Tai nạn thảm khốc sau bữa tiệc thôi nôi

Văn Đức |

Qua lời khai nhận ban đầu của tài xế xe tải, xe của anh này đi đúng làn đường, đúng tốc độ thì bỗng nhiên xe ô tô (trên xe có 4 thầy giáo công tác tại huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) lao thẳng vào xe của mình. Do cự ly quá gần và vướng dải phân cách nên xe của anh này không thể tránh được.

Xe con lao thẳng vào xe tải

Ngày 16/4, trao đổi với VietNamNet, Trung tá Hà Phi Hoàng, Đội trưởng Đội CSGT công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho hay, sau khi xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng giữa xe tải với xe ô tô khiến 2 thầy giáo tử vong, đơn vị đang tạm giữ tài xế xe tải Phan Thanh Toàn (SN 1987, trú Tuy Phước, Bình Định) để điều tra, làm rõ sự việc.

Trung tá Hoàng cho biết, bước đầu, tại cơ quan công an, theo trình bày của tài xế Toàn, lúc xảy ra vụ TNGT, xe của anh này lưu thông theo hướng Bắc - Nam.

Kỳ Anh; thầy giáo; tai nạn
Vụ tai nạn thương tâm khiến 4 thầy giáo thương vong.

Tới QL1A, đoạn qua xã Kỳ Khang thì đoạn đường này bị rào chắn làn bên trái, chỉ lưu thông làn phía bên phải (phía xe tải đi).

Khi xe tải mang BKS 77L - 4052 do tài xế Toàn đang chạy đúng làn đường, đúng tốc độ thì bỗng nhiên thấy một xe ô tô chạy ngược chiều (trên cùng làn đường) lao thẳng vào xe mình.

Dù cố gắng để tránh nhưng khoảng cách quá gần, lại vướng dải phân cách nên xe ô tô kia đâm thẳng vào xe tải.

"Qua những dấu vết để lại tại hiện trường cho thấy đúng như lời khai của tài xế xe tải", Trung tá Hoàng nói.

Cũng theo ông Hoàng, sự việc vẫn đang tiếp tục được cơ quan điều tra tiến hành làm rõ. Nếu phát hiện ra lỗi thì sẽ xử lý hình sự.

Gặp nạn sau bữa tiệc thôi nôi

Vào chiều ngày 15/4, rất đông người thân, hàng xóm, đồng nghiệp đã tiễn đưa 2 thầy giáo là Nguyễn Nhật Quang (SN 1979, chuyên viên phòng Giáo dục huyện Kỳ Anh) và thầy Phạm Xuân Chung (SN (SN1981, giáo viên tại THCS Giang – Đồng) tử vong trong vụ TNGT về nơi an nghỉ cuối cùng.

Kỳ Anh; thầy giáo; tai nạn
Người dân dùng xà beng cạy cửa, đưa các thầy giáo bị nạn ra ngoài.

Ngoài ra, còn có 2 thầy giáo là Nguyễn Thanh Lương (SN 1981, giáo viên tại trường THCS Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh) và Lê Xuân Trường (giáo viên trường tiểu học Kỳ Xuân) cũng bị thương sau vụ va chạm, được đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Anh cấp cứu.

Sau khi thăm khám, thấy tình trạng sức khỏe của thầy Trường nghiêm trọng, các y, bác sĩ đã chuyển thầy Trường ra Bệnh viện hữu nghị Đa khoa Nghệ An điều trị.

Bị thương nhẹ hơn nên thầy Lương được cho về nhà chăm sóc.

Thầy Lương hiện vẫn còn thấy đau đầu và chưa dám tin mình thoát chết sau cú đâm xe kinh hoàng.

Thầy Lương cho hay, tối 14/4, thầy cùng 3 đồng nghiệp đi trên xe ôtô 4 chỗ do thầy Nguyễn Nhật Quang điều khiển ra thị trấn Kỳ Anh ăn thôi nôi con thứ hai của một cán bộ huyện Đoàn.

Đến hơn 22h cùng ngày, các thầy lên xe đi trên quốc lộ 1A để về nhà. Thầy Lương ngồi ghế sau, thầy Trường ngồi ghế sau cùng phía bên phải xe.

Khác với lời khai của tài xế xe tải, theo lời thầy Lương, khi đi tới địa điểm xảy ra tai nạn, xe chở các thầy đi chậm và bật đèn chiếu sáng gần.

Từ phía xa, có một xe tải đi ngược chiều bật đèn pha sáng chói.

Bất ngờ, xe tải lao nhanh vào xe ôtô 4 chỗ.

Lúc này, thầy Quang có đánh lái sang phía bên phải đường để tránh. Tuy nhiên, xe tải lao quá nhanh nên xử lý không kịp.

Hậu quả là hai người ngồi bên trái (thầy Quang và thầy Chung) tử vong tại chỗ.

"Tôi chỉ nhìn thấy xe tải lao nhanh rồi đâm rầm vào xe của chúng tôi. Tôi bị ngất đi mấy giây, khi tỉnh lại chỉ thấy xe bẹp dí, máu chảy nhiều.

Khi ấy, tôi vẫn thấy thầy Quang ngồi trước vô lăng nên không nghĩ là thầy Quang đã tử vong", thầy Lương bằng hoàng nhớ lại.

Sau khi sự việc xảy ra, người dân và cơ quan chức năng đã dùng xà beng phá cửa đưa các thầy ra ngoài.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại