Trung sĩ trẻ nổ súng vào 100 cảnh sát: "Chết" vì một chữ Tình

Nguyễn Song |

(Soha.vn) - Nhiều người tiếc và trách trung sĩ trẻ chỉ vì chuyện tình cảm mà đã gây ra vụ nổ súng vào 100 cảnh sát rạng sáng 16/4 khiến người mẹ ngã quỵ khi đến hiện trường.

Phong tỏa, vây bắt đối tượng nổ súng vào cảnh sát

Hé lộ nguyên nhân vụ Trung sĩ CA nổ súng vào 100 cảnh sát

Trung úy bắt con tin rồi nổ súng vào gần 100 cảnh sát

Ngày 17/4, Công an quận Ô Môn (TP Cần Thơ) đã bắt tạm giam 2 tháng đối với Tống Hoàng Phúc (SN 1993, cấp bậc trung sĩ, công tác tại Phòng cảnh sát bảo vệ và Cơ động (PC65) Công an TP Cần Thơ) để điều tra hành vi “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Clip hiện trường vụ Trung sĩ CA nổ súng vào 100 cảnh sát ở Ô Môn, Cần Thơ

Trước đó, do buồn chán chuyện tình cảm, chiều 15/4, thấy đơn vị vắng người, Phúc đã lấy cắp khẩu súng AK47 và hẹn người yêu đến nhà nghỉ 555 ở tầng 5 với ý định cùng tự sát.

Đến 2 giờ sáng 16/4, không thấy bạn gái đến, Phúc bảo nhân viên nấu tô mì đem lên phòng. Sau đó, Phúc sợ nhân viên này nhìn thấy khẩu súng rồi báo công an nên đã trói nhân viên này lại. Thấy đồng nghiệp lên khá lâu mà không xuống nên 2 nhân viên khác lên tìm thì bị Phúc đuổi xuống rồi khống chế anh nhân viên trước lên sân thượng.

Phúc yêu cầu một chiếc xe và đưa người yêu tới nhưng không được chấp nhận. Sau đó, Phúc yêu cầu được gặp cha mẹ thì đầu hàng. Đến khoảng 6 giờ 40 phút, công an đưa cha mẹ Phúc đến và Phúc đã buông súng đầu hàng sau khi nổ 30 phát súng.

Định tự tử vì mặc cảm, nợ nần và...thất tình

Tại cơ quan công an, bước đầu Phúc khai nhận, do mặc cảm với bạn bè khinh thường, nghèo khó, nợ nần và bị người yêu từ chối tình cảm. Do vậy, Phúc nảy sinh ý định tự sát và viết thư với những lời lẽ ăn năn, tạ tội gửi cha mẹ.

Nội dung bức thư như sau:

"Kính gởi cha mẹ của con! Đứa con bất hiếu của cha mẹ, từ rất lâu rồi con rất ăn năn, hối hận về những hành động thiếu suy nghĩ và sai lầm của con làm cha mẹ buồn phiền. Con biết đó là những hành động sai của con nhưng con không biết làm sao nữa, hay là bản tính con như vậy rồi.

Ba mẹ ơi, con yêu ba mẹ nhiều lắm. Con muốn trả hiếu cho ba mẹ nhưng kiếp này con làm không được, con xin hẹn kiếp sau. Kính chào ba mẹ".

Lá thư trung sĩ Phúc viết cho bố mẹ trước khi xảy ra vụ nổ súng vào gần 100 cảnh sát (Ảnh: Zing)
Lá thư trung sĩ Phúc viết cho bố mẹ trước khi xảy ra vụ nổ súng vào gần 100 cảnh sát (Ảnh: Zing)

Ông Tống Hoàng Lâm (cha Phúc) chia sẻ khoảng 5h sáng 16/4 thì biết tin con trai khống chế một người tại nhà nghỉ 555, hai vợ chồng ông tức tốc chạy đến, lúc này tại hiện trường rất đông người. Thi thoảng, Phúc nổ vài phát súng để lực lượng cảnh sát đáp ứng yêu cầu được gặp người yêu và cấp chiếc xe ô tô đủ xăng để anh ta rời khỏi thành phố an toàn.

"Có lẽ Phúc muốn người yêu lên gặp mình, rồi cả 2 cùng chết", một người dân chứng kiến kể. Khi đến hiện trường, bà Nguyễn Thị Phượng Yến (48 tuổi, mẹ Phúc) ngã quỵ, ôm mặt khóc. Nhiều lần ông Lâm gọi vào điện thoại của con để khuyên bảo, nhưng Phúc không nghe.

Cha mẹ Phúc rầu rĩ khi con mình bị bắt giam
Cha mẹ Phúc rầu rĩ khi con mình bị bắt giam (Ảnh: Nlđ)

Bà Yến nghẹn ngào nói. “Phúc dại dột vì chuyện yêu đương chứ không có ý định làm hại ai. Nó muốn gặp người yêu của nó". Theo gia đình, Phúc là con trai duy nhất. Sau khi thi rớt đại học, anh ta xin đi nghĩa vụ công an.

Trong thời gian này, Phúc có quen và yêu một người con gái ở Cần Thơ. Nhiều lần, anh ta dẫn cô gái về nhà ra mắt cha mẹ. "Thời gian gần đây, không rõ giữa Phúc và người yêu xảy ra chuyện gì, mà nó lại làm chuyện động trời này", bà Yến nói.

Đại tá Trần Ngọc Hạnh cho biết thêm, súng đạn được khóa kín cất giữ trong tủ, người quản lý cất chìa khóa dưới nệm (giường ngủ) và đã bị Phúc tự ý lấy cắp. Vấn đề này, những người có trách nhiệm liên quan cũng sẽ được làm rõ trong thời gian tới.

Vụ việc đang được Công an TP.Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại