Ngư dân hoang mang khi trận “mưa đạn” trút xuống

Đ.Giang |

(Soha.vn) - Nhiều thuyền viên hành nghề giã cào tại vùng biển xã Thạch Kim bị một nhóm người lạ mặt dùng súng bắn chim và nhiều vũ khí thô sơ tấn công đã để lại nhiều lo lắng cho người dân.

Như tin chúng tôi đã đưa, rạng sáng ngày 9/7, nhiều thuyền đang hành nghề giã cào tại vùng biển xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh thì bất ngờ bị một nhóm đối tượng lạ mặt nã đạn vào họ. Hậu là một số ngư dân bị trúng đạn, đang trong tình trạng nguy kịch, thuyền bị hư hỏng nặng, một số thiết bị trên thuyền bị lấy mất.

Hiện có 3 người bị trúng đạn gồm: anh Lê Văn Chiến (SN 1978, chủ thuyền) bị đạn bắn sượt bắp đùi; anh Lê Văn Độ (SN 1956); anh Lê Văn Đào (SN 1958) bị đạn bắn xuyên qua môi và gãy răng 1 răng cửa và anh Lê Văn Dũng , tất cả đều trú tại xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Riêng anh Lê Văn Dũng bị một phát đạn xuyên qua mắt găm vào vách não đang trong tình trạng nguy kịch.


	Ngôi nhà anh Dũng, một nạn nhân trong vụ việc

Ngôi nhà anh Dũng, một nạn nhân trong vụ việc

Ngay từ sáng sớm chúng tôi đã tìm đến nhà bác Lê Duy Quang (bố vợ anh Dũng) chia sẻ: “Vào khoảng 13h chiều ngày 7/7 thuyền ông Lê Văn Tam bắt đầu từ cửa Lạch Ghép đi đánh bắt. Trên thuyền có 4 người: ông Lê Văn Tam, anh Lê Văn Đức (SN 1992); anh Lê Văn Dũng, anh Vũ Hữu Đoan đều trú ở xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

Hai bố con nhà ông Tam làm tàu trưởng. Khoảng 1h30 phút đêm ngày 8/6, rạng sáng ngày 9/6 khi 4 anh em đang hành nghề giã cào thì xuất hiện một nhóm thanh niên lạ mặt chèo thúng ra áp sát thuyền anh em.

Sau đó chúng nã đạn, ném đá lên thuyền làm mọi người trên thuyền đều bị thương, trong đấy anh Dũng là người bị thương nặng nhất. Cách đấy không xa là thuyền anh Lê Văn Chiến (SN 1981) làm thuyền trưởng và có 2 người đi cùng là anh Lê Văn Độ (SN 1956) và một người tên Bưởi cũng bị nã đạn và phá thuyền”.


	Bác Đào vẫn hoang mang khi kể lại chi tiết vụ việc.

Bác Đào vẫn hoang mang khi kể lại chi tiết vụ việc.

Người đi trên thuyền anh Chiến may mắn bị thương nhẹ và đang điều trị tại nhà cho biết: “Khoảng 18h tối ngày 7/6 thuyền chúng tôi dùng máy 52 đang ở cửa Lạch Sót thuộc vùng biển xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, cách nơi khai thác khoảng 7 hải lý về phía Nam.

Đêm 8/6 bất ngờ thấy một thuyền thúng chạy bằng máy dài khoảng 7m. Sau đó nhiều tiếng đá ném, lẫn đạn bay lên thuyền rồi máu từ môi tôi chảy ra. Khi này chúng tôi với biết là bị nhóm người trên chiếc thuyền kia tấn công".

“Khi chúng tôi bị tấn công thì trong bộ đàm lại nghe thuyền ông Tam báo anh Dũng bị bắn chết rồi. Khi này thuyền chúng tôi cố gắng thu dọn giã thật nhanh và chạy sang thuyền ông Tam” bác Đào cho biết thêm.

Được biết anh Dũng đi biển được hơn 10 năm nay, vợ buôn bán, có 2 người con nhỏ nên gia đình đang gặp nhiều khó khăn.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại