Án mạng kinh hoàng tại Hải Phòng

Đất cảng lại rúng động bởi vụ án mạng kinh hoàng làm một người chết, một người trọng thương, nguyên nhân chỉ do một câu nói đùa vô thưởng vô phạt.

Theo một số người chứng kiến, khoảng 0 giờ 30 rạng sáng ngày 8-9, anh Nguyễn Trọng Mạnh (SN 1984, ngụ xã An Đồng, huyện An Dương) cùng các anh Phạm Văn Cương (25 tuổi), Vũ Thái Học (28 tuổi) rủ nhau đi ăn đêm tại khu vực ngã tư Cơ Điện (xã An Đồng).

Án mạng kinh hoàng tại Hải Phòng
Vợ anh Mạnh đau đớn tột cùng trước sự ra đi bất ngờ của chồng. Ảnh: Dân Trí

Họ vào quán ăn bánh đa, lúc này trong quán cũng có một đôi nam nữ ngồi ăn. Sau khi ăn xong, cặp đôi này đứng dậy ra về, lúc này người phụ nữ chừng 40 tuổi nói: "Em không có xe về". Nghe vậy anh Mạnh nói đùa: "Không có xe thì để em đưa chị về".

Vừa dứt lời, bất ngờ người đàn ông đi cùng người phụ nữ là Bùi Văn Toan (SN 1972, ngụ thôn Hoàng Mai, xã Đồng Thái, huyện An Dương) chụp ngay con dao của quán lao đến đâm liên tiếp vào ngực hai anh Mạnh và Cương, khiến hai nạn nhân gục xuống.

Thấy vậy, anh Học vội kêu taxi đưa hai người bạn vào bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá hiểm nên anh Mạnh tử vong, anh Cương nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Đối tượng gây án bị CA bắt ngay sau đó.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại