Thiếu nữ Nga được đích thân Kim Jong Un mời sang thăm Triều Tiên

Phan Hương Thủy |

(Soha.vn) - Truyền thông Nga gọi cô bé là "Samantha Smith của Nga", khi liên tưởng đến cô bé người Mỹ Samantha Smith được Tổng bí thư Yury Andropov mời sang thăm Liên Xô năm 1983.

Cô bé người Nga Maryana Naumova vừa sang thăm Triều Tiên theo lời mời đích danh của nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Maryana Naumova, 15 tuổi, khá nổi tiếng sau khi lập kỷ lục thế giới về nâng tạ dành cho lứa tuổi 13. Cô bé đã khiến cho làng cử tạ thế giới ngả mũ thán phục khi nâng thành công mức tạ 110kg ở tư thế nằm trongcuộc thi cử tạ Arnold Classic diễn ra ở thành phố Colombus (Ohio, Mỹ).

Theo Moscow Times, Maryana Naumova đã viết một bức thư gửi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un với yêu cầu được sang thăm nước này, để biết đâu là sự thực về cuộc sống của đất nước vẫn được nói đến với nhiều thông tin trái ngược nhau.

Trong bức thư gửi nhà lãnh đạo Kim Jong-un thông qua Đại sứ quán Triều Tiên ở Nga, Maryana viết:" Cháu muốn được sang thăm Triều Tiên, gặp gỡ các bạn thiếu nhi và các vận động viên. Cháu muốn kể cho họ về cháu, về nước Nga, về thể thao. Cháu muốn biết cách tổ chức các hoạt động giáo dục thể chất ở Triều Tiên".

Chỉ sau 2 tuần, Maryana đã nhận được hồi âm và đồng thời, nhà lãnh đạo Kim Jong-un mời cô bé cùng bố sang thăm với chi phí do phía Triều Tiên đài thọ.

Ở Bình Nhưỡng, Maryana Naumova cùng bố đã đến thăm các Trung tâm thể thao, nơi đội tuyển Olympic Triều Tiên tập luyện và gặp gỡ các đội viên của nước này.

Maryana Naumova chụp ảnh chung với các vận động viên Triều Tiên

Maryana Naumova chụp ảnh chung với các vận động viên Triều Tiên

Moscow Times cho hay, chuyến đi này đã thay đổi những hình dung trước đây của Maryana về đất nước Triều Tiên, vốn chỉ biết qua báo chí và truyền hình. Cô bé chia sẻ: "Cháu đã từng đọc về nạn đói khủng khiếp tại nước này. Nhưng khi đi dạo ở những khu phố, không nằm trong chương trình tham quan, chúng cháu đã nhìn thấy các bạn nhỏ vui tươi, mua nước ngọt và kẹo cao su. Những người không có gì để ăn thì không bao giờ cho phép mình làm điều đó".

Maryana Naumova chụp ảnh cùng các đội viên Triều Tiên

Maryana Naumova chụp ảnh cùng các đội viên Triều Tiên

Việc một nguyên thủ mời đích danh một cô bé nước ngoài sang thăm nước mình là trường hợp khá hy hữu. Maryana Naumova làm người ta nhớ một sự kiện tương tự gần 30 năm trước, khi cô bé người Mỹ 11 tuổi Samantha Smith đã viết thư cho Tổng bí thư đảng Cộng sản Liên Xô khi đó là Yury Andropov vào tháng 11/1982. Trong bức thư của mình, Samantha hỏi nhà lãnh đạo Liên Xô liệu có chiến tranh hạt nhân giữa Mỹ và Liên Xô hay không, và liệu "Ngài có bắt đầu cuộc chiến hay không?".

Mãi đến tháng 4/1983, Samantha Smith mới nhận được bức thư trả lời của ông Andropov. Trong đó nhà lãnh đạo Liên Xô khẳng định đất nước Xô-viết đang làm tất cả để chiến tranh không xảy ra và mời cô bé sang thăm Liên Xô. Mùa hè năm đó, với tư cách là "đại sứ thiện chí", Samantha Smith đã được sang Liên Xô, thăm thủ đô Moscow, Leningrad và Trại hè thiếu nhi quốc tế Artek.

Trong cuốn sách được viết sau chuyến đi "Hành trình tới Liên Xô", "nhà ngoại giao nhí" này đã kể về sự thân thiện của người dân Liên Xô và mô tả "người Nga cũng giống như chúng ta". Samantha Smith đã mất trong một tai nạn máy bay vào tháng 8/1985.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại