Nguyên tư lệnh đặc công choáng váng khi nghe tin Đại tướng ra đi

Nguyễn Huệ |

(Soha.vn) - Nghe tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, phải mất một khoảng thời gian để trấn tĩnh,Thiếu tướng Mai Năng mới nghẹn ngào cất câu hỏi: "Đại tướng đi khi nào?"

Còn nhớ, cách đây hơn một tháng, trong lần giao lưu trực tuyến nhân kỉ niệm 103 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thiếu tướng Mai Năng, anh hùng lực lượng vũ trang, nguyên Tư lệnh binh chủng Đặc công huyền thoại đã từng chia sẻ ước mong của mình: “Tôi luôn mong một ngày được gặp lại Đại tướng Võ Nguyên Giáp để thăm anh, thăm người cha già của Quân đội nhân dân Việt Nam".

“Đặc công là công tác đặc biệt, nhưng trước hết là đặc biệt trung thành với Đảng và nhân dân. Nhiệm vụ khó khăn đặc biệt nào cũng hoàn thành đặc biệt cao” - Đây là câu nói của Bác Hồ và được đại tướng Võ Nguyên Giáp “truyền lửa” cho anh em đặc công trong trận đánh Trường Sa tháng 4/1975.

Và chính câu nói đó đã trở thành tiềm thức, lý trí và quyết tâm của mỗi người luôn luôn suy nghĩ và sáng tạo để thực hiện nhiệm vụ thắng lợi. Nhưng nay, ước mơ ấy của Thiếu tướng chưa được toại nguyện vì điều kiện sức khỏe thì Đại tướng đã mãi ra đi.

Thiếu tướng Mai Năng, anh hùng lực lượng vũ trang, nguyên Tư lệnh binh chủng Đặc công
Thiếu tướng Mai Năng, anh hùng lực lượng vũ trang, nguyên Tư lệnh binh chủng Đặc công.

Nghe tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, phải mất một khoảng thời gian để trấn tĩnh,Thiếu tướng Mai Năng mới nghẹn ngào cất câu hỏi: "Đại tướng đi rồi à? Đại tướng đi khi nào?"

Tôi rất xúc động. Tôi coi như mất đi người cha, người anh. Dù muốn hay không muốn, chúng ta cũng không giữ được. Nhưng Đại tướng mất đi, đó là tổn thất, là đau thương mãi mãi. Chúng tôi phải suy nghĩ làm thế nào để thực hiện các nhiệm vụ của mình theo đúng ý nghĩa mà đồng chí đã nói với chúng tôi khi còn sống: Người chiến sĩ quân đội nhân dân phải luôn luôn gắn bó với ý chí của mình, với Đảng và nhân dân…”, tướng Mai Năng chia sẻ.

 

Trong giờ phút cả đất nước Việt Nam nói riêng, thế giới nói chung nghiêng mình trước một “huyền thoại” - Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thiếu tướng Mai Năng mong mỏi, thế hệ trẻ sẽ phấn đấu xây dựng đất nước như sự kì vọng của cha ông đã đặt lên vai lớp thanh niên hôm nay.

 

TIN MỚI NHÂT VỀ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại