GS Đặng Hanh Đệ: "Công dân thứ 90 triệu - mừng ít, lo nhiều"

Hoàng Đan |

(Soha.vn) - Mặc dù mừng vì công dân thứ 90 triệu ra đời nhưng GS Đặng Hanh Đệ cũng bày tỏ rất nhiều lo lắng về thực trạng phúc lợi đang chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân...

Dự báo của Tổng cục dân số - kế hoạch hoá gia đình cho biết, đã lựa chọn ngẫu nhiên trong số các bệnh viện phụ sản, khoa sản trên toàn quốc, em bé được chọn là công dân 90 triệu của Việt Nam sẽ được sinh ra tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương vào 0 giờ sáng ngày 1/11.

Sau khi công dân thứ 90 triệu ra đời, dự kiến Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và đại diện Bộ Y tế sẽ tới thăm và chúc mừng công dân đặc biệt này.

Trao đổi với chúng tôi, GS. BS Đặng Hanh Đệ, Chủ tịch sáng lập Hội Phẫu thuật tim mạch & lồng ngực Việt Nam cho biết, ông rất vui khi biết được tin Việt Nam sắp đón công dân thứ 90 triệu nhưng bên cạnh đó là sự lo lắng bởi sự lúng túng của phúc lợi xã hội đối với dân số quá đông.

GS Đặng Hanh Đệ:

GS Đặng Hanh Đệ (bên trái).

"Nghe được tin Việt Nam sắp đón công dân thứ 90 triệu tôi thấy rất mừng. Tuy nhiên, tôi cũng buồn bởi lẽ, khi xã hội chúng ta còn có quá nhiều vấn đề bất cập, tiêu cực. Việc công dân này ra đời cho thấy, dân số của chúng ta quá đông và từ đó nó cũng tiếp tục khiến nhiều vấn đề bất cập nảy sinh.

Về phía ngành y nói riêng, thực sự tôi thấy lo lắng, vì khi người dân trong xã hội đông lên mà phúc lợi xã hội không tăng thì chắc chắn những công dân sinh ra sau sẽ bị thiệt thòi.

Khi chúng ta mới có hơn 80 triệu dân, công việc chăm sóc sức khoẻ người dân đã còn quá nhiều hạn chế, bất cập, lúng túng thì không hiểu khi dân số lên mức 90 triệu thì công việc này sẽ được các cơ quan chức năng sẽ có biện pháp gì để giải quyết...", GS Đệ nói.

GS Đệ cũng chia sẻ: "Nếu như trong một xã hội quy củ, các chế độ phúc lợi đáp ứng được tốt nhất nhu cầu của người dân thì công dân thứ 90 hay thứ 100 triệu cũng là chuyện hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, trong xã hội của chúng ta hiện nay, còn quá nhiều bất cập và việc chăm sóc y tế chưa đáp ứng đủ thì càng ít dân số càng ít càng tốt, càng dễ bảo nhau.

Với cá nhân tôi, nếu được chọn lại thời điểm sinh, tôi vẫn chọn đúng thời điểm tôi đã sinh ra trước đây. Còn sinh ra trong xã hội hiện nay, mặc dù tích cực rất tốt nhưng tiêu cực lớn quá thì đương nhiên là tôi không muốn".

Tuy bày tỏ nhiều lo lắng nhưng GS Đệ cũng mong muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với công dân thứ 90 triệu của Việt Nam.

"Không chỉ riêng cá nhân tôi mà ai cũng vậy, khi chứng kiến một công dân ra đời đều mong muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cháu công dân thứ 90 triệu của nước ta. Cháu sẽ được lớn lên trong niềm vui, mạnh khoẻ, hạnh phúc, trong sự quan tâm, tình yêu thương, chăm sóc tận tình, chu đáo của người lớn. Đặc biệt là chăm sóc về y tế.

Tôi cũng mong, không chỉ riêng cháu này mà các thế hệ về sau sẽ không còn phải chứng kiến những điều còn tồn tại, bất cập trong xã hội. Các cháu sẽ ngoan, học giỏi, mạnh khoẻ", GS Đệ chia sẻ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại