Bị tố ngược đãi mẹ già: Con trai lên tiếng

Minh Ngọc |

"Nhiều lần bà đòi trèo lên bàn thờ giật ảnh bố tôi xuống, bà bảo tao hận bố mày, tao sẽ giết chết từng đứa", ông Thông nói.

Như chúng tôi đã đưa tin về vụ việc người dân phát hiện cụ Lương Thị Bi, 92 tuổi, trú tại phòng 403- A15, khu tập thể Đại học Kinh tế Quốc dân, trên người có nhiều vết thương và khóc lóc ở ngoài đường.

Sau đó cụ Bi được một nhóm thanh niên thuộc nhóm từ thiện thuê nhà nghỉ cho cụ qua đêm và đưa đi bệnh viện điều trị. PV đã có cuộc tiếp xúc với ông Trần Văn Thông, con trai cụ Bi để tìm hiểu về vụ việc.

“Tính nết mẹ tôi không ai chịu nổi”

Chiều ngày 19/8, tiếp xúc với PV tại chân cầu thang khu tập thể, nơi cụ Bi và ông Trần Văn Thông đang sinh sống, ông Thông cho biết, ông sẵn sàng chia sẻ tất cả những gì bằng lương tâm, và muốn trải lòng để cho mọi người hiểu đâu là sự thật.

Ông Thông (con trai) và chị Tâm (con nuôi) cụ Bi đang kể lại sự việc

Ông Thông (con trai cụ Bi) đang kể lại sự việc

Theo lời ông Thông, mẹ ông sinh được 11 người con, ông là thứ 8. Các anh chị em trong gia đình đều sống ly tán từ nhỏ.

"Lên 7 tuổi, tôi mới được biết mẹ tôi sinh được 11 người con, trong số này thì một người mẹ tôi cho đi đâu không ai biết, còn lại 10 anh chị em chúng tôi đều biết mặt nhau.

Năm 1972, tôi xuất ngũ trở về nhà, cũng kể từ thời gian này, anh chị em chúng tôi ly tán khắp nơi cũng chỉ vì mẹ.

Tính nết mẹ tôi thì không ai chịu nổi, nói ra thì rất dài và đau lòng. Từ đó cho đến nay, tôi sống cùng và chăm sóc mẹ, các anh chị em khác về thăm mẹ chỉ tính bằng đầu ngón tay vì cứ về là mẹ chửi và đuổi đi".

Nói về cuộc sống hiện tại của 2 mẹ con, ông Thông chia sẻ thêm:

“Sống với mẹ mấy chục năm cho đến ngày hôm nay, một phần là do tôi ở lại để thờ cúng liệt sỹ là chú ruột. 

Còn mẹ tôi hưởng trợ cấp đối với mẹ liệt sỹ, do anh cả Trần Văn Tường, hy sinh ở chiến trường miền Nam năm 1972 (Bộ tư lệnh đặc công). Hiện nay vẫn chưa tìm thấy mộ.

Bản thân tôi cũng được hưởng thêm chút ít đồng lương do là thương binh hạng 6/8.

Khi được hỏi về việc xô xát thường xuyên với mẹ mình, ông Thông "nổi khùng” lên và nói rằng:

“Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, mẹ tôi khác người lắm, bà bảo đi mua phở nhưng mua về thì lại bảo cháo cơ mà. Sau rất nhiều chuyện tương tự như vậy thì làm cái gì tôi cũng phải yêu cầu bà ký vào tờ giấy...

Còn chuyện cãi lại mẹ thì ai mà chịu nổi vì bà khó tính như vậy, mỗi lần cãi nhau với bà, tôi đều ra ngoài đi uống rượu rồi lại về chửi nhau với bà.

Nhiều lần bà cầm cốc ném vỡ khiến tay tôi chảy máu và đòi trèo lên bàn thờ giật ảnh bố tôi xuống. Bà bảo tao hận bố mày, tao sẽ giết chết từng đứa.

Như vậy thì có người con nào chịu nổi không, tôi mong xã hội hãy nhìn vào thực tế của gia đình rồi hãy đánh giá...”

Nhiều người cho biết họ rất khó hiểu mỗi lần cụ Bị bất chợt lại tự bỏ đi ra đường...khóc

Nhiều người cho biết họ rất khó hiểu mỗi lần cụ Bị bất chợt lại tự bỏ đi ra đường... khóc lóc

Xen vào giữa câu chuyện, chị Đào Thị Tâm, con nuôi của cụ Bi kể lại:

“Tôi nhận bà là mẹ nuôi vì có một người con gái của bà lấy chồng xa, dẫn tôi sang giới thiệu nhờ quan tâm chăm sóc bà khi cần thiết. Dù không phải là mẹ đẻ nhưng tôi trông nom và chăm sóc bà còn hơn mẹ đẻ mình nhiều.

Có những ngày bà thay quần áo cả chục lần, rồi còn vu vạ cho tôi lấy tiền, vay tiền của bà. Chưa kể đến chuyện tôi đi ra ngoài chợ, nhiều người cứ hỏi thăm bà vì bà ăn uống xong thì nợ tiền” chị Tâm thở dài.

Cụ Bi tự ngã!

Trao đổi với PV về những vết thương trên người cụ Bi, ông Thông khẳng định do bị ngã chứ không phải ông hành hung:

“Tối hôm 17/8, tôi dẫn bà ra phường lĩnh lương, về đến cầu vượt trước khu vực trường học Kinh tế Quốc dân bà bị ngã sau tôi vài bước. Lúc đó có chị Điểm bán hàng nước chứng kiến, các em sinh viên và tôi đỡ bà lên”.

Về việc cụ Bi không về nhà và không chịu đi viện, ông Thông bày tỏ:

“Thấy có vết thương tôi cũng nhờ người sơ cứu và bảo bà đi viện nhưng nhất định bà không chịu và cũng không về, rồi cứ ngồi đó kêu ca. Tức quá tôi đi về, tôi cũng không quay lại đón về vì nhiều lần vậy rồi...”

Theo lời những người hàng xóm ở đây, cụ Bi không chỉ một lần có “biểu hiện” như lần vừa qua.

Trước đó, cụ Bi cũng thường xuyên bỏ nhà đi lang thang ngoài đường. Hàng xóm và chính quyền đều biết và tìm cách giúp đỡ nhưng rất khó hiểu cách xử sự của cụ Bi.

Chiều ngày 19/8, trao đổi với PV, Thiếu tá Trình Hoàng Nam, trưởng công an phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho hay, sự việc đã được báo cáo lên Đảng ủy UBND phường.

Anh Thông đã được mời đến trụ sở công an phường để làm rõ việc có hành hung mẹ hay không?

Đại diện chính quyền, tổ dân phố và đích thân Thiếu tá Nam cũng đã vào viện thăm hỏi sức khỏe cụ Bi, mọi người cũng đặt vấn đề với phía bệnh viện, chăm sóc một cách tốt nhất cho sức khỏe cụ Bi do lúc này cụ đang bị viêm phế quản...

Theo Thiếu tá Nam, tại bệnh viện, khi được hỏi thì cụ Bi cho biết những vết thương trên người là do bị ngã và cụ khẳng định không hề bị anh Thông hành hung.

Công an phường cũng từng chứng kiến nhiều lần cụ Bi bị “lẫn”, trong đó có lần cụ đã lĩnh lương nhưng sau vài hôm lại đến ủy ban đòi.

“Vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra, do cụ Bi đang được điều trị tại bệnh viện và cụ đã phủ nhận bị con trai hành hung.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thu thập thông tin, và đưa ra kết luận cuối cùng”, Thiếu tá Nam nhấn mạnh.

 > Lộ chủ xe chứa hơn một tỷ đồng bỏ bên đường

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại