9X lơ xe thành giám đốc, kiếm 40 triệu đồng/tháng

Còn một học kỳ là tốt nghiệp ĐH Ngân hàng nhưng Lâm Thanh Phong vẫn nghỉ. Ngay từ lớp 11, Phong cũng đã đi làm với thu nhập 1.000 USD mỗi tháng.

Lâm Thanh Phong (22 tuổi, TP.HCM) đang làm giám đốc một doanh nghiệp chuyên xây dựng nội dung website và quản lý một công ty làm trung gian buôn bán đồ nội thất. Hỏi về mức thu nhập, Phong cho biết: “Quan trọng là làm công việc mình yêu thích chứ thu nhập bấp bênh lắm, trung bình chỉ 30 – 40 triệu một tháng”.

Học trò cấp ba kiếm 1.000 USD mỗi tháng

Trước đó, Phong đã có một quá trình làm việc dày dặn. Từ hồi lớp 11, khi mà bạn bè cùng lứa chưa ai biết tự kiếm tiền thì Phong đã đi làm bên cạnh chuyện học. Tự kiếm tiền mà số tiền lương hàng tháng Phong nhận được cũng khiến nhiều người mơ ước. 1.000 USD mỗi tháng là số tiền mà cậu học trò trường THPT Nguyễn Hữu Huân (Q.Thủ Đức) nhận được.

Vốn có một kiến thức công nghệ thông tin vững, đến năm lớp 10 Phong được nhận một học bổng học khóa lập trình của trường Aptech. Sau một thời gian học, đến lớp 11 Phong xin được công việc làm lập trình viên tự do. Làm được một năm, Phong xin nghỉ việc với lý do chính là không đam mê về lập trình.

“Hồi ấy, làm được bao nhiêu tiền mình đều đưa cho gia đình hết, cũng không biết xài gì. Được một năm mình xin nghỉ vì công việc áp lực, căng thẳng quá. Hơn nữa, lúc đó mình cũng tập trung để ôn thi đại học và không đam mê với công việc này lắm”, Phong cho biết.

Từ lớp 11 Phong đã đi làm với mức thu nhập lên đến 1.000 USD hàng tháng.
Từ lớp 11 Phong đã đi làm với mức thu nhập lên đến 1.000 USD hàng tháng.

Trước ngưỡng cửa chọn ngành thi đại học, Phong thừa nhận mình vẫn chưa biết thích ngành gì. Theo trào lưu, Phong chọn ngành Tài chính – Ngân hàng, ĐH Ngân hàng TP.HCM. Thời sinh viên, Phong tham gia nhiều CLB về tiếng Anh, tin học, làm lớp trưởng và đi làm thêm nhiều công việc.

Từ lơ xe trở thành giám đốc

Bỏ công việc thu nhập 1.000 USD, làm sinh viên Phong tiếp tục làm nhiều công việc mà theo Phong chỉ “cho vui là chính”. Một thời gian cùng bạn bè bán sách cho sinh viên, có lúc thì làm hướng dẫn viên du lịch và cả gần một năm Phong đi làm lơ xe kiêm cả bốc vác.

9X lơ xe thành giám đốc, kiếm 40 triệu đồng/tháng (1)
Phong từng trải với nhiều công việc đã làm qua như hướng dẫn viên du lịch, lơ xe...

Phong giải thích: “Mình có ông chú làm lái xe tải, nên sẵn sàng theo phụ giúp làm lơ xe kiêm luôn cả bốc vác hàng hóa. Công việc đơn giản, chủ yếu là đi vòng khu vực Đông Nam Bộ và chỉ hướng cho xe, bốc vác”.

Tuần 6 buổi, mỗi buổi nửa ngày Phong trở thành lơ xe sau khi rời giảng đường. Với Phong công việc không có lương, chú cho bao nhiêu nhận bấy nhiêu, quan trọng là có thêm trải nghiệm cuộc sống.

Đến năm 3, Phong tiếp tục làm nhân viên ở ngân hàng, chuyên tư vấn các dịch vụ và maketing, rồi làm biên dịch, dịch thuật. Qua một lần trò chuyện với bạn về sự thiếu thốn trong nội dung Internet mà cụ thể là các trang website ở Việt Nam, Phong có ấp ủ thành lập một công ty tiên phong về tư vấn, thiết kế nội dung các website.

Thường xuyên viết bài trên blog của mình, có nền tảng tin học vững, thêm kinh nghiệm về marketing, quản trị và được nhiều người ủng hộ là động lực để Phong mở công ty. Được bạn bè ủng hộ, có người đứng ra rót vốn nên 6 tháng sau cuộc trò chuyện, công ty của Phong chính thức hình thành. Đầu năm 2012 công ty thanh lập, trụ sở đặt ngay tại nhà bà nội mình, với chỉ Phong làm giám đốc và 1 nhân viên.

Bỏ học để quản lý công ty và làm thiện nguyện

Phong nhớ lại quãng thời gian đầu, công ty mới đi vào hoạt động, phải chạy đôn đáo nhiều nơi để tìm kiếm đối tác. Thế nhưng, có tháng chỉ được 1 khách hàng, gần như không không có doanh thu.

Ngoài những nguyên nhân như thiếu kinh nghiệm, yếu tài chính, điều khó nhất là vì: “Công ty mình sẽ làm tất cả nội dung từ viết bài đến marketing cho một website một cách chuyên nghiệp nhưng rất ít người hiểu điều đó. Hầu như họ tự làm về nội dung nên thường không hiệu quả bằng thuê ngoài”, Phong giải thích.

9X lơ xe thành giám đốc, kiếm 40 triệu đồng/tháng (2)
Chỉ còn một học kỳ là tốt nghiệp nhưng Phong vẫn quyết định bỏ học đại học.

Sau một thời gian, khách hàng nhiều hơn đồng nghĩa công việc dần chiếm nhiều thời gian hơn việc học. Phong thừa nhận có lúc mình muốn bỏ học để tập trung cho công ty. Cuối cùng, khi chỉ còn một học kỳ là tốt nghiệp, Phong xin bảo lưu nhưng nhà trường không cho. Và anh quyết định bỏ học, mặc cho lời khuyên can của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp.

Ngoài lý do vì cho công việc, Phong bỏ học còn vì muốn có thêm nhiều thời gian làm việc thiện nguyện ở chùa, nhà thờ, hội tình nguyện. “Mình cũng tự tin với nghiệp vụ ngân hàng, cám thấy bằng đại học thật sự không cần thiết nên nghỉ. Đến bây giờ mình vẫn không hối hận về việc bỏ học”, Phong nói.

Hiện tại ngoài công ty mình, Phong còn quản lý một công ty làm trung gian buôn bán đồ nội thất, viết bài cho các bloger, làm marketing, hướng dẫn du lịch. “Nhiều lúc mình nghĩ mình không có một nghề nào cụ thể, thấy nghề nào thích là làm thử. Nhưng mình vẫn cố sắp xếp thời gian hợp lý để công việc không bị chồng chéo. Với mỗi công việc, lại giúp mình có thêm một trải nghiệm thú vị”, Phong bộc bạch.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại