Chàng trai Đức làm mới hẻm Graffiti Sài Gòn với bức vẽ người HN

Một chàng trai đến từ Đức đã quyết định thực hiện một bức vẽ được lấy cảm hứng từ Hà Nội cho con hẻm graffiti nổi tiếng ở TP. Hồ Chí Minh.

Hẻm 15B, Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP.HCM với những bức vẽ graffiti đẹp lung linh từ lâu đã rất nổi tiếng với giới trẻ Sài Gòn. Đây là nơi các bạn có thể thoái mái thể hiện niềm đam mê với môn vẽ đậm chất đường phố này.

Sau 1 thời gian chu du ở Hà Nội, Narca (sinh năm 1992, sinh viên khoa Media Design, ĐH Munich) đã quyết định thực hiện một "bộ cánh" mới cho con hẻm Lê Thánh Tôn mang hơi thở của Hà Nội với những ấn tượng sâu sắc của cậu về Thủ đô.

Bức tranh về Hà Nội giữa Sài Gòn của chàng trai người Đức
Sau bức tranh này, Narca dự kiến sẽ vẽ thêm 1 bức tranh khác ở Hà Nội

Học chuyên ngành về thiết kế đồ họa tại Berlin (Đức), Narca đã đi qua rất nhiều quốc gia để du lịch và tìm hiểu về văn hóa Graffiti tại các nước khác nhau. Đến với Sài Gòn, Narca “có một ấn tượng rất đặc biệt”. “Mình được một người bạn giới thiệu cho con hẻm này. Những bức vẽ rất phóng khoáng, tự do và thoải mái... y như người Sài Gòn vậy”, Narca chia sẻ.

Bức tranh về Hà Nội giữa Sài Gòn của chàng trai người Đức
Narca và các bạn của mình bên bức vẽ

Mỗi nơi đi qua, Narca đều để lại những bức vẽ làm kỉ niệm và để lưu dấu kỷ niệm với Sài Gòn, cậu bạn quyết định thực hiện một bức vẽ lấy cảm hứng từ người Hà Nội. “Mình thấy một chú trên phố Hàng Trống chỉ với một chiếc xe nhỏ mà chở được rất nhiều đồ đạc, thật kì diệu. Chú còn đội nón lá nữa, rất Việt Nam (cười)”.

Bắt tay vẽ từ lúc 10h sáng, cậu bạn mất khoảng 8 tiếng đồng hồ để thực hiện bức vẽ. Narca tâm sự: “Một chú trong khu phố đã cho mình mượn thang. Chú thật là tốt bụng”. Trong khi Narca thực hiện bức vẽ thì Mona, bạn gái của cậu dùng camera quay lại quá trình thực hiện bức vẽ. “Mình sẽ làm một clip nhỏ để lưu lại làm kỉ niệm”, Mona chia nói. Cô bạn cũng rất thích Sài Gòn, đặc biệt là Phở bò. “Narca luôn phàn nàn là tại sao ngày nào mình cũng đòi ăn Phở, anh ấy muốn thử món khác nhưng mình trót thích Phở quá rồi”.

Sau 2 tuần du lịch ở Sài Gòn, Narca và Mona sẽ đi Phú Quốc rồi quay lại Hà Nội để đi Sa Pa và trở về Đức. Cậu bạn cũng sẽ vẽ một bức Graffiti ở Hà Nội “về người Sài Gòn, cà phê bệt chẳng hạn”. Narca hy vọng rằng, năm sau khi quay trở lại Việt Nam sẽ thấy lại được bức vẽ của mình.

Bức tranh về Hà Nội giữa Sài Gòn của chàng trai người Đức
Một người dân TP.HCM đã cho Narca mượn thang để thực hiện tác phẩm
Bức tranh về Hà Nội giữa Sài Gòn của chàng trai người Đức
Bức tranh về Hà Nội giữa Sài Gòn của chàng trai người Đức
Một tác phẩm khác của Narca
Bức tranh về Hà Nội giữa Sài Gòn của chàng trai người Đức

Trong cuộc sống, BẠN NHÌN THẤY chuyện gì GÂY CẢM XÚC MẠNH cho bản thân (xúc động, phẫn nộ, bất bình, đau đớn, thán phục, hạnh phúc, sảng khoái...)? Hãy lập tức DÙNG ĐIỆN THOẠI quay clip hoặc chụp ảnh, hoặc viết thành bài theo cách của bạn. Cũng có khi, chỉ một thông tin/ảnh/clip đăng trên mạng xã hội (từ Facebook, diễn đàn... không phải trên các báo) cũng khiến bạn có cảm xúc, suy nghĩ...

Gửi ngay cho chúng tôi qua email cudanmang@soha.vnChúng tôi sẽ duyệt để ĐĂNG TẢI TRẢ NHUẬN BÚT CHO BẠN TRONG VÒNG 24 GIỜ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại