Cạn nước mắt trong đám tang cô gái bị người yêu cũ sát hại

Hải Sơn - Danh Việt |

(Soha.vn) - Sự ra đi đột ngột của cô gái xấu số bị bạn trai cũ sát hại vì từ chối yêu khiến cho gia đình, người thân không kìm được nước mắt, nỗi đau.

Cái chết đột ngột của em Phan Thị Hồng Vân (SN 1991, trú tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) ngày 21/6 vừa qua khiến cho gia đình, người thân, hàng xóm không khỏi bàng hoàng, thương xót. Ngày cử hành đám tang cô gái xấu số này, rất nhiều hàng xóm biết tin đã đến động viên, chia buồn cùng gia đình thân chủ. 

Nhìn vào di ảnh cô gái khi tuổi đời còn quá trẻ khiến biết bao đôi mắt dù chẳng phải là máu mủ ruột rà cũng không cầm nổi giọt lệ.

	Đán tang nạn nhân tại quê nhà

Đám tang nạn nhân Phan Thị Hồng Vân tại quê nhà

"Bố mẹ nuôi cho ăn học tử tế bằng chúng bằng bạn, khi ra trường có công ăn việc làm để thoát khỏi cảnh thất học, lam lũ như cha mẹ bấy lâu nay, ai ngờ lại khổ thế này chứ..." - một người hàng xóm than khóc khi nhìn di ảnh của Vân. 

Ngồi cạnh linh cữu em Phan Thị Hồng Vân, bác Thoa - người hàng xóm thân tình đến thăm và chứng kiến cảnh tang thương này cũng không kìm được nước mắt: "Thế là hết thật rồi. Bao nhiêu công nuôi nấng của bố mẹ đều đổ xuống sông, xuống biển chỉ trong giây phút sinh tử. Đầu bạc còn đấy mà đầu xanh đã vội về với ông bà tiên tổ. Bất công quá! Xót xa quá! Cầu mong cho linh hồn con được siêu thoát, con ơi...!".

"Khoảng 20h30, ngày 21/6, tôi nhận được điện thoại của Tư (bố nạn nhân Vân) nói rằng: Cậu sang Hà Nội ngay đi, cháu Vân bị người ta đâm chết rồi hay sao ấy. Tôi lập tức đi cùng 2 người bạn sang Bệnh viện Huyết học Trung ương xem sự thể thế nào?

Sang đến nơi thấy cháu Vân nằm ở phòng cấp cứu, đã tắt thở rồi mà người tôi cứ lạnh toát, không tin vào mắt mình nữa." - ông Cao Văn Đông, cậu ruột của nạn nhân và là người có mặt ngay sau sự việc xảy ra, gạt vội vạt tay áo lau đi những giọt nước mắt kể lại.

	Hung thủ Ngô Đình Tuân (ảnh An ninh thủ đô)

Hung thủ Ngô Đình Tuân (ảnh An ninh thủ đô)

"Sau đó, cháu tôi được đưa đến Bệnh viện E để khám nghiệm tử thi. Tôi là đại diện cho gia đình cháu Vân và chứng kiến toàn bộ quá trình khám nghiệm tử thi. Cháu Vân bị đâm rất nhiều, rất dã man. Trên cổ cháu bị nhiều vết thâm do bị bóp cổ, ngực trước bị đâm 1 nhát vào tim, 1 nhát vào bụng, 1 nhát vào hông, 1 nhát vào cánh tay xuyên vào nách. 

Phía sau lưng cháu bị đâm 9 nhát liên tiếp. Điều ấy có thể thấy đối tượng này quá dã man không còn tính người nữa? Nhìn đau đớn lắm...! Nếu chúng tôi kiên quyết trong chuyện này thì mọi chuyện có thể đã khác rồi..." - ông Đông giọng đứt quãng kể tiếp.

Theo ông Đông, về chuyện tình cảm của Vân và hung thủ Ngô Đình Tuân gia đình cũng có biết qua qua khi một vài lần Vân có kể lại với gia đình. Mặc dù, Vân đã kiên quyết từ chối là không còn tình cảm với Tuân nữa và có bạn trai mới rồi nhưng hắn vẫn "cố đấm ăn xôi" theo đuổi. Vì nghĩ vì đó là chuyện của con trẻ nên gia đình chỉ khuyên răn dăm ba câu rồi cho qua chuyện.

	Bức ảnh nạn nhân Phan Thị Hồng Vân khi còn sống

Bức ảnh nạn nhân Phan Thị Hồng Vân khi còn sống

Nhìn những vòng hoa trắng xếp quanh linh cữu nạn nhân càng khiến cho những người thân gia đình này thêm xót xa, lạnh lẽo. Đặc biệt là ông Phan Văn Tư (bố đẻ của Vân) cứ khóc nấc lên, rồi lịm đi phía sau di ảnh của cô con gái: "Oan nghiệt... Oan nghiệt quá con ơi!". Còn mẹ của Vân từ khi biết tin hung này cũng chẳng thể tự mình đứng dậy bước ra khỏi chiếc giường ngủ ở trong buồng.

"Xét về hành vi của đối tượng này là quá nguy hiểm, quá dã man, không còn tính người, cố ý giết người bằng được. Vì vậy, gia đình chúng tôi đề nghị các cơ quan pháp luật xử lý đúng người, đúng tội, không thể nương nhẹ được để răn đe những kẻ khác, bởi đó sẽ là mối lo của toàn xã hội. Vì hắn không chỉ gây ra nỗi đau đớn mất người mãi mãi cho gia đình chúng tôi mà còn để lại sự mất mát hằn sâu về tinh thần quá lớn" - ông Đông đề nghị.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại