Vụ Cát Tường: Bố của Khánh muốn gặp con để nói điều gì?

Minh Ngọc |

(Soha.vn) - "Tôi sẽ đến phiên tòa xét xử từ sớm, gặp Khánh tôi sẽ bảo con hãy nói ra tất cả sự thật để tự cứu lấy mình, tôi tin tưởng vào luật pháp", ông Tiến cho biết.

 Xem toàn bộ vụ TRỌNG ÁN THẨM MỸ VIỆN LÀM CHẾT NGƯỜI, VỨT XÁC xuống sông Hồng

Trước ngày diễn ra phiên tòa xét xử vụ án xảy tại Trung tâm thẩm mỹ viện Cát Tường, phóng viên Báo điện tử Trí Thức Trẻ đã đến thăm ngôi nhà của bố mẹ Đào Quang Khánh, nhân viên bảo vệ tại Trung tâm thẩm mỹ này.

Trong một con ngõ nhỏ trên phố Tây Sơn, nơi cư trú của gia đình Khánh, đây đó chúng tôi lại bắt gặp những tiếng xì xào, bàn tán về vụ án sắp được đưa ra xét xử liên quan đến người hàng xóm của mình.

Bà Yến đang chia sẻ với phóng viên trong tâm trạng buồn rầu vì Tết không có Khánh ở nhà.

Bà Yến đã khỏe hơn và sẽ đến phiên tòa xét xử vụ án Cát Tường.

Cũng trong ngôi nhà trật hẹp, bố mẹ Khánh đang tất tưởi với bữa cơm tối. Bà Nguyễn Thị Yến (mẹ Khánh) đã khỏe mạnh hơn, bà đã nhận ra người quen đến hỏi thăm. Trên thềm nhà của bố mẹ Khánh, chúng tôi thấy chất đầy vài bịch quần áo, hỏi ra mới biết đó là “vốn liếng" để vợ chồng bà Yến mỗi sáng chiều đem đi công viên bán cho những người tập thể dục.

Khi được hỏi về vụ án liên quan đến Khánh sắp được đưa ra xét xử, ông Tiến chia sẻ: “Tất nhiên gia đình đã biết rõ ngày xét xử và chúng tôi đang mong chờ ngày đó đến, những ngày qua là thời gian mệt mỏi trong sự chờ đợi, chờ đợi ngày xét xử và chờ đợi những lời xin lỗi từ phía gia đình Tường. Khi vợ Tường cùng luật sư đến cũng chỉ hỏi thăm, đưa ra lời xin lỗi mong thông cảm. Gia đình tôi cũng mong được sự hợp tác của gia đình Tường để cho phiên tòa diễn ra một cách tốt đẹp vì Khánh là nhân viên của Tường, nhưng rồi cũng chẳng được một cuộc điện thoại nào từ bên đó”, ông Tiến tỏ ra thất vọng.

Ông Tiến cho biết thêm, mỗi lần cơ quan điều tra lấy lời khai của Khánh, ông đều được triệu tập đến để cùng chứng kiến. Nhớ lại những lời khai của Khánh mà ông được chứng kiến, ông Tiến nói: “Hôm xét xử sắp tới, tuy biết rằng Khánh sẽ được bảo vệ rất nghiêm ngặt, cơ hội tiếp xúc là rất khó, nhưng tôi sẽ cố gắng bảo con mình rằng, con hãy nói ra tất cả sự thật để con tự cứu lấy mình đi đã, con an tâm, pháp luật sẽ công bằng với con.”

Chúng tôi quay sang hỏi bà Yến có đến dự phiên tòa không, ông Tiến trả lời thay vợ: “Nếu sức khỏe tốt như thế này thì gia đình vẫn quyết định cho bà ấy đi dự, nhưng thật sự gia đình không muốn nhắc đến việc Khánh là chủ mưu đâu. Các anh biết rồi đó, hôm trước tết đến nhà chị Huyền về bà ấy nghe anh Huy (chồng nạn nhân) thông báo, theo cáo trạng đưa ra thì Khánh là chủ mưu, thế là bà ấy đổ bệnh. Tiền đã không có, gia đình phải vay mượn đưa bà ấy đi điều trị, tính đến nay bệnh chưa khỏi hẳn mà tháng nào cũng phải trả lãi vài triệu…”

Bà Yến nói xen vào câu chuyện: “Khổ thân thằng bé, không biết ở trong tù nó có ăn uống tốt không, làm những việc như thế nào. Tôi thấy cũng lạ, tại sao Huyền không hề báo mộng gì để tôi biết…” , bà Yến tâm sự.

Xác định con mình bị truy tố về 2 tội danh, nếu phiên tòa vẫn kết thúc với bản án trên thì gia đình sẽ phải chấp nhận chờ Khánh trở về nhà sau nhiều năm nữa. Ông Tiến tỏ ra mạnh mẽ hơn và vẫn tin tưởng vào sự công bằng pháp luật.

“Phiên tòa sẽ vẫn xử Khánh với hai tội danh trên thôi, nhưng còn nhiều tình tiết cáo trạng chưa được đề cập đến. Nếu đúng hai tội trên, tôi vẫn tin tưởng vào pháp luật và sẽ kháng án đến cùng. Tội xâm phạm thi thể, mồ mả là một chuyện. Còn việc cái điện thoại thì tôi chắc chắn không phải Khánh phạm tội trộm cắp tài sản, bởi vì sau khi ở chỗ làm đi về ngồi ăn cơm, Tường gọi thì Khánh tiếp tục đi. Làm xong những việc theo ý Tường, Khánh cầm chiếc điện thoại chưa đem đi bán hay cầm cố. Trên đường về, Khánh bị ngã xe nên điện thoại văng ra, bạn của nó thu giữ lại. Đến khi công an hỏi thì bạn bè giao nộp…” ông Tiến chia sẻ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại