HN

Minh Ngọc |

Chiếc xe SH trị giá hàng trăm triệu đồng “để quên” ở một cửa hàng tạp hóa đến nay gần 2 tuần, nhưng chưa có ai đến nhận.

Hiện chiếc xe SH trên vẫn đang được bà con cư dân khu Bán đảo Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội lưu giữ tại nhà để xe của khu căn hộ Nơ 3, chờ chủ nhân đến nhận.

Chủ ki ốt phát hiện chiếc SH để quên đang kể lại sự việc
Chủ ki ốt phát hiện chiếc SH "để quên" đang kể lại sự việc

Anh Phạm Xuân Trường – chủ Kiot 5-Nơ3 (Bán đảo Linh Đàm) là người trực tiếp phát hiện chiếc xe SH mang BKS 30M8 -9094 để quên cho biết:

“Khoảng 20h30 ngày 19/10, tôi phát hiện chiếc xe SH ở trước cửa hàng. Ngỡ rằng có ai đó đến mua hàng hoặc vào quán gội đầu bên cạnh để quên, nhưng đến 23h cùng ngày, tôi vẫn thấy chiếc xe máy này để im tại chỗ mà không khóa cổ.

Đến lúc này, do phải dọn hàng đi ngủ, tôi hỏi những người xung quanh mà không ai đến nhận.

Vì liên quan đến pháp luật nên tôi gọi bảo vệ trông xe của tòa nhà sang để bàn giao, gọi thêm vài người hàng xóm và tổ trưởng khu phố đến để chứng kiến”.


Chiếc xe được để lại.

Chiếc xe được để lại.

Theo quan sát của chúng tôi, chiếc xe SH màu đen, mang BKS 30M8-9094 còn khá mới, ở phía trước xe vẫn để một chiếc mũ bảo hiểm màu xanh đen. Đặc biệt, ở đuôi xe trên chiếc chắn bùn có chữ “T2”.

“Chúng tôi làm nhân viên coi xe ở rất nhiều nơi nên nhận thấy ký hiệu T2 này rất có thể là gửi thường xuyên ở một tòa nhà nào đó, hoặc có vé tháng”, một nhân viên coi xe ở tòa nhà Nơ 3, chia sẻ với PV.

Cũng liên quan đến sự việc trên, anh Trường chia sẻ thêm, người dân ở khu vực này để quên xe máy ở nơi công cộng không phải là hy hữu.

“Cách đây vài tuần, tôi cũng phát hiện một chiếc xe máy để quên ở gần cửa hàng của tôi, đến đêm muộn mà không ai lấy. Sau đó, tôi đưa xe gửi ở bảo vệ rồi thông báo cho toàn khu vực. Rất may hôm sau có một người cũng quen biết đến xin nhận lại.

Ban đầu, tôi cũng nghĩ có người đến mua hàng để quên rồi đi công tác xa, nhưng tất cả các khu dân cư ở đây tôi đều thông báo, cả loa đài của các khu đều phát thanh mà vẫn chưa ai đến nhận… Thấy cũng lạ ”, anh Trường nói.


Chữ T2 cho thấy chiếc xe này được gửi thường xuyên ở đâu đó

Chữ "T2" cho thấy chiếc xe này được gửi thường xuyên ở đâu đó

Sáng 31/10, trao đổi với chúng tôi, một người đại diện khu dân cư này cho biết, hiện vẫn chưa có ai đến nhận lại chiếc xe “bỏ quên”.

"Trong vài ngày tới, nếu không có ai đến nhận thì chiếc xe SH mang BKS 30M8-9094 sẽ được bàn giao cho cơ quan công an", một người đại diện khu dân cư nói.

Nguồn tin riêng của PV cho biết, người đứng tên đăng ký BKS 30M8-9094 là anh Nguyễn Khánh D. ở Hai Bà Trưng, Hà Nội.

 

Người phát hiện chiếc xe SH kể lại sự việc

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại