Cô giáo chết cùng 2 con: “Vừa thương, vừa giận!”

Công Luận |

(Soha.vn) - Câu chuyện cô giáo Giang Thị Mỹ Diệu ôm 2 con chết dưới hồ thực sự khiến cho dân mạng cảm thấy vô cùng thương xót.

Cho đến nay, vẫn chưa có kết luận chính xác về nguyên nhân cái chết của cô giáo viên mầm non Giang Thị Mỹ Diệu và 2 con. Theo nhận định ban đầu, do cuộc sống quá cơ cực nên chị Diệu đã quyết định buộc 2 đứa con thơ nhảy xuống hồ để tự vẫn. Bức thư tuyệt mệnh đứt đoạn mà cô Diệu để lại đã phần nào nói lên điều này.

Là một giáo viên mầm non, lại rất mực yêu thương chồng, chắc hẳn cô Diệu cũng là một bà mẹ yêu con vô bờ bến. Thế nhưng, cô đã đưa ra một quyết định rất dại dột và đau xót.

Kết thúc mạng sống của bản thân đã là điều đáng trách, cô lại còn mang theo cả 2 đứa con thơ tới nơi vĩnh hằng, khiến lòng người càng thêm thương xót. Nghe xong chuyện, có người thẫn thờ: “2 đứa trẻ có tội tình gì mà phải chết oan uổng đến như thế. Vừa thương cũng vừa giận người mẹ kia”.

Bình luận với cảm xúc đầy chua xót, bạn T.M cho biết: "Ai sinh ra cũng có quyền được sống, quyền con người, dù sướng khổ thế nào cũng có lúc mỉm cười, có lúc khóc. Tại sao một người mẹ lại tước đoạt đi cái quyền thiêng liêng đó của chính 2 thiên thần bé bỏng của mình, các con còn ngây ngô, còn nhìn thế giới bằng một ánh mắt sáng, một tâm hồn đẹp lắm. Hành động của người mẹ trẻ này quả thật tàn nhẫn. Tôi thật sự hy vọng có sự luân hồi chuyển kiếp để 2 con có thể được đầu thai kiếp người với một người mẹ thật sự là MẸ".

Trách cô Diệu cũng chẳng có gì sai vì người phụ nữ ấy đã suy nghĩ quá thiển cân và nông cạn khi chọn cái chết để kết thúc mọi chuyện. Cũng vì một phút thiếu suy nghĩ, cô đã nỡ tước đi quyền được sống của hai đứa con dứt ruột đẻ ra. Giận thì giận, mà thương lại càng thương. Nhưng càng thương ba mẹ con bao nhiêu, dư luận lại tỏ ra bất mãn với anh Chương, chồng của cô Diệu và bố của hai đứa trẻ, bấy nhiêu.

Anh Mai Văn Chương thẫn thờ ngồi trong nhà

Anh Mai Văn Chương thẫn thờ ngồi trong nhà

Thân là trụ cột trong gia đình nhưng anh Mai Văn Chương chỉ biết ngập chìm trong ma túy. Người vợ hết mực yêu thương anh đã nhiều lần khuyên can anh mà chẳng được. Thay vì làm chỗ dựa cho vợ, cùng cô Diệu gánh vác gia đình, anh lại phó thác tất cả trên đôi vai người phụ nữ yếu đuối. Những chuỗi ngày cơ cực ấy, anh có thấu?

Bạn Terry Nguyễn bình luận: “Đưa hai con đi tự tử… một hành động có thể xem là quá nhẫn tâm của người mẹ khi không dám đối mặt với khó khăn. Nhưng xét cho cùng, nếu chỉ mình cô ra đi thì 2 đứa trẻ cũng chẳng biết nương tựa vào đâu. Gia cảnh khó khăn, chồng lại nghiện ngập, để 2 đứa con ở lại chúng cũng có sống nổi không? Sự việc đã rồi, có trách móc, quy kết hay bất kể điều gì bây giờ cũng trở thành vô nghĩa. Tôi cũng chỉ biết nói rằng mong cho 3 mẹ con sớm được siêu thoát và tìm được cuộc sống hạnh phúc hơn ở kiếp sau”.

"Đọc được những thông tin về việc này, mắt tôi cay xè, nghẹn lòng không thể tả. Có lẽ trường hợp của chị có gì đó giống tôi nhưng tôi không chọn cách như chị. Cuộc đời có những khó khăn mà mọi người chúng ta phải đối diện và cố gắng vượt qua. Bên cạnh chị không ai có thể chia sẽ, thông cảm, lại thêm cái nghèo vây quanh, một mình chị gánh trên vai tất cả. Còn người chồng khỏi phải nói, trong anh chỉ cần thuốc, ăn, ngủ ..ngoài ra còn nghĩ được cho ai? Bản thân anh, anh không quí trọng thì vợ hay con có nghỉa lý gì?

Có những lúc chính bản thân tôi cũng đã từng suy nghĩ như chị nhưng đó chỉ là thoáng qua thôi. Qua vụ việc này mong rằng phụ nữ chúng ta mạnh mẽ hơn. Nếu người chồng không thay đổi cách sống cũng như những thói hư tật xấu thì chỉ có cách là mình phải thay đổi thôi ..không phải sống cho mình mà sống cho con nửa..làm lại từ đầu đâu có gì gọi là muộn!!" - người dùng có nickname Diem Xua đồng cảm.

Chị Diệu cùng hai con ra đi, để lại trong lòng gia đình và người thân nỗi xót xa vô hạn. Trong đó, chắc chắn người chồng Mai Văn Chương sẽ là người cắn rứt nhất. Từ đây, anh sẽ hồi tâm chuyển ý, nghĩ về người vợ và con mà cai nghiện, hoàn lương hay lại tiếp tục mê đắm trong những cơn phê, hủy hoại bản thân chỉ để lẩn tránh thực tại? Nỗi đau này sẽ khiến Chương bừng tỉnh và nhận ra nhiều điều, nhưng sự hy sinh của 3 con người kia đánh đổi lại được gì thì chưa ai dám chắc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại