Nhân chứng kể lại vụ ông Trần Đăng Tuấn gọi 115 không đến

Hoàng Đan |

(Soha.vn) - Theo nhiều người dân chứng kiến vụ tai nạn cho biết, từ lúc xảy ra vụ tai nạn đến khi nạn nhân được đưa đi cấp cứu bằng xe taxi cũng không thấy xe cấp cứu đến.

Khoảng 21h15 ngày 23/9, một vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên đường Hoàng Đạo Thúy (Thanh Xuân, Hà Nội). Nạn nhân là anh Trần Doãn Khánh Việt (SN 1984, trú tại Xa La, Hà Đông) bị chiếc xe Innova chèn lên người và kéo lê khoảng 50m.

Là người chứng kiến tai nạn thảm khốc, nhà báo Trần Đăng Tuấn – nguyên Phó Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam kể lại, vì sợ nạn nhân bị chấn thương não nên nếu bốc lên xe chở đi có thể có hại cho nạn nhân, vì thế những người có mặt tại đó quyết định gọi cấp cứu.

Trả lời báo chí, nhà báo Trần Đăng Tuấn cho biết, ông đã gọi đến số 115 xin cấp cứu cho người bị nạn nhưng chờ đến hàng giờ đồng hồ không thấy xe cấp cứu nào đến, cũng không có số điện thoại nào từ 115 gọi lại báo.

Trao đổi với chúng tôi, chị Ngô Thị Vân (chủ một quán nước trên vỉa hè đường Hoàng Đạo Thuý), là một trong những người chứng kiến vụ tai nạn đầu tiên cho biết, vào khoảng thời gian trên, khi chị đang ngồi bán hàng thì bất ngờ nghe tiếng va chạm mạnh của 2 phương tiện.

Theo chị Vân, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 21h15 đêm ngày 23/9 ngay tại đoạn đường Hoàng Đạo Thuý theo hướng Hoàng Đạo Thuý - Lê Văn Lương gần tấm biển phòng khám H Clinic Trung Hoà.

Theo chị Vân, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 21h15 đêm 23/9 ngay tại đoạn đường Hoàng Đạo Thuý theo hướng Hoàng Đạo Thuý - Lê Văn Lương gần tấm biển phòng khám H Clinic Trung Hoà.

"Lúc đó tôi đang ngồi bán nước ở đây thì bất ngờ nghe thấy rầm một cái ngay đoạn đường đối diện biển phòng khám H Clinic Trung Hoà theo hướng Hoàng Đạo Thuý - Lê Văn Lương.

Tôi thấy có người đàn ông ngã xuống nhưng cũng không rõ là ngã kiểu gì mà chiếc xe ôtô Innova 7 chỗ đẩy chiếc xe máy đằng trước đi. Chiếc ôtô kéo chiếc xe máy đi từ chỗ biển phòng khám lên khoảng chừng 40 - 50m thì mới dừng lại được.

Khi xe dừng lại rồi mọi người mới túm hết lại, không thấy người đâu thì mới cúi xuống nhòm và phát hiện ra người đàn ông đó nằm dưới gầm xe. Khi mọi người kéo được người đàn ông đó ra thì để nằm ngay giữa đường, người thẳng đừ, mặt xanh đét, đầu vẫn đội mũ bảo hiểm. Lúc đó, mấy người mới xem hơi thở thì thấy chậm nên bảo là đưa đi bệnh viện đi", chị Vân kể.

Cũng theo chị Vân, sau đó, mọi người đưa người đàn ông gặp nạn đó lên một chiếc taxi.

"Mọi người đưa người đàn ông đó lên taxi mãi nhưng do không có người đi theo nên lái xe không dám chở đi. Đến khi có một cô gái đi đường mới gửi xe ở đây rồi bảo ngồi cùng để đưa người đàn ông đó đi viện thì lái xe mới chạy...", chị Vân cho biết thêm.

Chị Vân cũng cho hay, ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra nhiều người dân đã gọi xe cấp cứu nhưng cho đến khi nạn nhận được taxi chở đi vẫn không thấy có xe cấp cứu nào tới.

"Từ lúc xảy ra vụ tai nạn đến khi người đàn ông này được đưa đi cấp cứu bằng xe taxi cũng đến mấy chục phút đồng hồ nhưng chẳng thấy xe cấp cứu nào cả. Ngay khi xảy ra vụ tai nạn có một chị bên 24T gọi công an, khoảng 15 phút sau thì công an có mặt và sau đó cũng chẳng thấy xe cấp cứu nào đến cả. Lúc tôi đi về dọn hàng mãi rồi cũng không thấy...", chị Vân nói.

Cũng xác nhận với chúng tôi, một số người dân khác cho biết, khi vụ tai nạn xảy ra, có thấy một số người gọi cấp cứu nhưng khi nạn nhân được đưa đi bằng xe taxi rồi cũng không thấy có xe cấp cứu đến.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn (ảnh VTC News).
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn (ảnh VTC News).

Xác nhận với chúng tôi vào sáng ngày 26/9, bác sỹ Trương Hữu Đức, Phó trưởng khoa cấp cứu, Bệnh viện Giao thông vận tải cho biết, vào lúc 21 giờ 55 phút đêm ngày 23/9, bệnh viện có tiếp nhận một ca cấp cứu, nạn nhân là anh Trần Doãn Khánh Việt (SN 1982, trú tại Xa La, Hà Đông, Hà Nội), được đưa vào bằng xe taxi và người đưa vào thông báo là bị tai nạn giao thông.

"Bệnh nhân Việt được đưa vào lúc 21 giờ 55 phút đêm 23/9 trong tình trạng da trắng bệch, đồng tử hai bên đã giãn to khoảng 5 ly, tim không nghe thấy đập, mạch không, huyết áp không.

Sau khi ngáp 2 cái thì nạn nhân cũng không thở. Về thương tích ở bên ngoài thì đuôi lông mày, gò má bên trái xây xát, vùng ngực bên trái có xây xát nhẹ, xây xát vùng cẳng tay, mu bàn tay phải, bụng mềm, chướng

Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân với những dấu hiện như vậy, chúng tôi đã tiến hành ngay các biện pháp cấp cứu tích cực nhưng sau khoảng 30 phút thấy không có kết quả nên xác định bệnh nhân đã tử vong.

Nguyên nhân tử vong sau đó được chúng tôi xác định là sốc đa chấn thương, không hồi phục", bác sỹ Đức cho hay.

Ngay sau khi xác định bệnh nhân tử vong, bệnh viện đã phối hợp cùng gia đình làm các thủ tục cần thiết để đưa thi thể nạn nhân về nhà lạnh của Bệnh viện 198.

"Cách đây 2 hôm, gia đình nạn nhân đã đến viện để làm các thủ tục đưa thi thể bệnh nhân về. Các giấy tờ của bệnh nhân mà bệnh viện giữ khi được đưa vào cấp cứu cũng đã được chúng tôi trao trả lại gia đình", bác sỹ Đức nói.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc tới bạn đọc...

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại