Sao Việt “bay đêm” cả tháng vì World Cup 2014

Thúy Anh |

(Soha.vn) - Dù bận trăm công, ngàn việc thì anh cũng cố gắng thu xếp, thậm chí đề nghị trước với vợ sẽ để ra 1 tháng “bay đêm” cùng World Cup…

“Từ trước khi World Cup diễn ra, mình đã nói với vợ muốn có 1 tháng dành riêng cho việc đi uống bia với bạn bè để xem bóng đá. Tất nhiên là cô ấy đồng ý, bởi từ khi mới yêu, mình đã hướng vợ phải là một người cổ vũ niềm đam mê thể thao của chồng!”, ca sĩ/nhạc sĩ Anh Tú – biệt danh Tú Dưa chia sẻ.

Vốn là một người có niềm đam mê cuồng nhiệt với thể thao, đặc biệt là bóng đá nên cựu thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Quả dưa hấu tuyệt nhiên cố gắng theo dõi, không bỏ sót trận nào ở giải đấu trên đất Brazil. Khung 23h00 đêm khá tiện cho anh cùng người bạn thân thiết Tuấn Hưng theo dõi, bởi công việc nhiều khi diễn ra vào buổi tối và kịp kết thúc trước giờ bóng lăn.

World Cup năm nay cũng tiện với anh em nghệ sĩ. Vì tầm 23h00 thì các công việc cũng vừa rồi. Anh em đi diễn rồi tìm một quán nào đó tụ họp xem bóng đá. Như những năm trước, World Cup diễn ra sớm hơn thì mình lại phải nghỉ bớt việc để xem”.

Vốn thích sự sôi nổi, lựa chọn hàng đầu của Tú Dưa với anh bạn thân Tuấn Hưng là phải ra ngoài xem bóng đá. Địa điểm được Tú lựa chọn là quán của một cậu em ở số 20 hàng Tre.

“Quán của cậu em mới mở nên đến đó ngồi ủng hộ. Mình cũng có trêu cậu em rằng có anh em nghệ sĩ tới coi World Cup thì quán chẳng mấy mà đông. Y như thế thật, sau quán đông quá chính nhóm mình tới còn hết chỗ. Vì thế ở nửa sau World Cup thì mình với anh Hưng đi mỗi quán ngồi một chút”.

Xem khung 23h00, Tú Dưa “bay đêm” xem luôn cả khung sau đó là 02h00 và 03h00. Khi nào mệt lắm, anh mới về nhà để coi bóng đá muộn. Thức ngày, cày đêm là thế nhưng nhờ 1 thân thể thao lâu năm, cựu ca sĩ nhóm Quả dưa hấu vẫn luôn rất tỉnh táo và khỏe mạnh.

“Mình không chỉ đam mê xem bóng đá mà còn “nghiện” chơi bóng đá. Nếu không theo nghệ thuật, có lẽ mình đã theo bóng đá rồi. Giờ chơi bóng đá nghiệp dư thôi nhưng lợi đủ đường. Vừa vui, vừa có sức khỏe không thì xem World Cup suốt mệt lắm!”

Không dừng lại ở việc bay đêm, tụ tập với các anh em nghệ sĩ xem World Cup 2014 này, Tú Dưa còn tổ chức cả một chuyến du lịch Cửa Lò hòng thưởng thức không khí chẳng khác gì tại Brazil. Tuy nhiên chuyến đi này vô tình lại khiến Tú có niềm tiếc nuối lớn.

“Khi đó mình cùng vài người bạn đang ngồi nhậu ở ngoài quán và xem trận Đức vs Brazil. Thấy tỷ số là 1-0 thì mọi người bảo nhau trả tiền rồi đi về khách sạn xem tiếp. Quãng đường có vài trăm mét, mà mấy anh em cứ đi được 1 đoạn lại nghe người ta hò hét lên vang dội.

Thì cũng nghĩ trận này quan trọng, đôi bên đều chơi chiến thuật nên chắc chỉ là suýt vào thôi. Nào ngờ về đến khách sạn đã là 5-0. Mình cứ dụi mắt liên tục vì không tin, mới chỉ hơn 10 phút thôi mà…

Mê bóng đá lắm, nên những khoảnh khắc lịch sử như thế mình muốn được chứng kiến, được là một phần của nó. Vậy mà lại để lỡ mất”.

World Cup tuổi thơ và kỉ niệm hiếm hoi với bố

Tú Dưa đã trải qua rất nhiều kì World Cup. Nhưng với anh, Mexico 1986 vẫn rất khó quên. Bởi nó là một kì World Cup bước ngoặt ở Việt Nam.

“Ngày đó cứ chiều về là các học sinh ở trường thực nghiệm bọn mình hét vang Mexico 86, Mexico 86, Mexico 86 rồi tìm 1 chỗ trống, lấy cặp xếp gôn và đá. Lần nào bố đến đón cũng thấy cậu con trai người lem luốc, bẩn thỉu vì lăn lộn với trái bóng tròn. Đó cũng là một trong những lần đầu tiên Việt Nam được xem trực tiếp World Cup nên vô cùng ấn tượng”.

Nên biết bố Anh Tú luôn ngăn cản chàng ca sĩ này chơi bóng đá. Vốn là một nhạc công, ông chỉ thích con trai tập trung học hành và phát triển nghệ thuật chứ không muốn theo môn “bạo lực” như túc cầu. Song những giải đấu sôi động như World Cup 1986 lại thổi bùng thêm nhiệt huyết, niềm đam mê của cậu nhóc khi đó chưa tròn 10 tuổi.

Việc chơi bóng đá với Tú Dưa là cả quá trình dài mâu thuẫn với bố. Nhưng ở khoản xem bóng đá, 2 bố con có đôi chút sự tương đồng. Nhờ thế, vào năm 1996, anh đã có một mùa Euro đáng nhớ và duy nhất với người thân sinh ra mình.

“Ngày đó mình mới đi diễn hay về muộn. Bố ở nhà nấu mỳ, chuẩn bị đồ ăn đợi con trai về thì vừa xem bóng đá vừa ăn. Bố là một CĐV trung lập của trung lập, không quá đam mê xem bóng đá. Vì thế xem bóng đá với bố thì cảm giác tình cảm, gần gũi nhưng không sướng. Sau này mình cũng không xem bóng đá thêm với bố bởi “lệch pha” lắm. Mình thì hiểu biết hơn, muốn tranh luận này kia nhưng bố thì không biết!”

Tú Dưa rất đam mê bóng đá

Tú Dưa rất đam mê bóng đá

Gần 40 tuổi, Tú Dưa cảm thấy may mắn khi được xem nhiều kì World Cup với các thế hệ vàng của những ĐTQG như Brazil, Pháp, Croatia… Ở VCK World Cup 2014 này, anh thích TBN và các đại diện châu Á. Nhưng đáng tiếc…

“Các đội bóng mình thích thì đều xách vali về nước từ sớm rồi. Nhưng nhìn 4 đội vào Bán kết thì thấy đó cũng là thành công của giải. Ở vòng bảng đã có hơn 100 bàn thắng được ghi, rất ấn tượng và bắt mắt. Những vòng sau toan tính chiến thuật rõ hơn thì ít bàn thắng nhưng như vậy là đủ khiến NHM thích thú.

Ở khía cạnh cá nhân, mình cũng thích Messi và Cris Ronaldo nhưng không đặc biệt hâm mộ. Có lẽ 1 phần vì ngày xưa được xem quá nhiều huyền thoại, như Zidane, Ronaldo “béo” nên giờ hơi khắt khe với lớp kế tiếp”.

Yêu bóng đá cuồng nhiệt, sẵn sàng bay đêm cả tháng để xem World Cup nhưng Tú Dưa tuyệt đối nói KHÔNG với cá độ. Xem ra một fan cuồng như thế mới đúng chất lành mạnh, để khi mùa World Cup qua đi, mọi thứ đều có thể trở lại bình yên và trong lòng mỗi người thì có thêm nhiều kí ức đẹp đẽ!

Xem clip Minh Vương nói về tình yêu dành cho Brazil

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại