Thuê sát thủ chém tàn phế đối thủ để "rửa hận" 10 năm trước

Để trả thù cũ 10 năm về trước bị Thượng đâm trọng thương, Thái đã bỏ ra 20 triệu đồng thuê hai "sát thủ" ở TP. Vinh ra Nghi Lộc để chém tàn phế nạn nhân.

Vì mâu thuẫn cá nhân, Thượng đã đâm Thái trọng thương và bị pháp luật trừng trị với án phạt 10 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Mới đây, Thượng tá Hồ Đình Phúc - Công an huyện Nghi Lộc cho biết, hiện ba đối tượng Nguyễn Đình Thái, Nguyễn Văn Huy (SN 1986, trú xóm 9, xã Nghi Phú và Phạm Văn Tân (SN 1990, trú xóm 8, xã Nghi Phú) đang bị tạm giữ hình sự. Cơ quan này đang tiếp tục điều tra và hoàn tất hồ sơ để khởi tố về hành vi "cố ý gây thương tích".

 - Ảnh 1
Các đối tượng Nguyễn Văn Huy và Phạm Văn Tân.

Người vừa mãn hạn tù và bản án của quá khứ

Vụ việc Nguyễn Đình Thái bỏ ra 20 triệu đồng để thuê "côn đồ" truy sát kẻ thù tàn phế khiến cho dư luận xứ Nghệ vô cùng bức xúc. Kẻ thù đâm mình cũng từng bị kết án 10 năm vì tội cố ý gây thương tích, song Thái không lấy đó làm bài học mà còn dựng lên một kịch bản để "rửa hận" một cách tàn bạo. Vào cuộc tìm hiểu, PV báo Đời sống và Pháp luật nắm được thông tin vụ án rõ ràng hơn. Theo đó, khoảng 16h30' ngày 9/3/2014, trực ban Hình sự Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) nhận được thông tin vừa xảy ra một vụ chém nhau kinh hoàng tại khu vực chợ Nghi Diên. Vụ việc xảy ra khiến một người bị thương tích nặng. Sau khi nhận được tin báo của người dân, lãnh đạo Công an huyện đã cử một tổ công tác thuộc đội CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an xã Nghi Diên tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.

Một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, khoảng 16h, khi anh Nguyễn Đức Thượng (SN 1974) trú tại xóm 7, xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đang trông xe ở bãi giữ xe của chợ thì có hai đối tượng mặt đeo khẩu trang, tay cầm dao xông vào chém tới tấp. Bất ngờ bị tấn công, sau khi lãnh một nhát vào người, anh Thượng hoảng loạn cố gắng bỏ chạy vào khu vực đông người để kêu cứu và mong được giải vây.

Tuy nhiên, hai đối tượng này vẫn không buông tha, tiếp tục truy đuổi đến cùng. Chạy được khoảng 20m thì anh Thượng bị bắt kịp và lãnh những nhát dao xối xả vào người tới khi đổ gục xuống. Gây án xong, chúng lên xe tẩu thoát. Cuộc tập kích bất ngờ này khiến anh Thượng lãnh sáu nhát dao vào hai tay, đầu và đặc biệt là một nhát vào chân phải làm đứt gần nửa ống.

Lấy bình tĩnh sau khi vụ việc xảy ra, anh Thượng cho biết: "Trong lúc tôi đang trông xe, hai đối tượng có dáng người cao, gầy, xe của chúng bị bẻ cong BKS, thân xe được bôi trét bùn và dán giấy màu loang lổ xông vào chém tôi tơi bời. Tôi không hề biết mặt hai đối tượng này, không hiểu vì lý do gì mà họ lại truy sát tôi như vậy nữa".

Sàng lọc các mối quan hệ của Thượng, các trinh sát khoanh vòng các đối tượng có liên quan gồm Nguyễn Đình Thái (1983), trú xóm 9, xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc được xem là đối tượng nghi vấn nhiều nhất. Cách đây 10 năm, Thái bị Thượng chém trọng thương. Thời điểm đó, do mâu thuẫn cá nhân Thượng đã dùng dao đâm Thái và phải trả giá bằng 10 năm tù giam. Sau khi được mãn hạn tù về lại địa phương giữa Thượng và Thái vẫn thường xuyên có những khúc mắc, thậm chí còn có ý định trả thù nhau.

Qua điều tra nhân thân nạn nhân, các trinh sát cho biết, Nguyễn Đức Thượng là đối tượng mới được mãn hạn tù về. Đối tượng này có mối quan hệ xã hội hết sức phức tạp, nên công tác điều tra truy xét của các trinh sát gặp rất nhiều khó khăn. Thượng mới thụ án 10 năm về tội "cố ý gây thương tích" về. Hoàn cảnh gia đình Thượng hết sức khó khăn. Sau khi đi tù về, do không có nghề nghiệp ổn định nên chính quyền địa phương đã tạo điều kiện công ăn việc làm cho Thượng ở bãi giữ xe của chợ Nghi Diên.

Xác định đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng gây án cực kỳ manh động và liều lĩnh. Chúng coi thường pháp luật gây án giữa ban ngày, hành vi ngông cuồng đậm chất xã hội đen. Điều đó đã gây tâm lý hoang mang, bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Trước tình hình trên, lãnh đạo công an huyện đã tiến hành xác lập chuyên án để đấu tranh, truy xét. Chuyên án mang bí số 314G được thành lập, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tá Hồ Đình Phúc - Phó trưởng công an huyện làm Trưởng ban Chuyên án (BCA) và đội CSĐTTPVTTXH làm nòng cốt phá án.

 - Ảnh 2
Cơ quan CSĐT đang lấy lời khai của Nguyễn Đình Thái.

Lạnh người "bản hợp đồng tàn phế"

Đúng như dự đoán ban đầu, sau gần một tháng trời ròng rã điều tra, xác minh, ban Công an đã có đủ tài liệu cũng như các chứng cứ để khẳng định Thái là kẻ chủ mưu trong vụ truy sát này. Đúng 13h ngày 9/4, cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc đã ra quyết định bắt giữ khẩn cấp đối với đối tượng Nguyễn Đình Thái. Khi bị bắt Thái một mực phủ nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Nhưng khi các điều tra viên đưa ra các bằng chứng xác thực hành vi phạm tội thì Thái mới cúi đầu nhận tội và khai ra đồng bọn.

Tại cơ quan điều tra, Thái khai nhận, mặc dù Thượng đã bị pháp luật trừng trị nhưng khúc mắc giữa hai người vẫn chưa thể giải quyết được. Khi Thượng về quê sinh sống giữa Thái và Thượng vẫn thường hục hặc với nhau. Do có ý định trả thù kẻ đã đâm mình bị thương, Thái đã vào TP. Vinh tìm gặp bạn là Nguyễn Văn Huy (SN 1986) trú xóm 9, xã Nghi Phú - một kẻ đâm thuê chém mướn để nhờ vả.

Sau khi thỏa thuận xong, một hợp đồng "máu lạnh" được Thái đưa ra. Huy sẽ nhận được 20 triệu đồng nếu chém được Thượng đến tàn phế suốt đời. Nhận thấy kế hoạch quá béo bở, Huy đồng ý ngay.

Để thực hiện thành công kế hoạch truy sát, Huy rủ thêm đồng bọn là Phạm Văn Tân (SN 1990) trú xóm 8, xã Nghi Phú, TP. Vinh để cùng đi gây án. Tâm đắc với kịch bản của mình, trước khi để đồng bọn lên đường Huy đã chuẩn bị hai con dao bầu sắc nhọn. Sau đó, chúng bắt taxi đến địa điểm Thượng đang làm việc.

Nhận được điện thoại của Huy gần đến nơi, Thái đã chuẩn bị một chiếc xe máy để cho hai đối tượng này đi gây án. Trước khi đi Thái đã mô tả đặc điểm nhận dạng, ngoại hình, công việc của Thượng cho Huy và Tân biết. Tại chợ Nghi Diên, hai "sát thủ" đâm thuê chém mướn này đã lao vào tấn công anh Thượng. Sau khi gây án, chúng chạy qua địa bàn xã Nghi Vạn để vứt hung khí, rồi sau đó về lại TP. Vinh. Bốn ngày sau khi vụ truy sát thành công, Thái vào Vinh tìm gặp Huy để thanh toán khoản tiền 20 triệu đồng như đã hứa và lấy xe máy về. Số tiền 20 triệu đồng này Huy và Tân chia nhau tiêu xài.

Thu thập lời khai của Thái và các chứng cứ liên quan, 15h cùng ngày, cơ quan CSĐT tiếp tục thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Huy và Phạm Văn Tân. Hai đối tượng này cũng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại