Vì sao phiến quân IS sợ nhất là... chết dưới tay phụ nữ?

Với lực lượng phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS), họ tin rằng sẽ không thể thoát kiếp được nếu chết dưới tay của một nữ chiến binh.

Chết trong tay phụ nữ, đặc biệt là các nữ chiến binh có vũ trang, còn là nỗi nhục nhã cho một thành viên IS.

Vì vậy, lực lượng người Kurd đã thành lập nhóm các nữ chiến binh nhằm đối đầu với lực lượng phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS). “Các chiến binh IS không thích chiến đấu với phụ nữ, bởi vì họ nghĩ nếu bị giết dưới tay phụ nữ thì sẽ không thể lên thiên đàng!”, tờ Jewish Press trích lời một nữ chiến binh người Kurd.

Trước đó, Tờ The Wall Street Journal cho biết, nhiều phụ nữ người Kurd đang đăng ký tòng quân để chống lại IS cùng với các chiến binh nam. Một trong những nhóm là Tiểu Đoàn Peshmerga 2, một tiểu đoàn gồm toàn phụ nữ, chiến đấu cùng với Đảng Công nhân người Kurd (PKK) tại Thổ Nhĩ Kỳ.

“Hàng trăm nữ chiến binh PKK Thổ Nhĩ Kỳ được trang bị vũ khí đang di chuyển vào miền Bắc Iraq để buộc lực lượng IS phải lộ diện”, tờ Inquisitr cho biết.

Đại tá Nahida Ahmed Rashid, chỉ huy của một nhóm nữ chiến binh, cho biết ngày càng có nhiều phụ nữ tham gia không chỉ vì muốn lật đổ IS mà còn cho thấy “không có sự khác biệt giữa nam và nữ”.

PBS News dẫn lời Rashid: “Tôi tin vào chính nghĩa để bảo vệ gia đình và thành phố của mình khỏi sự tàn bạo của những kẻ cực đoan. Những kẻ này không chấp nhận phụ nữ nắm quyền lãnh đạo và nghĩ chúng tôi không có quyền ngôn luận và tự kiểm soát cuộc sống của chính mình”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại