"Cảnh sát" hào hoa "quăng lưới tình" lừa đảo nhiều cô gái

Bằng thủ đoạn tinh vi, Lê Văn Hùng đã giả danh cảnh sát hình sự để lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của rất nhiều cô gái trẻ nhẹ dạ, cả tin.

Với bộ quân phục của sỹ quan công an, Lê Văn Hùng, SN 1987, trú tại xã Ngọc Trạo, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa đã mạo danh Cảnh sát hình sự với nhiều cô gái trẻ để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chân dung cảnh sát hình sự lừa tình nhiều gái trẻ 1
Chân dung gã sở khanh

Giật mình khi gặp gã “họ Sở”

Nước da trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn, Nguyễn Ngọc Phương SN 1992, quê ở Thái Nguyên lặng người khi kể lại câu chuyện buồn của mình. Theo lời Phương, cô là con thứ 3 trong gia đình có 4 anh chị em ở nơi thôn quê. Do biết cách vun vén, làm ăn và buôn bán, bố mẹ Phương cũng cho anh em cô ăn học đàng hoàng.

Anh trai cô du học tại Nhật, các anh chị em cô đều được ăn học ở những trường có tiếng. Bố mẹ Phương còn biết tích góp và cũng đã gửi ngân hàng được ít tiền để lo cho con cái. Ngoài học chính khóa, cô còn theo học văn bằng 2 của một trường ngoại ngữ ở Hà Nội.

Cuối năm 2011, khi Phương đang đứng đợi bạn ở cổng trường thì bỗng có một chàng trai với khuôn mặt khá ưa nhìn, mặc quần ngành CA, áo thường phục đến gần cô và nói nhẹ nhàng: “Em cho anh mượn điện thoại gọi cho người bạn. Máy anh hết pin...”.

Nhìn chàng trai có phần dễ mến, Phương đã không ngần ngại đưa điện thoại của mình cho chàng trai lạ mượn. Thế nhưng, Lê Văn Hùng không gọi cho bạn mà nháy lại số của Phương vào máy mình. 

Tết năm 2012, kỳ nghỉ Tết như qua nhanh hơn khi Phương nhận được cuộc điện thoại của chàng trai lạ gọi đến. Qua chàng trai giới thiệu, anh ta đang công tác tại Phòng PC 45 CATP Hà Nội. Nghỉ Tết xong, Phương trở lại trường. Thế nhưng, mỗi chiều tan học, cô đã thấy bóng dáng chàng trai ấy đứng sẵn ở cổng đợi rồi đưa đi ăn, đi chơi.

Khi hòa đồng trong nhóm, cậu ta rất tự nhiên và chiếm được nhiều cảm tình của bạn cùng học với Phương. Thế rồi, Phương đã rất hạnh phúc khi được chàng trai ấy ngỏ lời yêu. Tình cảm thắm thiết, Phương đã đưa Hùng về ra mắt gia đình. Hùng đã chiếm được nhiều thiện cảm từ cha mẹ Phương.

Phương cho biết thêm, những ngày Hùng về nhà cô, anh ta đã không ngần ngại xắn quần lội xuống vườn, trồng cây cùng bố Phương. Thậm chí, Hùng còn đi mua cây cảnh, mua hoa về cho bố cô trồng khiến nhiều người trong gia đình Phương lấy làm thiện cảm.

Một thời gian sau, Hùng bảo rằng cậu ta đến với Phương là thật lòng, nhưng gia đình cô theo đạo thiên chúa nên 2 người không đến được với nhau. Vì vậy, Hùng phải đổi thẻ và chuyển sang một sở khác công tác và để tiện cho việc anh ta và Phương đến với nhau. Mỗi lần viện lý do như thế, Hùng đã “móc” được của gia đình Phương không ít tiền. “Có lần, anh ấy hỏi vay 30 triệu đồng, bố em đã ra ngân hàng rút tiền cho anh ấy vay”, Phương kể.

Để bố mẹ vợ “tương lai” tin tưởng giao tiền, Hùng còn vẽ ra viễn cảnh là Phương còn trẻ nên sẽ đi đăng ký kết hôn trước, sau khi Phương ra trường sẽ cưới sau và rồi lần lượt lừa tình, lừa tiền cô gái trẻ này nhiều lần. Từ năm 2012 đến 30/1/2013, Hùng viện ra nhiều lý do và nẫng đi 165 triệu đồng của gia đình Phương. Không lừa thêm được tiền, Hùng tiếp tục lừa chiếc xe Future của nạn nhân mang đi cầm cố được 8 triệu đồng. Lần này, Phương thấy nghi ngờ về mối quan hệ của “chồng tương lai” nên cô đã nhiều lần ngỏ ý muốn lấy lại tiền Hùng vay. Nhưng lần gặp nào, Hùng cũng đưa ra lý do mình túng thiếu và phải lo nhiều công việc.

Cảnh sát hào hoa quăng lưới tình lừa đảo nhiều cô gái - Ảnh 1
Mạo danh công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhiều cô gái trẻ

Còn nhiều nạn nhân?

Thực chất, Hùng “quăng lưới” rất nhiều cô gái. Trong đó có Nguyễn Thị Hà Mai, SN 1988, quê ở Thái Bình. Cũng có mặt tại trụ sở CQCA quận Đống Đa ngày 24/2/2014, Mai như chuẩn bị được tâm lý hơn khi đón nhận sự thật phũ phàng về “chồng tương lai”.

Theo lời Mai, cô quen Hùng qua một lần đi đám cưới của người anh ở cùng dãy trọ vào tháng 4/2012. Sau đám cưới ấy, tình cảm giữa hai người nảy nở. Nhiều đêm, Hùng nói rằng làm việc vất vả và phải trực để lấy lòng thương của bạn gái. Không ít lần thương bạn trai vất vả, cô đã lặn lội từ Mỹ Đình lên “cơ quan” người yêu tâm sự. Thế nhưng, khi cô lên đến nơi thì người yêu lại nại lý do  có việc gấp phải đi. Vì vậy, cô không mấy nghi ngờ.

Thời gian yêu nhau, cũng với thủ đoạn trên, Hùng tiếp tục lừa Mai. Thậm chí Hùng còn hứa hẹn  sẽ cưới vào cuối năm 2013. Để tạo lòng tin, Hùng còn chuyển hẳn về phòng trọ của cô gái để ăn, ở với nhau như vợ chồng. Tuy nhiên, đám cưới không thấy đâu mà cô gái đã bị Hùng lần lượt nẫng đi hơn 20 triệu đồng.

Thậm chí, chiếc xe máy duy nhất làm phương tiện đi lại của Mai cũng bị Hùng mang đi cầm cố. Tìm hiểu, Mai mới vỡ lở, “chồng sắp cưới” của mình không phải là CA. Mặt khác, cô bí mật theo dõi và được biết ngoài quan hệ tình cảm với mình, Hùng còn quan hệ cùng lúc với nhiều cô gái khác. Uất ức, một mặt nhắn tin thông báo cho các bị hại khác, một mặt Mai đã làm đơn tố giác.

Với những chứng cứ thu thập được, ngày 23/2/2013, CQCSĐT CA quận Đống Đa đã áp sát nơi trọ và bắt Lê Văn Hùng khi hắn ta đang có quan hệ yêu đương cùng một lúc với hai cô gái khác ở nhà trọ. Tuy nhiên, lúc này, hắn vẫn lấy mẽ với 2 cô bạn gái và nói rằng: “Anh em có gì thì từ từ hãy nói. Cùng là người trong ngành với nhau...”. Song, chỉ ít phút sau, chân tướng tên lừa đảo đã nhanh chóng bị lực lượng cảnh sát làm rõ.

Tại CQCA, Hùng khai nhận, cách đó một thời gian, hắn trọ ở  xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Tại đây, Hùng đã ăn trộm được bộ quần áo cảnh sát của một học viên trong trường. Sau đó, đi đâu, Hùng cũng luôn mặc quần cảnh sát, áo bình thường và “nổ” rằng mình đang công tác trong ngành.

Để lấy lòng nhiều người đẹp, Hùng không quên đăng lên trang cá nhân của mình những hình ảnh liên quan đến lực lượng CA đang tập huấn hay tập điều lệnh. Thậm chí, những hình ảnh mặc nguyên bộ cảnh sát của Hùng cũng được đăng tải để lấy lòng những cô gái nhẹ dạ, cả tin.

Tốt nghiệp trường CĐ Kinh tế kỹ thuật, Hùng làm điện cho một số công trình lớn tại Hà Nội và biết được nhiều điểm vui chơi ở đây lên đã đưa bạn gái vào những điểm ăn chơi sang trọng để lấy lòng và giả danh cảnh sát để lừa đảo. Cũng theo lời khai, ngoài hai cô gái trên, cũng với thủ đoạn tương tự, Hùng đã lừa tình, lừa tiền của 4 cô gái khác. Gần 200 triệu đồng lừa đảo được, Hùng đã ném vào cờ bạc và chơi bời, “đầu tư” để bao những cô gái khác...

Ngày 24/2, Cơ quan CSĐT CA quận Đống Đa, Hà Nôi cho biết đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Văn Hùng, SN 1987, trú tại Ngọc Trạo, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại