"Đẹp dao kéo mà chồng yêu thì tốt chứ sao!"

"Sự dịu dàng của người bản tính thô lỗ giống những nét hài hòa trên khuôn mặt của người phụ nữ đẹp dao kéo mà trước kia đã từng xấu xí. Cả hai thứ đều khiên cưỡng, nhưng nó tốt hơn những thứ ban đầu".

Quan điểm trên đây là của một người phụ nữ đẹp lên nhờ phẫu thuật thẩm mĩ. Cô cho rằng sắc đẹp là điều quan trọng nhất với tất cả phụ nữ, nó còn thay đổi cả số phận, mang lại hạnh phúc. Vì thế chẳng quan trọng đó là nét đẹp tự nhiên hay đẹp dao kéo. Chị có tự tin về những nét đẹp chị đang có, những nét đẹp vốn không phải trời sinh?

Nếu tôi có một khuôn mặt không hài hòa cộng với một thân hình xấu xí, cả ngày tôi sẽ chỉ loay hoay với nó. Thật tội nghiệp khi cứ phải lo lắng những điều đó. Có điều kiện để đẹp hơn, ví dụ phẫu thuật thẩm mỹ thì chẳng tội gì phải sống chung với thân hình xấu xí trời cho. Trời cho mình xấu nhưng mình cho mình đẹp được mà. Với lại, đẹp dao kéo mà chồng yêu thì tốt chứ sao!

Có bao giờ chị nghĩ: Vì mình đã phẫu thuật thẩm mỹ nên mình mới lấy được chồng?

Điều đó đúng một phần. Đàn ông háo sắc , chẳng phải bàn. Tôi không cần miễn cưỡng tự nhủ rằng mình xấu nhưng tài giỏi là lấy được chồng. Tôi cũng không muốn huyễn hoặc bản thân rằng: Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Tôi cần một sự đồng nhất giữa sắc đẹp và tài năng. Phụ nữ xấu mà ý thức được mình xấu khổ vô cùng. Phụ nữ xấu mà ăn mặc đẹp, trang điểm vào lại càng tố cáo cái xấu của mình.

Tiêu chuẩn chọn chồng của tôi khá cao. Chồng tôi hiện tại cũng là một người đàn ông thành đạt, đẹp trai. Tôi cá rằng, nếu anh ấy thấy tôi lúc chưa phẫu thuật thẩm mỹ, anh ấy sẽ không chọn tôi. Đi cạnh những vị vua là những người đẹp, không có những cô gái xấu xí.

Nhiều khi người ta nói một người đàn ông đẹp trai, có tài, kiếm tiền giỏi yêu một cô gái xấu xí, tôi cho rằng đó là một câu chuyện nghĩ ra cho có tính nhân văn. Còn thực tế là không có chuyện đó. Có cũng là chuyện cổ tích. Tôi không phải cô bé lọ lem, tôi là một phụ nữ đã từng xấu xí và ý thức được sự xấu xí của mình.

Chồng chị có hài lòng với những nét đẹp thẩm mỹ của chị?

Thỉnh thoảng anh ấy nói với tôi: "Em là người đẹp dao kéo". Rồi anh ấy lại bảo: "Người đẹp dao kéo mới là nét đẹp hiện đại". Đứng ở góc độ anh ấy, anh ấy cho rằng tôi đã rất nỗ lực để làm cuộc sống của chúng tôi tốt đẹp hơn. Anh ấy cũng thường nói: Thà đưa một người đẹp dao kéo đi chơi với mình còn hơn đi bên cạnh một người vợ xấu xí.

"Đẹp dao kéo mà chồng yêu thì tốt chứ sao!" 1
Trời cho mình xấu nhưng mình cho mình đẹp (Ảnh minh họa).

Nhưng, một điều hết sức tế nhị: Anh chị có gặp những khó khăn, bất tiện thế nào trong cuộc sống ân ái vợ chồng?

Cũng bình thường thôi! Mọi thứ không khó khăn quá như người ta vẫn tưởng. Tôi chỉ sửa lại vài thứ trên mặt, bơm ngực. Tôi lại làm ở Hàn Quốc nên chất lượng đảm bảo. Không có chuyện những điều đó gây cản trở cảm xúc vợ chồng.

Ngoài những việc liên quan đến hình thức, cuộc sống gia đình còn rất nhiều thứ xây dựng nên hạnh phúc gia đình. Những điều chị quan niệm liệu có tính vững bền không?

Thẳng thắn mà nói, không ai biết hạnh phúc của mình có tính lâu dài cho đến bao giờ. Đa số phụ nữ giữ hạnh phúc của mình bằng những quan niệm về cái nết với cái đẹp truyền thống. Nhưng các chị vẫn bị chồng phản bội , vẫn đau khổ.

Điều căn bản là các chị cố gắng giữ đàn ông theo cách được dạy dỗ công, dung, ngôn, hạnh. Cái hạnh phúc thật sự đôi khi không có, chỉ có sự bằng lòng và chịu đựng. Sự nhẫn nhịn làm nên hạnh phúc của các chị. Cho đến khi các chị phát hiện ra chồng các chị đã có bồ hoặc có những lời lẽ tán tỉnh, chăm sóc những người phụ nữ khác, các chị ấm ức.

Phần tôi, tôi đặt những nhu cầu cá nhân của mình lên trước. Tôi muốn trở thành một người phụ nữ đẹp, đáng yêu. Mọi sự hi sinh của tôi là vì tôi chứ không vì một người đàn ông thừa khả năng lo cho bản thân anh ta. Nên tôi chịu đựng đau đớn đi thẩm mỹ cải thiện nhan sắc là vì hạnh phúc của mình. Lâu bền đến đâu tôi không dám chắc nhưng tôi đã đạt được điều đó và hiện tại tôi đang hài lòng vì nó.

Thực ra một người phụ nữ có khuôn mặt đẹp nhưng có tính nết cáu bẳn, thô lỗ cũng khó có thể chinh phục được đàn ông. Nhưng khi chị ta ý thức được tính chị ta xấu, chị ta điều chỉnh để bản thân chị ta dịu dàng hơn cũng là một dạng phẫu thuật trong tâm lý thôi.

Cái dịu dàng của người bản tính thô lỗ nó giống như những nét đẹp thẩm mỹ trên khuôn mặt của người đã từng xấu xí. Cả hai thứ đều khiên cưỡng, nhưng mọi người chấp nhận như thế tốt hơn là những thứ ban đầu.

Vì thế, tôi không nghĩ chúng ta cứ thắc mắc mãi là phẫu thuật thẩm mỹ có mang lại hạnh phúc cho người phụ nữ hay không? Bản thân điều đó là nhu cầu của mỗi người. Và chắc chắn nó có mang lại hạnh phúc chứ!

Nếu chị sinh ra là một người xinh đẹp, chị có ủng hộ những người xấu đi phẫu thuật thẩm mỹ không? Chị có cho rằng những con người đó là đáng thương không? Mong chị trả lời thành thật!

Tôi không biết tôi sẽ nghĩ gì vì tôi vốn dĩ không phải người phụ nữ đẹp tự nhiên. Và khi người ta không từng là người xấu, bảo người ta đánh giá tâm trạng của người xấu hoặc đưa ra những đánh giá là rất phiếm diện.

Có thể, nếu tôi là một người đẹp tự nhiên, tôi cũng không để ý đến những người phụ nữ đi phẫu thuật thẩm mỹ đâu. Nếu có, cảm giác thế nào nhỉ? Có thể kỳ thị, có thể không. Đó là một điều tất yếu của cuộc sống.

Không phải ai xấu xí cũng có điều kiện làm thẩm mỹ như chị. Chị muốn nói gì với những người không được xinh đẹp lắm?

Có vô số cách khiến mình đẹp hơn. Nếu có điều kiện để mình đẹp hơn thì đừng bỏ qua. Không ai cấm một người phụ nữ xấu mong muốn mình có khuôn mặt đẹp hơn, thân hình hấp dẫn hơn. Làm được đến đâu thì người phụ nữ cũng cố gắng làm cho mình đẹp hơn. Đừng ngồi đó than thở hoặc không dám soi gương mình nữa. Phụ nữ cần sắc đẹp !

Cảm ơn chị về những chia sẻ. Chúc chị luôn là người phụ nữ dao kéo hạnh phúc!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại