Kẻ cuồng tình tự tử bằng... nước mắm

Sau khi bóp cổ, đâm “người yêu nhí”, Minh tưởng cô gái đã chết nên lấy dao tự sát. Mãi vẫn chưa “chết”, gã lấy kim tiêm bơm nước mắm vào vết thương.

Quê ở An Giang nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên học hết lớp 6, Lưu Hoàng Minh (23 tuổi, trú quận Thủ Đức, TP.HCM) nghỉ học rồi đi làm mướn phụ giúp cha mẹ. Năm 2011, Minh lên TP.HCM xin làm phụ việc tại một tiệm vá vỏ xe ô tô tại quận Thủ Đức.

Để thuận tiện cho việc đi lại, Minh đến nhà bà Nguyễn Thị Thu H. ở gần nơi làm thuê phòng trọ. Nhờ vậy Minh quen biết rồi nảy sinh tình cảm với cô con gái con chủ nhà là Phạm Thị Thanh T. (15 tuổi).

Yêu nhau chưa được bao lâu thì bà H. phát hiện nên răn đe, cấm cản. Nghe lời mẹ, T. chủ động nói lời chia tay. Chẳng lâu sau, T. quen ngay một bạn trai mới khiến Minh thêm “tức mắt”.

Sau khi dằn mặt bạn trai mới của T. bằng 2 cú đấm, Minh trở về phòng nảy sinh ý định tự sát bằng nước mắm nên mua kim tiêm trữ sẵn.

Khoảng 8 giờ ngày 25.3.2013, Minh vờ qua nhà hỏi gặp bà H. Khi biết chắc T. đang ở nhà một mình, Minh xin nước uống nhưng cô gái không cho mà đuổi về. Bực tức vì “người yêu” cạn tình cạn nghĩa, Minh xông đến bóp cổ T.

Khi T. sóng xoài, ngã ra nền gạch, Minh muốn giết T. rồi tự tử nên lấy dao đâm một nhát vào ngực cô gái. Sau khi lấy gối đè lên mặt T., Minh trở về phòng, khoá trái cửa.

Minh hối hận vì đã quá yêu mà suýt giết hại T.

Lưu Hoàng Minh.

Trong lúc tiêm nước mắm vào tĩnh mạch, nghe hàng xóm kêu la, Minh tưởng T. đã chết nên lấy con dao vừa gây án đâm vào ngực mình. Gã tiếp tục lấy ống tiêm bơm nước mắm vào vết thương hòng tự sát. Mãi vẫn chưa chết, Minh đâm tiếp một nhát nữa vào ngực rồi bất tỉnh.

Phát hiện con gái bị thương, bà H. kêu cứu và đưa con đến bệnh viện. Nghi ngờ Minh gây ra vụ việc, bà H. kêu người đạp cửa cứu người nên hung thủ thoát chết.

Vì T. vừa tròn 15 tuổi khi Minh gây án nên hung thủ đã bị truy tố tội “giết người” với tình tiết tăng nặng “giết trẻ em”.

Tại phiên toà sáng 11.4, Minh thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Xét hành vi của bị cáo là xem thường pháp luật, chỉ vì bị từ chối tình cảm mà ra tay giết người, nạn nhân không chết là ngoài ý muốn của bị cáo…do được gia đình bị hại xin bãi nại, bị cáo có nhân thân tốt, ăn năn hối cải nên  Toà án nhân dân TP.HCM đã tuyên phạt Lưu Hoàng Minh mức án 7 năm tù về tội “giết người”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại