Sau Haiyan:Phiến quân Philippines hoành hành, bắn giết dân thường

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Tình trạng bạo lực tại Tacloban đã ngăn cản những nỗ lực cứu trợ của các tổ chức quốc tế, trong khi đó, số người chết vì chém giết, xô đẩy sau bão vẫn tăng lên.

Bộ trưởng năng lượng Philippines Jericho Petilla cho biết: "Hôm thứ Bảy, thành phố Ormoc (một thành phố khác thuộc tỉnh Leyte) vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát, nhưng giờ thì không". Nhiều người đi phà được cho là đã bị những kẻ có vũ trang bắt giữ tại bến cảng.

Ngày 11/11, trưởng nhóm đánh giá thảm họa của LHQ tại thành phố này cho biết, ông sẽ không triển khai đoàn viện trợ tới đó nếu không có quân đội hộ tống đi kèm.

Người đứng đầu thành phố Tacloban Alfred Romaldez thừa nhận: "Chúng tôi đã hoàn thành việc đào bãi chôn tập thể. Chúng tôi đã có những xe tải chất đầy thi thể người chết, nhưng đã xảy ra một vài vụ nổ súng. Họ không thế tiến hành công việc".

 	Cảnh sát bảo vệ một xe gạo cứu trợ.

Cảnh sát bảo vệ một xe gạo cứu trợ.

Mặc dù quân đội và cảnh sát được được gửi tới để kiểm soát Tacloban, thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của siêu bão Haiyan, song tình trạng bất ổn ở Tacloban dường như vẫn chưa được cải thiện.

Cảnh sát đã cảnh báo các thành viên đoàn quay phim CNN quay trở lại khi họ đang trên đường đi vào Tacloban, bởi phiến quân đang bắn giết dân thường. "Có thể họ đang tìm thức ăn", một chỉ huy cảnh sát nói.

Jonathan Salayco, 13 tuổi, đã bị cứa cổ và đâm vào bụng khi đi trong thành phố một mình vào buổi đêm12/11, đã may mắn sống sót. Mina Joset, một nữ y tá của Hội Chữ thập đỏ cho biết: "Ở độ tuổi như vậy, đây là một vết thương nặng". Cậu bé nói rằng cậu không biết những người tấn công mình là ai và rằng sau khi ra tay, những kẻ đó cũng biến mất không dấu vết. Nhiều người cho rằng đó là những phiến quân hoạt động trong đêm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại