Ký ức kinh hoàng của con tin IS về 'điệu tango ác quỷ'

Thanh Hảo |

Trong một đoạn mô tả về đao phủ khét tiếng có biệt danh Jihadi John của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), phóng viên ảnh Đan Mạch Daniel Rye kể rằng một trong những cai tù canh giữ con tin chính là kẻ trùm đầu nói trong các video hành quyết của IS.

CNN đưa tin, khi trả lời một cuộc phỏng vấn trong tuần này, Daniel Rye - 26 tuổi – đã kể về một cuộc trạm chán với nhân vật mà các báo của Anh gọi là "Jihadi John".

Daniel Rye bị IS bắt giữ làm con tin ở Syria trong hơn 1 năm, có lúc bị giam cùng nhà báo Mỹ James Foley, người đã bị IS hành quyết sau đó.

"Ông ta chọn tôi và tôi phải nhảy tango, chỉ tôi và John" – Daniel Ryen kể với hãng DR của Đan Mạch. "Đầu tôi cúi gằm. Tôi sợ bị đánh. Hắn dẫn dắt tôi vòng quanh nhà tù. Rồi hắn bất thình lình thay đổi, đẩy tôi ngã. Chúng đấm đá tôi, đánh tôi. Chúng dọa lấy kìm cắt mũi tôi... ".

Các quan chức phương Tây xác định Jihadi John tên thật là Mohammed Emwazi.

Michael Weiss, đồng tác giả cuốn sách "ISIS: Bên trong Đội quân Khủng bố", mô tả Emwazi thể hiện một tính cách hài hước đầy sát khí về tra tấn. "Đó chỉ là một trong số rất nhiều cách thức bệnh hoạn mà IS đối xử với con người" – ông nói thêm.

Cựu chuyên gia phân tích của CIA Aki Peritz nhận định, nhiều khả năng Emwazi, cũng giống như các chiến binh IS khác, bị lôi kéo hành động quái dị. "Những gã điều hành tổ chức này, rất nhiều gã kiểm soát con tin của mình, đều thích thú với những trò tàn ác", ông bình luận.

Theo ông Weiss, những người ủng hộ IS trên mạng đã phản ứng với một niềm hân hoan vui sướng trước câu chuyện về điệu tango kể trên.

Ông cho rằng, dù công bằng hay không thì những đối tượng yêu thích IS đang cố gắng làm nổi bật một sự tương đồng giữa tình trạng thẩm tra viên Mỹ ngược đãi các nghi phạm thánh chiến với nạn IS hành hạ các con tin phương Tây.

Emwazi không xuất hiện trong các video xử tử con tin từ tháng 1, và ông Weiss nói chưa rõ liệu hắn có còn ở Syria hay không.

Daniel Rye bị IS bắt làm con tin ở Syria từ tháng 5/2013 đến tháng 6/2014, có lúc bị giam chung với các tù nhân nước ngoài, trong đó có công dân Mỹ James Foley. Anh mô tả với báo Berlingske của Đan Mạch rằng Foley là một người đàn ông nhiệt tình và ngay thẳng ngay cả khi bị cầm tù.

Rye kể anh đã học thuộc lòng lá thư cuối cùng của Foley và chuyển nội dung của nó tới gia đình nhà báo này ngay sau khi được tự do.

"Thật khủng khiếp. Đó là một lá thư định mệnh, một lời tạm biệt gửi tới gia đình anh. Nếu phải nghĩ đến lá thư mỗi ngày thì hôm nay tôi đã suy sụp rồi".

Rye được tự do, có tin nói là nhờ một khoản tiền chuộc lớn mà gia đình anh chi trả, 2 tháng trước khi cảnh Foley bị chặt đầu được IS công bố qua một đoạn video.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại