Nữ sinh thông minh và những độc chiêu thoát khỏi "yêu râu xanh"

BB |

(Soha.vn) - Hiểm họa "yêu râu xanh" luôn rình rập khắp nơi, đã và đang hủy hoại cuộc sống của biết bao người. Tuy nhiên, với sự nhanh trí, một số thiếu nữ đã thoát khỏi bàn tay những kẻ bệnh hoạn và đưa tội ác ra trước vành móng ngựa.

Đó là một câu chuyện vào đầu năm 2012 của một cô sinh viên trở về thành phố học tập sau kỳ nghỉ Tết và bị gã xe ôm "yêu râu xanh" lừa đảo, hãm hại. Bằng cách tương kế tựu kế, cô nữ sinh này đã lừa được tên này đi mua bao cao su để tranh thủ tẩu thoát.

Sự việc xảy ra vào sáng ngày 10/2, có một cô gái trẻ đi chân đất hốt hoảng chạy vào trụ sở cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) trình báo về vụ việc bị một gã xe ôm cướp tài sản và hãm hiếp.

Nạn nhân chị N.P.T (SN 1994, ngụ huyện Nhơn Lý, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định - là sinh viên của một trường đại học đóng trên địa bàn quận Thủ Đức, TP. HCM). Theo nữ sinh này thì vào khoảng 4h sáng cùng ngày, T từ ngoài quê vào TP. HCM để nhập học sau ngày nghỉ tết. Khi chiếc xe khách dừng lại tại ngã ba 621 (trên quốc lộ 1A, phường Linh Trung, quận Thủ Đức) để cho T xuống xe.

Lúc này trời còn tối, đường ít người qua lại, cô nữ sinh tỉnh lẻ đang lúi húi dọn đồ đạc với vẻ mỏi mệt thì bất ngờ có một người đàn ông có tuổi, dáng to cao đi xe gắn máy chạy tới giới thiệu là xe ôm. Bác xe ôm đon đả nở nụ cười khá thiện cảm rồi nói nhanh: “Thương cảnh sinh viên tỉnh lẻ xa nhà học hành khổ sở không có tiền nên bác lấy giá rẻ cho”. Nghe người xe ôm nói vậy T nghĩ là gặp đúng người tốt làm ăn lương thiện nên cảm ơn và đồng ý lên xe để về phòng trọ.

Tuy nhiên, người xe ôm này chạy lòng vòng rồi phóng nhanh chở T ra khu vực bãi đất trống rộng đang quy hoạch xây dựng thuộc khu phố Thống Nhất 1, phường Dĩ An, TX. Dĩ An. Hắn dựng xe lại, mắt trợn ngược lên rồi dùng mũ bảo hiểm khống chế nữ sinh với giọng nói khiến người nghe lạnh cả gáy: “Mày mà kháng cự tao giết ngay”. Hắn giật lấy túi xách của cô gái lấy 500 ngàn đồng và một chiếc ĐTDĐ.

Đối tượng Nguyễn Lập Chí và chiếc xe ôm để "hành nghề"

Không những thế tên "yêu râu xanh" này còn hăm dọa hãm hiếp cô gái. Tưởng chừng như không còn lối thoát thân, nữ sinh đã nhanh trí dùng kế độc “điệu hổ ly sơn” bằng cách đồng ý cho tên cướp già này quan hệ nhưng với điều kiện phải dùng có biện pháp bảo vệ an toàn để không có hậu quả sau này.

Nghe vậy, hắn vội vàng phóng lên xe máy chạy ra ngoài đường lớn để mua “áo mưa” với vẻ mặt hí hửng. Nhưng khi bóng của hắn khuất tầm mắt thì nữ sinh T cũng cố gắng hết sức chạy thục mạng ra ngoài đường có người dân đi lại kêu cứu. Khi một số người quay lại hiện trường để bắt tên “yêu râu xanh” nhưng hắn đã phóng xe tẩu thoát.

Chiều ngày 26/2, qua quá trình theo dõi lực lượng trinh sát bí mật bao vây bắt giữ Chí tại huyện Bình Chánh, TP. HCM khi hắn đang chuẩn bị trốn về miền Tây.

Tiếp đó là một câu chuyện tương tự vào cuối năm, một cô bé 14 tuổi đã dũng cảm và thông minh dùng chiêu mời kẻ hãm hại mình đi chơi để phối hợp với công an tóm gọn kẻ đồi bại.

Cụ thể vào ngày 21-12, Lê Thanh Lan (14 tuổi) cùng một người bạn tên Bin bỏ nhà đi chơi Net và quen biết với một thanh niên có nick bao.2k12 (biệt danh là Bảo và tên thật là Hồ Văn Cường, 23 tuổi, ngụ tại phường Thới An, quận 12).

Ngày 25-12, Lan và Bin đến một quán Net ở khu vực chợ Việt Kiểu, huyện Củ Chi chơi nhưng không có tiền trả nên đã lên mạng kêu cứu thì gặp Cường. Đối tượng này đã tới quán Net đưa cho Lan 50 ngàn để trả, sau đó rủ cô bé đi uống cà phê. Lan nhận lời và để Bin ngồi lại quán Net chờ.

Ảnh minh họa

Cường chở Lan vào quán cà phê chòi T.L trên đường Trường Chinh (phường 15, quận Tân Bình) và thực hiện hành vi cưỡng hiếp sau đó bỏ trốn. Lan được bà chủ quán cà phê cho tiền bắt xe buýt về lại quán Net rồi gọi gia đình tới đón về.

Tới ngày 26-12, Lan kể lại sự việc trên cho gia đình nghe và bốn ngày sau (30-12), ông Tùng dẫn con tới cơ quan công an để trình báo.

Trong lúc cơ quan công an đang điều tra thì ngày 10-3-2013, Lan lên mạng chat thì gặp lại Cường nên vờ hẹn đối tượng này tại Siêu thị Metro quận 12, để đi chơi. Tại đây, Cường đã bị bố Lan bắt giữ giao cho cơ quan công an.

(Tổng hợp)

"Mây mưa" xong bị trộm tiền, quay lại giết gái bán dâm

(Soha.vn) - Khi "mây mưa" xong với một gái mại dâm Thảo bị cô gái này lấy cắp mất 1800 000đ và điện thoại di đông. Bực tức, Thảo quay lại tìm rồi sát hại một gái bán hoa khác.

Lão 70 cưỡng hiếp bé 14: Ông bà nhặt phân bò nuôi cháu

Ông già 70 tuổi dụ dỗ, cho tiền để giao cấu nhiều lần khiến nữ sinh mang bầu. Không chịu nổi búa rìu dư luận, người mẹ trẻ bỏ lại đứa con thơ dại cho cha mẹ nghèo chăm nuôi….

Rủ bạn gái đến nhà nghỉ rồi ép quan hệ tình dục

(Soha.vn) - Công an huyện Từ Liêm cho biết đang tạm giữ hình sự Tô Văn Nam (SN 1987, trú tại xã Quảng Thái, Quảng Xương, Thanh Hóa) để làm rõ hành vi hiếp dâm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại