Khúc hoan ca của chiến sĩ tàu ngầm

Phạm Quang Tiến |

Quân cảng Cam Ranh với những con tàu cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới. Chúng tôi có mặt tại Căn cứ Tàu ngầm thuộc Lữ đoàn 189 Hải quân đúng vào thời khắc cán bộ, thủy thủ 4 tàu ngầm Kilo 636 làm lễ chào cờ buổi sáng.

Quốc ca ngân vang, hùng tráng, khẳng định ý chí quyết tâm, tinh thần “thép” của mỗi cán bộ, thủy thủ trước nhiệm vụ làm chủ con tàu, vươn ra biển lớn bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Để hoạt động trong lòng biển…

Tôi có được vinh dự là phóng viên đầu tiên đón Tàu ngầm Kilo 636 về Việt Nam, rồi từ đó tôi luôn gắn bó và gần gũi với các cán bộ, thủy thủ tàu ngầm.

Lần lượt 4 con tàu cập cảng là 4 lần tôi được trực tiếp theo dõi đón tàu; được đồng hành cùng với sự trưởng thành của cán bộ, thủy thủ trên 4 con tàu hiện đại này.

Ngày tiếp nhận con tàu đầu tiên 182-Hà Nội trong niềm vui, sự tự hào của mỗi cán bộ, thủy thủ và lan tỏa đến với mỗi người dân Việt Nam. Thế nhưng, ít người biết, nhiệm vụ này đặt lên vai mỗi cán bộ, thủy thủ Lữ đoàn 189 trách nhiệm vô cùng nặng nề.

Nào là tiếp nhận, huấn luyện thuần thục rồi tiến lên làm chủ và khai thác hiệu quả... Nói thì đơn giản, nhưng để làm được điều này, mỗi cán bộ, thủy thủ phải có một bản lĩnh “đặc biệt” mới hoàn thành được.

Tàu ngầm 184-Hải Phòng và 185-Khánh Hòa tại lễ thượng cờ.

Ngay từ giờ đầu, ngày đầu, từng người đã xác định quyết tâm cao nhất để tự học, tự rèn theo cương vị, chức trách được giao. Nhất là rèn luyện tác phong chính quy, ý thức chấp hành kỷ luật.

Toàn đơn vị thực hiện triệt để “3 mẫu mực”, “3 dứt điểm”, “3 đặc biệt, 4 tốt, 5 không”. Mỗi người làm việc bằng hai, không quản ngày nghỉ, giờ nghỉ để tổ chức tự học tập, nghiên cứu.

Ai yếu đâu học đó, chưa giỏi học thêm; ai đã thành thục thì kèm cặp người chưa thành thục để cùng nhau tiến đến một cái đích chung là làm chủ con tàu nhanh nhất.

Trung tá Nguyễn Văn Bách, Thuyền trưởng Tàu 183-TP Hồ Chí Minh chia sẻ với chúng tôi: Binh chủng tàu ngầm đòi hỏi phẩm chất đặc biệt của người thủy thủ.

Mỗi giờ huấn luyện an toàn, mỗi bước làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật trên tàu chính là khẳng định sự làm chủ sức mạnh của một binh chủng hiện đại hàng đầu của Quân đội ta.

Sau nhiều ngày được trải nghiệm ở 4 con tàu, chúng tôi hiểu, không gì có thể cản trở ý chí, quyết tâm cùng tinh thần thép của đơn vị rất trẻ này. Trong phòng học thực hành thì miệt mài với những màn hình, bàn tính và những mô hình tập.

Ngoài bãi tập thì say sưa luyện sức dẻo, đua sức bền. Khi huấn luyện đi biển thì không quản sóng to, gió lớn, kế hoạch đề ra là nhất loạt thực hiện... Thượng tá Nguyễn Hữu Minh, Chính ủy Lữ đoàn, bộc bạch:

"Với đặc thù là lực lượng đòi hỏi yêu cầu cao về nhiệm vụ, nhất là môi trường hoạt động vừa độc lập lại dài ngày trong lòng biển. Bởi vậy, cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn chú trọng thực hiện đột phá về “dự báo, nắm, quản lý, định hướng và giải quyết tư tưởng bộ đội”.

Xây dựng cho mỗi cán bộ, thủy thủ có bản lĩnh, ý chí quyết tâm cao, không sợ gian khổ và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trước mọi tình huống.

Những tư tưởng tiêu cực không được phép tồn tại trên mỗi kíp tàu, nhằm mục đích cuối cùng là xây dựng mỗi tàu là một khối thống nhất về ý chí và hành động.

Rèn luyện sức khỏe giờ thứ 8 của cán bộ, thủy thủ tàu ngầm.

Khúc quân hành thầm lặng

Nhìn lại thời gian qua, Lữ đoàn Tàu ngầm 189 đã hoàn thành một khối lượng công việc khổng lồ.

Từ việc tiếp nhận trang bị mới đến tổ chức huấn luyện khai thác, sử dụng, chuyển giao công nghệ, song song với đó là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, nhưng các cơ quan, đơn vị đầu mối đều hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Để có được những kết quả ấy, ít ai hiểu được về sự hy sinh thầm lặng của mỗi cán bộ, thủy thủ nơi đây.

Sự khắt khe về thời gian rèn luyện, sự đòi hỏi cao về tính kỷ luật của một đơn vị tàu ngầm buộc mỗi cán bộ, thủy thủ phải tự mình rèn luyện về mọi mặt, gác lại những nhu cầu giản dị đời thường.

Đại úy Võ Văn Cảnh, Phó ngành trưởng ngành 47, Tàu 182 - Hà Nội cho biết: “Đến giờ thể dục, thể thao ai chả muốn chơi bóng, đánh cầu nhưng tiêu chí rèn sức khỏe đòi hỏi chúng tôi phải tự giác tập các bài tập thể lực để duy trì sức khỏe.

Việc tập luyện cũng phải theo quy trình, theo giờ giấc chứ không phải thích gì tập đó. Vì nhiệm vụ, mình cũng phải biết gác những đam mê cá nhân sang một bên để cùng góp sức cho một tập thể khỏe toàn diện”...

Khi ngồi bên bàn trà, Đại úy Đào Văn Thắng, Chính trị viên Tàu 184-Hải Phòng, chia sẻ: Khi chưa về đơn vị tàu ngầm, tôi chưa bao giờ bỏ theo dõi các trận bóng đá mà mình yêu thích.

Thế nhưng từ khi về đơn vị, trước yêu cầu bảo đảm đủ thời gian ngủ, nghỉ đúng theo quy định thì sở thích ấy, tôi đã tạm gác qua một bên. Chưa làm chủ con tàu, chưa thành thục khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật thì bản thân chưa được phép lơ là.

Đây không chỉ là chuyện của cá nhân tôi mà tất cả các đồng chí trên con tàu này đều có chung quyết tâm như thế...

Điều động viên các thủy thủ là người thân, gia đình các anh cũng thấu hiểu và chia sẻ sự hy sinh thầm lặng của các anh. Trung tá Phạm Quang Hoan, Chính trị viên Tàu 182 - Hà Nội tâm sự: Từ khi nhận tàu, các dịp lễ, Tết, tôi đều ở lại trực cùng đơn vị.

Khi ấy chỉ biết động viên vợ con thông qua chiếc điện thoại. Chúng tôi dạy con học cũng qua điện thoại, kể chuyện cho con ngủ cũng bằng điện thoại. Thật may mắn vì các cháu ngoan ngoãn, học giỏi, nghe lời cha mẹ. Các cháu luôn tự hào vì bố là bộ đội tàu ngầm.

Chia tay cán bộ, thủy thủ Lữ đoàn Tàu ngầm 189 khi dịp nghỉ Lễ Quốc khánh đang đến gần. Càng vào dịp lễ, Tết, yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu đặt ra càng cao. Phần lớn cán bộ, chiến sĩ của lữ đoàn không được hưởng niềm vui gặp gỡ gia đình, bạn bè.

Thế nhưng, trong khắp doanh trại và trên những con tàu đều vang lên những lời ca, tiếng hát - những khúc hoan ca yêu tàu, yêu biển, yêu quê hương đất nước...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại