'Tùng Dương bị từ chối hát ở phòng trà, quán bar'

Lan Trinh |

(Soha.vn) - “Phượng và Dương, ca sĩ Khánh Linh chơi với nhau rất thân..."

Ca sỹ Thu Phượng và Tùng Dương đã có gần 15 năm quen biết, gắn bó và có thời kỳ dính với nhau như hình với bóng.

Nói về Tùng Dương thì có rất nhiều điều để nói, nhưng Thu Phượng vẫn nhớ như in ngày đầu hai người gặp nhau...

"Sao trong mắt sao" chính là những lời chia sẻ, tâm sự, đánh giá dựa trên sự hiểu biết của ngôi sao này đối với ngôi sao khác trong showbiz Việt. Tuyến bài sẽ được đăng thường xuyên trên Báo Trí Thức Trẻ. Kính mời độc giả đón đọc.

Với Thu Phượng, Tùng Dương là mẫu người lý tưởng bởi sự bản lĩnh, cao thượng.

“Phượng còn nhớ năm 2000, Phượng thi đỗ vào Nhạc Viện, khi Phượng còn là sinh viên mới thì Tùng Dương đã theo học được hai năm rồi mặc dù hai đứa bằng tuổi nhau.

Phượng được phân về lớp học thanh nhạc của thầy Quang Thọ. Hôm đó, lần đầu tiên bước tới lớp, ấn tượng đầu tiên mà Phượng cảm nhận về Tùng Dương đó là một cậu bé tóc dài, gầy gò, mặc quần áo thổ cẩm đang đập bàn đập ghế hát rất say mê.

Không hiểu bạn ấy hát nhạc gì mà khó nghe, quái thế, sau này Phượng mới biết bạn ấy hát những bài hát trong album Nhật Thực của chị Trần Thu Hà, album này là thể loại nhạc mới, chị Trần Thu Hà là người đầu tiên du nhập về Việt Nam.

Đến khi thầy giáo bước vào lớp thì Tùng Dương im ngay, không đập bàn đập ghế nữa. Khi thầy giáo giới thiệu bạn mới là Phượng thì các bạn cũng đến hỏi thăm. Tùng Dương cũng có hỏi thăm Phượng nhà ở đâu…

Chiếc khăn Piêu - Tùng Dương

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Sau đó, Phượng và Dương, ca sĩ Khánh Linh chơi với nhau rất thân. Cũng vào thời điểm đó, bố mẹ Tùng Dương vẫn còn đang ở bên Nga, Tùng Dương ở với ông bà ở Kim Mã, còn Khánh Linh nhà ở Cầu Giấy. Vì nhà xa, nên buổi trưa hai bạn về nhà Phượng, ăn cơm trưa mẹ Phượng nấu, không phải đạp xe về nhà ăn trưa hay ăn cơm kí túc xá nữa.

Cả nhóm chơi rất thân thiết, đi dạo phố, chụp ảnh, hát karaoke, vào cả những quán “Hát cho nhau nghe” để hát nữa…Trong đó, Phượng với Dương chơi với nhau thân thiết như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau, dính với nhau như sam nên cũng bị đồn là yêu nhau.

Ngày đó, cả hai đứa đam mê âm nhạc nên rất tích cực xin đi hát, Phượng cũng xin hát ở phòng trà, quán bar. Nhưng lúc đó, những nơi này chỉ nhận con gái vào hát chứ không nhận con trai. Vì quá thân, lại muốn bạn được đi hát nên Phượng đã dẫn Tùng Dương đến.

Phượng nhớ hôm đó Tùng Dương có tập với ban nhạc bài hát Last thing on my mind, Dương hát rất hay, ai cũng phải công nhận, mọi người đều khen Dương nhưng phòng trà vẫn cương quyết không nhận nam mà chỉ nhận nữ hát thôi. Hôm đó trên đường về hai đứa đã rất buồn.

Những lúc rãnh rỗi, buổi tối, Phượng và mẹ thường ra Lăng Bác để đi bộ, Dương cũng ra Lăng Bác để đi bộ cùng mẹ con Phượng. Hai đứa đã có rất nhiều những kỷ niệm vui buồn bên nhau.

Tùng Dương là người yêu âm nhạc đến nỗi, có bao nhiêu tiền là Tùng Dương đều ra Bảo Khánh mua hết đĩa nhạc, thậm chí còn mua đến những đồng tiền cuối cùng trong người, mà chẳng biết lúc sau lấy tiền đâu để tiêu.

Dương nghe tất cả những thể loại nhạc từ của ca sĩ nổi tiếng khắp thế giới, những ca sĩ chẳng biết tên tuổi ở tận Ấn Độ hay cả những nước xa xôi. Nếu ai vào nhà Tùng Dương thì sẽ thấy đĩa nhạc chiếm phần lớn diện tích trong ngôi nhà của bạn ấy.

Trong tất cả những dịp ngày lễ, sinh nhật, Dương cũng tặng rất nhiều đĩa cho Phượng. Hiện tại số đĩa mà Dương tặng Phượng có lẽ cũng lên tới gần 1000 đĩa rồi đó.

Đến năm 2003, hai đứa bắt đầu đi thu những bài hát cho những nhạc sĩ nghiệp dư. Hai đứa cũng đi thu những sáng tác của ông ngoại của Dương là ông Lê Đang và còn đi thu những bài hát quan họ cho bà Lê Thị Lương -là bà của Dương.

Có lẽ là nhân duyên, cũng là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của Dương nên đến giờ Phượng vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó, khi hai đứa đặt phòng thu của anh Kiên Quyết, để thu một bài hát cho một chú bên điện lực ở Quảng Ninh, Phượng không nhớ rõ là bài gì.

Anh Kiên Quyết có cho Phượng và Tùng Dương thu lúc 23h đêm, vì chỉ là nghiệp dư nên không được thu ban ngày. 10h tối hôm đó, Tùng Dương qua đón Phượng đến phòng thu.

Con gái Thu Phượng nhận Tùng Dương là bố nuôi.

Con gái Thu Phượng nhận Tùng Dương là bố nuôi.

Thời điểm đó nhạc sĩ Lê Minh Sơn đang rất nổi tiếng với dòng dân ca đương đại, Ngọc Khuê lúc đó cũng là ca sĩ nổi tiếng, đã thể hiện rất thành công những ca khúc của anh Sơn hồi đó như: Người ở người về; Chuồn chuồn ớt….

Hôm đó, anh Sơn và Khuê cũng có buổi tập ở phòng thu này. Trong khi chờ đợi, anh Sơn ở ngoài có nghe hai đứa hát. Anh Sơn đã rất thích giọng hát của Dương. Sau khi Dương thu xong, anh Sơn có gọi Dương lại và nói: Em có một giọng ca rất hay. Anh đang có một sáng tác mới em có muốn thử không.

Dương đã thu âm ca khúc mới “Ôi quê tôi” của nhạc sĩ Lê Minh Sơn và thể hiện rất tốt ca khúc này. Dương đem bài này đi dự thi tại cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội và đạt giải nhất.

Vì đạt giải cao, Tùng Dương được đặt cách vào vòng trong mùa đầu tiên của cuộc thi Sao mai điển hẹn, quãng thời gian đó, Dương rất thành công với nhiều ca khúc như: Ôi quê tôi, Chạy trốn, Trăng khuyết, Trăng khát….

Chơi với nhau đến nay đã gần 15 năm gắn bó, tuy bây giờ cả hai đứa đều có những công việc khác nhau nhưng nếu có dịp thì cả hai đều gặp gỡ trò chuyện rất vui vẻ.

Khi Phượng gặp một số khó khăn trong cuộc sống, Tùng Dương luôn giúp đỡ Phượng rất nhiều. Tùng Dương cũng là cha đỡ đầu bé Vi An, con gái của Phượng. Dương rất quan tâm chăm sóc, hỏi thăm, mua rất nhiều đồ cho bé Vi An nữa. Bé Vi An cũng rất yêu quý bố Tùng Dương.

Là bạn đã gắn bó nhiều năm, lại cùng hoạt động trong showbiz, Phượng cũng biết đã là nghệ sĩ thì không tránh khỏi scandal, nếu những scandal khác Phượng không mấy quan tâm nhưng có một điều mọi người cứ hoài nghi về độ chuẩn men của Tùng Dương, thì hôm nay Phượng muốn khẳng định một điều: Tùng Dương là một người đàn ông đích thực, vừa rộng lượng, sống tình cảm và biết quan tâm tới mọi người xung quanh.

Phượng luôn dành cho Dương một tình cảm lớn, sự ngưỡng mộ về tài năng cũng như sự đức độ, trọng tình trọng nghĩa của bạn mình".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại