"Gửi các nam thanh niên trần trùng trục: Đẹp mặt chưa?"

Thanh Trúc |

"Chứng kiến những hình ảnh này mà tôi thấy vô cùng bức xúc và xấu hổ thay cho thanh niên thời nay".

Trong ngày hôm qua, 19/4, những hình ảnh hỗn loạn tại công viên nước Hồ Tây, Hà Nội trong ngày đầu mở cửa miễn phí khiến dư luận không khỏi bàng hoàng, hoảng hốt.

Bên cạnh những hình ảnh người dân bất chấp nguy hiểm trèo qua hàng rào, thì dân mạng còn truyền tay nhau không ít những hình ảnh phản cảm bên trong công viên nước mà nổi bật trong số đó là clip hàng chục thanh niên vây quanh cô gái bị rách bikini.

Một cô gái trẻ không may bị rách nội y khi lạc vào một đám đông nam thanh niên tại khu vực bể lười của công viên.

Thấy tình cảnh vô cùng xấu hổ của cô gái, không những không ra tay giúp đỡ những thanh niên này còn hùa nhau hò reo, soi mói, cười nói rồi quay clip, mặc cho cô gái trẻ loay hoay che đậy, cân chỉnh bộ bikini đã rách.

Đám thanh niên hò reo khi thấy cô gái bị rách bikini.

Đám thanh niên hò reo khi thấy cô gái bị rách bikini.

Hành động vô văn hóa của đám thanh niên này đã ngay lập tức khiến cộng đồng mạng Việt dậy sóng, không ít những ý kiến bình luận, chỉ trích gay gắt được đưa ra tranh luận trên nhiều diễn đàn, fanpage.

Dưới đây chúng tôi xin trích nguyên văn ý kiến về sự việc đáng xấu hổ này của 1 độc giả nữ có tên là Thanh Trúc:

"Gửi hàng chục chàng trai trần trùng trục vây quanh một cô gái bị rách bikini ở bể bơi! Các bạn có đáng mặt đàn ông!

Chứng kiến những hình ảnh này mà tôi thấy vô cùng bức xúc và xấu hổ thay cho thanh niên thời nay. Một đám nam thanh niên như "hóa thú" khi hò hét, soi mói vây quanh một cô gái trẻ bị rách bikini.

Càng thấy cô gái lúng túng, che đậy chỗ bikini bị rách thì những "con thú" này lại càng trở nên thích thú, phấn khích và thậm chí là ra cái vẻ tự hào lắm bởi hôm nay được tận mắt chứng kiến một cảnh rất "hot", tối về thế nào cũng có chuyện để đăng facebook, câu like...

Các bạn có thấy xấu hổ và nhục nhã không? Là đàn ông mà lại tụ tập thành một đám đông ra oai, hùng hục như trâu để đi tạt nước, trêu đùa những cô gái yếu ớt..

Người ta bị rách đồ, bị ngất xỉu vì choáng mà cũng chẳng tha, cứ thế mà hò hét nhau, trêu đùa rồi chụp ảnh, quay clip cứ như thể lấy thành tích, rồi bảo nhau thằng bên cạnh làm được chẳng nhẽ mình không?

Đúng là hành động và suy nghĩ mang tính chất bày đàn chẳng khác nào những con thú đói khát, tranh nhau miếng mồi...

Người có ăn có học đàng hoàng thì tự biết phải cư xử thế nào cho chừng mực, nhưng không quá khi tôi nghĩ các bạn được nuôi dậy lãng phí rồi...Tôi tiếc cho gia đình và xã hội vì có những người nhân cách yếu như các bạn.

Tôi thật tò mò không rõ phản ứng của các bạn này sẽ thế nào khi bạn gái, chị gái hay em gái của bạn gặp phải tình huống xấu hổ tương tự.

Thử nghĩ xem bạn sẽ làm gì? Bức xúc, mắng nhiếc với hành động đó hay đơn giản chỉ khua tay cười xuề một cái rồi thôi?

Ôi thôi, bạn sẽ lại rụt cổ coi như chẳng quen biết cũng nên, Và quan trọng là bạn làm gì có tư cách để mắng nhiếc hay chỉ trích hành vi của người khác, bởi bạn đang đứng ở nơi thấp nhất của xã hội văn minh rồi..."

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại