Bé gái 4 tuổi bị đánh dã man: "Sao con khổ thế này hả Ngân"

Công Luận |

"Đối xử với chính con đẻ như này thì đúng là còn không bằng loài cầm thú" - một dân mạng phẫn nộ chia sẻ.

Trong những ngày qua, vụ việc liên quan đến bé gái tội nghiệp ở Bình Dương đã thu hút được rất nhiều sự chú ý từ dư luận xã hội. Tuy chưa tròn 4 tuổi - cái tuổi ngây dại "trẻ con thì biết cái gì", nhưng bé Đỗ Thị Kim Ngân đã phải chịu quá nhiều nỗi đau đến từ "cha, mẹ" là Đỗ Trọng Minh (sinh năm 1987, Đồng Nai) và Nguyễn Thị Thuỳ Trang (sinh năm 1988, Vĩnh Long).

Những ngày tháng qua có thể gọi đó là "địa ngục trần gian" đối với bé Ngân khi "Ba đánh và trói con bằng dây điện" - theo lời kể của bé. Và vẫn còn nguyên đó những vết bầm tím trên khuôn mặt, những vết hằn trên da thịt đứa trẻ chưa đầy 4 tuổi. Khi chứng kiến những vết thương trên thân thể bé Ngân, khó ai có thể không cảm thấy thương xót, đau đớn.

Cách dạy con không giống ai của ông bố, bà mẹ trẻ đã khiến cả xã hội đã cùng lên tiếng, bức xúc. Những vết thương họ gây ra cho cô bé đáng yêu, non nớt có thể lành nhưng sự tổn thương về mặt tinh thần sẽ chẳng có gì bù đắp nổi.

Người dùng Mai Phương cho biết: "Đây mà cũng có thể được gọi là cha mẹ sao? Trên đời này làm gì có bậc làm cha làm mẹ nào mà nhẫn tâm với đứa con chưa đầy 4 tuổi đến như vậy! Họ nói rằng đó là dạy con nhưng bản thân họ không có đủ nhân đức thì dạy được ai chứ. Vết thương trên da thịt có thể lành trở lại nhưng vết hằn trong tâm hồn bé Ngân thì sao có thể lành lại được. Thương con quá Ngân ơi!"

Với đầy sự căm phẫn, người dùng Phan Long chia sẻ: "Đối xử với chính con đẻ như này thì đúng là còn không bằng loài cầm thú. Trẻ con mà không phạm lỗi thì đã không còn là trẻ con. Vậy mà nỡ trói đứa bé 4 tuổi lại và đánh bằng roi điện. Đây không còn là dạy con nữa mà biến thành tra tấn rồi! Những kẻ như này cần phải nhận những hậu quả gấp trăm ngàn lần như đã làm với bé Ngân thì mới sáng mắt ra được. 

Mình hận người đàn ông được gọi là cha kia 1 thì với người mẹ kia phải nhân gấp 100 lần lên. Làm mẹ mà thấy con mình bị đánh đập, hành hạ dã man như vậy lại không can ngăn còn tiếp tay nữa. Thực sự họ không xứng đáng được làm cha, làm mẹ".

"Thực sự là mỗi lần nhìn thấy hình ảnh của bé Ngân là một lần tôi không kìm được lòng. Hình ảnh của bé cứ ám ảnh trong tâm trí tôi mãi, vừa đau xót vừa căm tức. Tôi xót xa cho một đứa trẻ vô tội phải chịu quá nhiều đau đớn, khổ cực. Cái tuổi đáng nhẽ ra phải nhận được nhiều sự yêu thương, che chở, dạy bảo của cha mẹ nhất thì Ngân chỉ nhận được đòn roi của một kẻ nhẫn tâm. Tức rằng không tự tay mình trừng trị những kẻ không còn luân thường đạo lý như này" - bạn Trần Đức Vinh bình luận.

Với đầy lòng thương xót, người dùng Mai Lan chia sẻ: "Ngân ơi! Sao con khổ thế này hả Ngân! Thương con quá. Nhìn khuôn mặt con thâm tím thế kia mà cô thấy đau đớn quá. Tội nghiệp cho con đã không được lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ theo đúng nghĩa. Họ đã cướp đi tuổi thơ của con mất rồi!"

Qua lời khai của bà Nguyễn Thị Loan - bà ngoại của bé Ngân, Đỗ Trọng Minh không phải là cha đẻ của bé. Bà Loan cho biết cháu ngoại bà là con của Trang và người chồng trước tên Thanh, quê Sóc Trăng. Bé Ngân sinh ở quê, được hơn 1 tuổi thì Trang ly dị chồng cũ và cùng gia đình lên Đồng Nai.

Trong cuộc sống, BẠN NHÌN THẤY chuyện gì GÂY CẢM XÚC MẠNH cho bản thân (xúc động, phẫn nộ, bất bình, đau đớn, thán phục, hạnh phúc, sảng khoái...)? Hãy lập tức DÙNG ĐIỆN THOẠI quay clip hoặc chụp ảnh, hoặc viết thành bài theo cách của bạn. Cũng có khi, chỉ một thông tin/ảnh/clip đăng trên mạng xã hội (từ Facebook, diễn đàn... không phải trên các báo) cũng khiến bạn có cảm xúc, suy nghĩ...

Gửi ngay cho chúng tôi qua email cudanmang@soha.vnChúng tôi sẽ duyệt để ĐĂNG TẢI TRẢ NHUẬN BÚT CHO BẠN TRONG VÒNG 24 GIỜ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại