9x xỏ 30 lỗ khuyên trên người kiếm hàng chục triệu/tháng

Kim Ngân |

Trần Nguyên Hiếu Nguyễn (SN 1996) là một trong ít bạn trẻ Hà Thành dám theo đuổi đam mê nghề xỏ khuyên, kiếm hơn chục triệu/ tháng.

Gần 30 lỗ khuyên trên người

Sinh ra trong một gia đình có bố làm họa sỹ, mẹ là giáo viên, Trần Nguyên Hiếu Nguyễn (SN 1996) lại chọn cho mình công việc khá “dị”, độc đáo là xỏ khuyên. “Mẹ em mới biết về công việc làm thêm này của em cách đây 2 tháng nhưng mẹ rất ủng hộ”, Nguyễn kể.

Trần Nguyên Hiếu Nguyễn (SN 1996) chia sẻ về công việc độc, lạ của mình.

Trần Nguyên Hiếu Nguyễn (SN 1996) chia sẻ về công việc độc, lạ của mình.

Vốn là người sống tự lập, từ lớp 6 đến nay cậu không còn xin bố mẹ tiền tiêu hàng tháng. Để tự lo cho bản thân, cậu làm nhiều công việc kiếm thêm thu nhập như vẽ thuê bích báo, làm đồ handmade, mẫu ảnh cho cửa hàng quần áo…

Đến năm lớp 10, thích thú với nghệ thuật xỏ khuyên trên cơ thể, Trần Nguyên Hiếu Nguyễn tò mò tìm hiểu, đọc tài liệu trên internet và “tự xử” xỏ khuyên lần đầu tiên vào đầu lưỡi.

Thành công từ những lần “thử nghiệm” bản thân, tháng 10/2012 Nguyễn mở cửa hàng nhỏ về xỏ khuyên. Gần 2 năm “hành nghề”, chàng trai cá tính, bản lĩnh này đã có “thương hiệu” và kinh nghiệm đáng nể.

 “Khoảng 30 lỗ khuyên trên người, trong đó gần 1 nửa là em “tự xử”. Chỉ những lần đi sự kiện, đi chơi với bạn bè hoặc làm mẫu ảnh em mới đeo”, vừa nói Nguyễn vừa chỉ những lỗ khuyên “hiểm” trên khuôn mặt mình.

Những lỗ khuyên trên khuôn mặt của Nguyễn.

Những lỗ khuyên trên khuôn mặt của Nguyễn.

Thời gian trước, phong trào xỏ khuyên ở Việt Nam chưa phổ biến, ở Hà Nội số người làm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nguyễn “mất” dần các mối quan hệ chỉ vì nhiều bạn bè khó thông cảm khi thấy cậu xỏ khuyên trên người.

“Bạn bè kêu “ghê thế” khi nhìn những chỗ khuyên trên lưỡi, mặt em. Khi đi đường, nhiều người nhìn chỉ chỏ, đánh giá…Có người không hiểu cho rằng làm nghề này chỉ cần “chọc”, “xiên” là xong, không thông cảm cho công việc của mình nên em rất ít bạn. Thực sự, xỏ khuyên là một bộ môn nghệ thuật và cần được tôn trọng, hiểu đúng”, chàng trai 9X này bộc bạch.

Kể về lần đầu tiên làm cho khách, chàng tân sinh viên khoa Tiếng Anh, ĐH Thăng Long nhớ lại, ban đầu cũng run tay, tim đập nhanh và mất khoảng 5 phút để khuyên cho khách. “Tai nạn” đầu tiên của Nguyễn là xỏ lệch 2-3 mm, tuy nhiên khách rất thông cảm và sau lần đó chuyện đó không bao giờ lặp lại.

Lần đầu cậu xỏ khuyên, tay cậu run và tim đập nhanh. Nhưng sau đó cậu điêu luyện hơn khiến khách hàng hài lòng.
Lần đầu cậu xỏ khuyên, tay cậu run và tim đập nhanh. Nhưng sau đó cậu điêu luyện hơn khiến khách hàng hài lòng.

Ngoài cửa hàng nhỏ trên phố Huế làm chung với một chị bán quần áo, Nguyễn còn nhận làm thêm khách ở cửa hàng trên phố Mã Mây, chủ yếu là khách Tây, nên cậu khá thích thú. Công việc này vừa là đam mê vừa đem lại cho cậu nguồn thu nhập khá tốt.

Thu nhập cao điểm hơn 20 triệu/ tháng

Nói về thu nhập, Nguyễn cho biết “không để ý lắm” vì có những ngày không có khách, trung bình cậu thu nhập khoảng 10 triệu/ tháng hoặc vài chục. Vào ngày cao điểm dao động từ 15-20 khách được gấp đôi, gấp ba ngày bình thường.

“Tùy thuộc vào vị trí và giá trị của khuyên mà giá cả mỗi lần khuyên lại khác nhau, khoảng 100-300 nghìn đồng đối với lỗ khuyên bình thường”, Nguyễn cho biết về giá cả.

Nguyễn có rất nhiều khách là người nước ngoài

Nguyễn có rất nhiều khách là người nước ngoài

Tuy nhiên, để có thu nhập khủng so với tuổi của cậu không phải là dễ dàng. Chàng trai 9x cho biết, công việc này đòi hỏi tỉ mỉ, cẩn thận và tâm lý thật ổn định vì liên quan đến cơ thể con người.

“Mỗi lần xỏ khuyên cho khách em cần tập trung cao độ để tránh căng thẳng. Có lần sau khi làm xong mấy chục lượt khách, tay bủn rủn, bạn phải chở đi ăn và bón cho vì em mệt quá”, Nguyễn tâm sự thật về kỷ niệm không bao giờ quên trong nghề của mình.

Mỗi lần khách tìm đến, cậu trò chuyện, dựa vào vị trí khuôn mặt, mái tóc, tính cách để cậu tư vấn nên khuyên chỗ nào và nói cho khách biết được ý nghĩa của vị trí khuyên, biểu tượng khuyên…

Sau khi “thỏa thuận” với khách hàng, cậu đeo gang tay, tiến hành sát trùng kim, khuyên, lấy tăm bông bôi thuốc sát trùng vào chỗ khuyên…để đảm bảo an toàn nhất cho khách.

Tâm sự về những lần xỏ khuyên vào “chỗ hiểm” cho khách hàng cả nam, nữ, chàng trai trẻ này nói: “Ban đầu không thấy thoải mái lắm, nhưng mình xác định mình phải đáp ứng nhu cầu của khách. Sau khi làm xong rất cẩn thận, mình thở phào nhẹ nhõm”.

Mặc dù có được gọi là “ghê gớm” “khó tính” hay mắng mỏ khách nếu không vừa ý nhưng tay nghề của chàng trai Trần Nguyên Hiếu Nguyễn “đáng nể”, vì vậy càng có nhiều người tìm đến tin tưởng tìm đến địa chỉ của cậu.

Nguyễn kể rằng, khách hàng lớn tuổi nhất là trên 40 tuổi và nhỏ tuổi nhất là 12 tháng tuổi – là một em bé của một cặp vợ chồng đã từng là khách hàng của cậu. Đối với Nguyễn, niềm vui lớn nhất của cậu theo đuổi nghề này là được “đeo găng tay, cầm dụng cụ” và khiến khách hàng cảm thấy đẹp hơn bởi nghệ thuật xỏ khuyên.

Bật mí về kế hoạch của mình, chàng sinh viên trẻ tuổi này tâm sự: “Em sẽ làm nghề xỏ khuyên đến khi không làm được nữa. Nếu điều kiện không cho phép, không theo được nữa thì em sẽ mở cửa hàng ăn Việt Nam nhưng đặc biệt một chút bởi em rất thích và có khả năng nấu ăn. Tuy nhiên, trước mắt em sẽ học thật tốt để có bằng đại học, tất nhiên là vẫn tiếp tục xỏ khuyên vì đó là đam mê”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại