Lật mặt hai yêu râu xanh từ tiếng rú ga kinh hồn

Kết luận tính chất vụ án không phải là giết người cướp của, mà là những cuộc săn lùng phụ nữ của những tên yêu râu xanh để giở trò đồi bại, lực lượng công an đã tung “hỏa mù” để thủ phạm tự sa lưới.

"Quỳnh ơi… Quỳnh, em ở đâu… Quỳnh ơi…”. Tiếng gọi thất thanh, hoảng loạn và cả nỗi đau xé lòng của người thanh niên chạy đi tìm người yêu giữa đêm khuya vắng vẻ. Bốn bề vẫn lặng lẽ, im ắng, không một tiếng trả lời. Chỉ có bầy dơi ăn đêm bay vụt qua trong đêm tối. Một vì sao rơi âm thầm lẻ loi.

Giọng người thanh niên dần yếu đi, tiếng gọi trở nên khàn đục, lọt thỏm giữa mênh mông u tối. Anh kiệt sức gục đầu trên thành cầu, mắt cố nhìn xuống dòng sông, nhưng nào có thấy gì đâu, chỉ có những giề rau mác trôi lững lờ vô định.

Đêm định mệnh

Đó là đêm 21.2.2012, tại phường Hiệp Thành, xóm nhỏ vùng ngoại ô TX.Ngã Bảy (Hậu Giang),người dân vừa mơ màng đi vào giấc ngủ, chợt nghe tiếng kêu cầu cứu của người thanh niên vọng lại từ hướng cầu vượt Phụng Hiệp-Sóc Trăng.

Mọi người choàng tỉnh giấc, vội mở đèn bước ra xem việc gì. Bà con hốt hoảng thấy người thanh niên mặt mày đầy máu me, gục đầu thoi thóp bên thành cầu vượt. Có lẽ đây là nạn nhân của vụ cướp của, mọi người bèn lay tỉnh người thanh niên và báo Công an TX.Ngã Bảy đến ngay hiện trường.

Lật mặt hai yêu râu xanh từ tiếng rú ga kinh hồn
Minh họa: HS Trịnh Hữu Hòa

Sau khi được bà con cứu chữa, người thanh niên tỉnh lại khai với công an: “Tôi tên Cao Văn Bền, sinh năm 1995, hiện cư ngụ tại xã Quyết Tiến A, Kênh 81, làm nghề sửa xe honda, có người yêu tên là Lê Thị Chí Quỳnh sinh năm 1994, ngụ tại TX.Ngã Bảy”. Buổi chiều Bền ghé thăm người yêu tại phường Hiệp Thành cho đến tối, Quỳnh thúc giục Bền về nhà, đêm khuya đường vắng, xa xôi nguy hiểm lắm.

Nhưng Bền cứ dây dưa không chịu về, đã nhiều ngày không gặp, lời thương lời nhớ chưa thố lộ hết. Hai người đèo nhau trên chiếc xe Honda của Bền ra cầu vượt trên quốc lộ 1 cách TX.Ngã Bảy khoảng 1km ngồi tâm tình. Mấy lần Bền nghe lời khuyên của người yêu định ra về, mà vòng tay cứ mãi siết chặt quyến luyến không nở rời, nên mới xảy ra cớ sự.

Bền bùi ngùi nhớ lại: Khi cùng Quỳnh đến cầu hóng mát được 15 phút, thì có hai tên chạy xe Honda với tốc độ cao lướt qua, thấy Bền và Quỳnh đang đứng ôm nhau dựa trên thành cầu, chúng quay xe lại, tên ngồi phía sau nhảy xuống chẳng nói chẳng rằng, xông vào đánh Bền tới tấp cho đến khi Bền té xỉu xuống cầu.

Sự việc quá đột ngột, khiến Quỳnh sợ hãi đứng chết điếng, đến khi tên cướp quay sang nắm tay mình kéo đi, thì Quỳnh mới kịp kêu lên: cướp…cướp. Ngay lập tức Quỳnh bị hắn bụm miệng và ôm gọn lên sau xe chuẩn bị chạy đi.

Cô gái kháng cự, vùng vẫy thoát khỏi tay tên cướp và chạy ngược lên cầu kêu cứu. Tên ngồi sau lại xuống xe rượt theo túm tóc cô gái giựt ngược lại, rồi dùng tay đánh thật mạnh vào sau ót Quỳnh một cú trí mạng, nhưng cô vẫn vừa la vừa vùng vẫy.

Lúc này Bền tỉnh lại, gượng dậy chạy về hướng Quỳnh đang bị hai tên cướp khống chế để chở đi. Bền cố gào thét kêu cứu, nhưng đêm khuya vắng vẻ, không một bóng người. Ngay lúc ấy có ánh đèn pha của một chiếc xe tải chạy tới.

Hai tên cướp chột dạ, nới tay thì Quỳnh vùng thoát tuột xuống xe, sẵn trớn, hai tên cướp xô thật mạnh, khiến cô nhào luôn xuống sông. Hai tên cướp rồ máy xe chạy ngược chiều với chiếc xe tải mất dạng. Lúc đó bà con trong xóm cùng với công an TX.Ngã Bảy chạy đến thì đã quá muộn màng.

Gia đình Quỳnh vô cùng đau khổ khi hay tin con mình bị xô té xuống sông chết, thuê thợ lặn tìm xác con, nhưng vô vọng. Sáng sớm hôm sau, gia đình Quỳnh dùng ghe chèo khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy. Mãi đến trưa, bà con quanh đó nhìn thấy chiếc nón bảo hiểm trôi lững lờ trên sông. Bền la lên: "Đúng là nón bảo hiểm của Quỳnh rồi". Mọi người liền lặn xuống mò và tìm được xác Quỳnh.

Nghe tiếng xe biết thủ phạm

Cao Văn Bền vẫn không tài nào nhớ ra nhân dạng của 2 tên cướp, chiếc xe gắn máy của chúng hiệu gì cũng không biết, huống gì nhớ số xe. Các điều tra viên gợi ý về quần áo của chúng như thế nào, bà con đều lắc đầu.

Một người dân cho biết: “Không phải chúng tôi sợ bọn chúng trả thù, chúng ta có cả một tập thể của xóm ấp, có lực lượng công an bảo vệ, thì chúng tôi rất muốn hợp tác với lực lượng công an trong vấn đề góp phần xây dựng an ninh trật tự xóm làng. Nhưng thực sự chúng tôi không kịp phát hiện chúng một điều gì hết, vì lúc đó hầu hết chúng tôi không có mặt”. Công tác điều tra rơi vào ngõ cụt.

Công an TX.Ngã Bảy kết luận tính chất vụ án không phải là giết người cướp của, mà là những cuộc săn lùng phụ nữ của những tên yêu râu xanh để giở trò đồi bại. Từ kết luận ban đầu đó, Công an TX.Ngã Bảy khoanh vùng từng đối tượng có tiền sự, tiền án để điều tra.

Nhưng suốt ba ngày qua, các đối tượng được khoanh vùng đều nằm trong tình huống ngoại phạm. Đến ngày thứ tư, người dân quanh vùng TX.Ngã Bảy vô cùng hả hê, khi được loan báo hai tên gây án đã bị tóm gọn.

Không hiểu có phải do mừng vui vì kẻ gây tội ác đã sa lưới, mà mấy đêm qua trên quốc lộ 1A đoạn từ phường Hiệp Thành đến TX.Ngã Bảy xe cộ vắng hoe, nay trở lại nhộn nhịp, thanh niên trai tráng trong xóm phóng xe ra đường chơi. Nhưng một điều hết sức bất ngờ, chính lúc mọi người vui tươi nghĩ rằng kẻ thủ ác đã bị bắt, thì lại nghe tin nóng, chính vào sáng nay, hai kẻ thủ ác mới thực sự bị bắt.

Có một người dân đến Công an TX.Ngã Bảy trình báo: “Cách đây chừng bốn năm tháng, gần nhà tôi có một cô gái bị bọn yêu râu xanh chận đường giữa đêm tối, bắt đem đi hãm hiếp. Nhưng gia đình không dám khai báo với công an, sợ con mình mang tiếng xấu, không ai cưới nữa, nên cắn răng giấu nhẹm.

Đêm Lê Thị Chí Quỳnh bị xô té xuống sông chết, ngay giờ phút đó, tôi cũng nghe tiếng xe rú ga rợn người như đêm hôm nọ. Mà tiếng xe này, tôi lắng nghe khá quen thuộc, đó là xe của hai anh em chú bác ruột thường chạy ngang nhà tôi…

Từ đêm xảy ra vụ án, ít thấy hai tên này xuất hiện trên đường phố bằng xe honda, mà chúng thường ngồi rù rì với nhau mãi tận khuya. Đặc biệt trên tay của chúng bị trầy trụa khá nhiều, có thể là dấu vết do cô gái cào cấu kháng cự”.

Từ nguồn tin quý giá này, công an liền tung “hỏa mù” thủ phạm đã bị bắt, chính vì vậy mà hai tên thủ ác tưởng mình đã lọt lưới, chúng tha hồ phóng xe dạo chơi ăn mừng đã thoát nạn, nhờ vậy mới phát hiện được tiếng xe rú ga kinh hồn của bọn chúng.

Trong lúc chuẩn bị ăn cơm trưa. Bà mẹ của Thái Văn Lực - ngụ tại Trà Quýt, Sóc Trăng - vui mừng kể cho cả nhà nghe chuyện hai tên thủ ác vừa bị bắt: “Chắc chắn hai tên giết người này sẽ nhận mức án thích đáng với tội tày trời mà chúng đã gây ra”.

Nghe mẹ nói vậy, Lực bực tức không ăn cơm, bước ra sau nhà. Vừa lúc đó, Công an TX.Ngã Bảy phối hợp với công an phường bước vào hô to: “Thái Văn Lực, anh đã bị bắt”. Cùng lúc đó, tại căn nhà ở gần bên, Thái Văn Trọng, người tòng phạm với Lực, cũng phải tra tay vào còng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại