Mùa hè 1975 trên những trang báo rực lửa

Lần giở những số Báo Quân đội nhân dân xuất bản trong tháng 4 và tháng 5-1975, chúng ta như được sống lại nhịp thở chiến trường.

Vào những ngày này 39 năm trước, theo dấu chân những đoàn quân thần tốc, các phóng viên Báo Quân đội nhân dân có mặt trên khắp chiến trường đưa tin chiến thắng. Đầu tháng 2-1975, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân Nguyễn Đình Ước dẫn đầu nhóm phóng viên Khánh Vân, Trần Ngọc, Nguyễn Thanh đi dọc chiến trường Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, xuyên đường mòn Trường Sơn vào tận núi Bà Đen (Tây Ninh) rồi ngược ra Quảng Trị. Đây có lẽ cũng là chuyến đi hiếm có khi một Tổng biên tập dẫn phóng viên xông pha chiến trường. Từ chuyến đi này, thiên phóng sự dài kỳ “Từ núi Bà Đen đến Thành cổ Quảng Trị” đã ra đời, đăng trên báo suốt từ cuối tháng 4-1975 đến đầu tháng 5-1975.

Sau khi tiếng súng mở màn chiến dịch Tây Nguyên khai hỏa, báo liên tục có những tin bài, có khi là cả một trang ảnh phản ánh không khí Tây Nguyên giải phóng.

Từ 21-3-1975, báo liên tục đưa tin chiến thắng miền Nam với những cái tít lớn, in đậm trên đầu trang nhất: “Miền Nam tiến công và nổi dậy, thắng rất lớn!”.

Ngày 26-3-1975, báo đưa tin “Giải phóng toàn bộ Tây Nguyên, tỉnh Quảng Trị và nhiều vùng rộng lớn khác”.

Ngày 27-3-1975: báo đăng “Giải phóng hoàn toàn thành phố Huế và tỉnh Thừa Thiên”.

Ngày 31-3-1975: báo đăng “Đà Nẵng hoàn toàn giải phóng”.

Ngày 7-4-1975, tin chiến thắng bắt đầu dồn dập cùng bản đồ lớn vẽ các vùng giải phóng kín cả trang 4.

Từ 24-4-1975, loạt bài “Qua lời thú nhận của binh sĩ Ngụy: Quân giải phóng đánh quá nhanh, quá mạnh” được khởi đăng…

Dưới đây là hình ảnh từ những số báo rực lửa mùa hè năm ấy.

Số báo ra ngày 21-3-1975.

Số báo ra ngày 21-3-1975.


Hình ảnh Huế- Đà Nẵng giải phóng.

Hình ảnh Huế- Đà Nẵng giải phóng.


Tây Nguyên giải phóng.

Tây Nguyên giải phóng.


Làm chủ núi Bà Đen (Tây Ninh)

Làm chủ núi Bà Đen (Tây Ninh)


Loạt ký sự chân trang do Tổng biên tập Báo QĐND dẫn đầu nhóm phóng viên đi vào chiến trường thực hiện.

Loạt ký sự chân trang do Tổng biên tập Báo QĐND dẫn đầu nhóm phóng viên đi vào chiến trường thực hiện.



Phú Yên, Cam Ranh giải phóng.

Phú Yên, Cam Ranh giải phóng.


Quân đội Sài Gòn “tùy nghi di tản”.

Quân đội Sài Gòn “tùy nghi di tản”.


Trên đường 19 giải phóng.

Trên đường 19 giải phóng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại