Tắm sông, 3 chị em ruột chết đuối thương tâm

Thành Công |

(Soha.vn) - Khi bố mẹ vắng nhà, 3 đứa trẻ rủ nhau ra sông Ngàn Sâu tắm, không may trượt chân khiến cả 3 em chết đuối thương tâm.

Sự việc xẩy ra vào lúc 17h ngày 20/7, tại thôn 4, xã Sơn Long, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh). Khi chị Trần Thị Huê ( SN 1986) và anh Đặng Văn Sửu ( SN 1982), đi vắng, cả 3 đứa con là: Trần Thị Thu Hoài ( 8 tuổi, Con riêng chị Huê); Đặng Trần Tuấn Anh ( 5 tuổi) và Đặng Thị Thùy Giang ( 3 tuổi), rủ nhau ra khúc sông trước nhà tắm. 

Khi đi làm về anh Sửu và chị Huê không thấy các cháu đâu, nên đã đi tìm. Sau khi ra sông chị Huê phát hiện áo quần của các cháu đang để lại trên bờ. Biết sự việc chẳng lành chị Huê đã gọi người dân đến tìm. Đến 19h cùng ngày xác 3 cháu đã được người dân vớt lên.

Được biết khúc sông xảy ra vụ chết đuối thương tâm rất sâu do các xà lan hút cát thường xuyên hoạt động. Chính khúc sông này trước đây xảy ra vụ đuối nước thương tâm làm 2 em nhỏ chết đuối.

Theo nguyện vọng của bố mẹ thì thi thể để của 3 cháu sẽ được đưa về quê nội ở huyện Hương Khê cách nhà anh chị Huê và Sửu đang ở khoảng 30km để mai táng. Hiện chính quyền địa phương và gia đình đang nhanh chóng làm các thủ tục để đưa thi thể 3 cháu về quê nội.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại