Nam sinh nhảy cầu tự tử viết thư tuyệt mệnh lên yên xe?

Nhơn Thành |

(Soha.vn) - “Con ơi, sao con nỡ bỏ má đi xa vậy, sao con lại làm chuyện dại dột như thế được chứ, con có biết ba má đau lòng lắm không”...

Nước mắt của người mẹ nam sinh nhảy cầu tự vẫn

Cho đến thời điểm hiện tại, gia đình chị Liêm đã hoàn tất việc chôn cất cho đứa con trai đầu của mình là em Nguyễn Tùng Chinh (16 tuổi, ngụ tại thôn Thạch Chẩm, xã Hòa Xuân Tây, tỉnh Phú Yên). Em là học sinh lớp 11, trường THPT Lê Trung Kiên, đóng trên địa bàn huyện.


	Chị Liêm thất thần trước hành động dại dột của con.

Chị Liêm thất thần trước hành động dại dột của con.

Trước đó, vào khoảng 20h tối ngày 23/12, do xin tiền chơi game không được nên em Chinh đã quẫn trí và nhảy cầu Bàn Thạch (cũ) tự vẫn.

Mãi cho đến trưa ngày 25/12, các lực lượng chức năng huyện Đông Hòa cùng người dân thôn Thạch Chẩm mới lặn vớt được xác em dưới chân cầu Bàn Thạch (mới), cách nơi em gieo mình không xa.

 


	Anh Phương (hàng xóm và cũng là người tham gia vớt xác Chinh) đau buồn trước cái chết của em.

Anh Phương (hàng xóm và cũng là người tham gia vớt xác Chinh) đau buồn trước cái chết của em.

Anh Nguyễn Phương, 35 tuổi (gần nhà chị Liêm), là một trong hai người trực tiếp vớt xác em Chinh, cho biết: “Lúc này cháu nó đang mặc áo lạnh màu đỏ, hai tay đút vào túi áo rất ngay ngắn, bụng chưa trương phình”.

Anh Phương cũng tâm sự, những lúc không học, Chinh thường phụ mẹ làm ruộng, đánh lưới, thậm chí là sắm 2 cây pin để đi bẳt ốc bán… mọi người ở đây rất yêu quý Chinh và nghĩ sau này vợ chồng anh Mẫn sẽ được nhờ.

Còn chị Liêm, 43 tuổi, nước mắt ngắn dài kể lại vụ việc: “Vào tối hôm xảy ra vụ việc, cháu nó có xin vợ chồng tôi tiền để chơi game nhưng bị từ chối. Chuẩn bị dọn cơm tối thì Chinh bảo rằng muốn đi tiểu tiện, nghĩ cháu hậm hực tí rồi sẽ vào ăn cơm nào có ngờ đâu lại xảy ra cơ sự này”.

Cũng theo chị Liêm, vào buổi chiều hôm ấy, chị phát hiện Chinh đang chơi game ở một quán nét bên xã Hoà Vinh nên đã đến và có đánh Chinh vài cái, đồng thời dắt Chinh về. Trên đường về, Chinh tỏ ra hậm hực và cảm thấy xấu hổ vì bị mẹ đánh trước mặt bạn bè.

Khi về nhà, Chinh có xin phép chị Liêm để đi chơi nhưng chị không cho vì nghĩ con lại đi chơi game. Khi chuẩn bị ăn tối thì Chinh lấy xe đạp, đạp ra cầu Bàn Thạch (cũ), để lại xe rồi nhảy xuống cầu, khi đi Chinh không hề mang dép.

Chị Liêm thương đau xót: “Tôi không hiểu sao mà cháu nó nghĩ cạn quá, mình thương nó mới la mắng cho nó khỏi hư, thế mà không ngờ...”. Còn anh Nguyễn Văn Mẫn, 44 tuổi, cha của em Chinh, thì cho biết Chinh là một người con trai khá ngoan, học giỏi và hay giúp đỡ cha mẹ nên rất được lòng hàng xóm.

Chị Liêm tiếp tục: “Thật ra cháu nó mới bắt đầu chơi game từ đầu năm nay, những khoản tiền học đưa cho Chinh,\ đều bị Chinh dùng để chơi game, không muốn cháu nó sa lầy nên vợ chồng tôi theo rất sát, vì nó là niềm hy vọng của gia đình tôi mà”.

Có hay không lá thư tuyệt mệnh?

Trong cái chết của Chinh, có tin rằng trước khi nhảy cầu tự vẫn, em có hì hục vào yên xe đạp để viết lá thư tuyệt mệnh. Tuy nhiên, tại tang gia, cả anh Mẫn và chị Liêm, thậm chí anh Phương cũng đều khẳng định rằng không thấy lá thư tuyệt mệnh do con trai mình để lại.

Còn một số người hàng xóm đến viếng, thì bảo rằng có nghe các em cùng lớp với Chinh nói rằng Chinh có để lại lá thư tuyệt mệnh. Nội dung đuợc chắp vá như sau: “Tui (tôi, chứ không phải con-PV) đi xa đây, bà (ý nói chị Liêm, chứ không phải mẹ - PV) ở lại cố gắng nuôi dạy hai em tui cho tốt, đừng để nó giống tui”.

Khi nghe những lời này, chị Liêm khóc vật vã: “Má nuôi con mười mấy năm trời, sao con lại dại dột thế”...

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại