Góc độc giả: "Mou" giăng, "Rez" sập

Đ.B (Hà Nội) |

(Soha.vn) - Jose Mourinho đã chứng tỏ ông “đặc biệt” ở nhiều phương diện.

1. Ngày hôm nay, Chủ tịch Florentino Perez đã chính thức xác nhận thông tin chia tay HLV Real Madrid vào ngày 1/6 tới đây cho dù bản hợp đồng giữa hai bên còn thời hạn đến mùa Hè 2014.

Đây là kết cục được đã được dự đoán từ trước. Điểm nhấn quan trọng duy nhất của thông báo này là việc Mourinho được tự do ra đi mà không phải trả khoản tiền phá vỡ ràng buộc lên đến 17 triệu bảng.


	Mourinho ung dung tiến về Stamford Bridge

Mourinho ung dung tiến về Stamford Bridge

2. Như vậy, mục đích cuối cùng của “Người đặc biệt” đã đạt được kết quả, cho dù không mỹ mãn như vị chiến lược gia đa mưu này mong muốn. Tiếng là bị Real Madrid sa thải, song thực tế chính BLĐ Kền kền trắng mới chính là “con rối” trong kế hoạch cực kì tinh vi của Mourinho.

Nếu chú ý một chút sẽ nhận thấy được rằng nhà cầm quân Bồ Đào Nha đã âm thầm chuẩn bị cho tương lai từ cách đây nhiều tháng. Một mặt, Mou liên tục “đánh tiếng” với Chelsea bằng những lời nhớ nhung Premier League nhưng lại không hề vội vàng tỏ ra thiết tha với đề nghị từ sân Stamford Bridge.

Mặt khác, Mou chủ động buông La Liga để dồn lực vào sân chơi Champions League – chiếc cúp mà BLĐ Kền kền đang khao khát hơn bao giờ hết. Hơn ai hết, Mourinho hiểu rằng chỉ cần đưa được Real lên đỉnh tại sân chơi danh giá nhất Lục địa, vị thế của ông trong con mắt Real Madrid lẫn Chelsea sẽ được nâng tầm. Và khi ấy, Mou muốn gì chẳng được!

3. Đáng tiếc mọi chuyện đã không tiến triển theo đúng lộ trình buộc “Người đặc biệt” phải tung độc chiêu. Có bao giờ ngoài ngoài cuộc tự hỏi tại sao nội bộ Real càng ngày càng loạn, nhất là kể từ sau khi Real bị đá văng khỏi Champions League. Nên nhớ, Mourinho vốn nổi tiếng là “tay” rắn mặt. Không có lý gì vị HLV này chịu bất lực đứng nhìn đội bóng rối beng. Trừ phi, đó chính là điều mà ông ấy muốn.


	Mou buộc Florentino Perez phải để ông ra đi mà không mất một xu tiền "chuộc thân"

Mou buộc Florentino Perez phải để ông ra đi mà không mất một xu tiền "chuộc thân"

Lý do ư? Mourinho tự biến mình trở thành kẻ đáng ghét nhất để được… Real Madrid sa thải. Bởi như vậy, Mou không chỉ được tự do sang Chelsea mà còn không phải bỏ tiền túi “chuộc thân” (phía Chelsea cho biết sẽ không trả khoản tiền này cho “Special One”). Và nếu may mắn hơn, Mourinho thậm chí còn nhận được khoản đền bù kha khá vì bị đuổi đi trước thời hạn.

4. Không phải chờ đến vụ “dàn xếp” sa thải tại Bernabeu, Mourinho mới được biết đến là một chiến lược gia lắm chiêu trò. Ở đâu có Mou, ở đó có sự náo nhiệt và giật gân. Báo giới Tây Ban Nha có thể không ưa chiến lược gia Bồ Đào Nha, song họ không thể phủ nhận nhờ Mourinho, họ có nguồn đề tài không bao giờ cạn kiệt để khai thác. Chẳng phải tự nhiên lại xuất hiện nhận định Mourinho ra đi sẽ là một tổn thất lớn cho truyền thông xứ đấu bò.

*Bạn đọc có thể gửi những bài viết tâm đắc hoặc góc nhìn cá nhân về tòa soạn theo email: thethao@soha.vn hoặc đóng góp ý kiến ở phần comment cuối bài.

Những bài viết có chất lượng tốt sẽ được chúng tôi biên tập và đăng lên trang trong mục Thể Thao của SohaNews*

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại