Sao cứ phải trách Mourinho?

Trần Chân |

(Soha.vn) - Thất bại trên mọi mặt trận và cái kết bị “đuổi” khỏi Real là điều đang đợi Mourinho phía trước. NHM chê trách Mourinho rất nhiều nhưng khi nhìn ở một góc độ khách quan thì có lẽ ông không đáng bị như vậy.

1.Không điều gì có thể phủ nhận việc Jose Mourinho đã trải qua một năm thất bại tại Real Madrid. Vị thuyền trưởng người BĐN đã đưa con thuyền Real đi qua hết những thất bại này tới thất bại khác. Từ La Liga tới Champions League và sau cùng, con thuyền đó bị nhấn chìm tại cúp Nhà Vua TBN. Tất cả những gì Jose làm được chỉ là chiếc Siêu cúp TBN “bé xíu” hồi đầu mùa.

Thế nhưng, mọi người chỉ biết đơn thuần trách móc ông khi Real thất bại mà không hề tìm hiểu kỹ nguyên nhân. Có bao giờ NHM tự đặt một câu hỏi “Từ đâu mà Real lại có kết cục như này?” và dùng một cái nhìn khách quan nhất để đánh giá vấn đề?


	Đã có ai từng cảm thông cho Mourinho?

Đã có ai từng cảm thông cho Mourinho?

Nếu suy xét một cách kỹ lưỡng thì có thể nói, Real thua vì chính những ngôi sao mà họ đang có. Nếu không vì Ronaldo “bỗng dưng thấy buồn” như hồi đầu mùa thì liệu Barca có thể bỏ xa họ tại La Liga? Và nếu như các thế lực “công thần TBN” và “người thân BĐN” không miệt mài đấu đá nhau để chiếm quyền làm chủ phòng thay đồ thì Real đâu có nát như bây giờ?

Và ngay như cái cách các cầu thủ Real đối xử với thầy của mình cũng có vấn đề. Ngày trước ở Man City có một anh chàng “Ngựa chứng” bất kham vùng lên choảng nhau với HLV Mancini. Còn ở Real, số lượng những người sẵn sàng “đấu tay đôi” với Mourinho đông hơn nhiều, có thể điểm qua một số cái tên nổi cộm như Ramos, Casillas, Pepe… mặc dù không ít lần chính ông đã mang than mình ra “đỡ đạn” cho các học trò.

Nói như vậy để thấy, thầy trò nhà Mourinho chưa khi nào thực sự chung sức chung lòng để cùng hướng tới những mục tiêu cao nhất. Và một khi không có sự đoàn kết thì Mourinho có 3 đầu 6 tay cũng chẳng thể giúp Real Madird khá hơn.

2.Tuy nhiên, NHM lại không nhìn nhận ra vấn đề này. Họ chỉ cần biết rằng, Real đã thất bại quá đau dưới sự dẫn dắt của Mourinho, mọi tội lỗi đều từ ông mà có. Đồng thời báo giới cũng “đổ thêm dầu vào lửa” khi đưa ra một lời nhận xét hơi thái quá rằng Jose đã đẩy Kền Kền trắng vào một giai đoạn đen tối nhất trong lịch sử…

Đúng! Khi nói về số lượng danh hiệu thì Mourinho là kẻ thất bại. Nhưng không thể nói Mourinho giống như một kẻ mang trọng tội như vậy. Đừng quên mọi người đã nói gì khi Mourinho giúp Real lật đổ Barca giành lại được danh hiệu vô địch La Liga ở mùa giải năm ngoái và chiếc cúp Nhà Vua ngay trong năm đầu về Real. Rất nhiều mỹ từ đã được dùng và hầu hết đều hướng về cái gọi là tương lai mới, kỷ nguyên mới cho Kền Kền trắng…


	Real cũng từng tung hô ông như một con người vĩ đại

Real cũng từng tung hô ông như một con người vĩ đại

Còn nếu tính gói gọn trong mùa giải năm nay, có khi nào NHM Real cảm thấy sung sướng khi đội bóng của họ liên tiếp đánh bại được Barca nhiều đến vậy chưa? Chiến thắng đó không phải nhờ sự khác biệt mà ông thầy BĐN mang tới thì là từ đâu mà có?

Về câu chuyện Champions League, trước khi trách móc Mourinho thì hãy lật lại quá khứ. Kể từ chiếc cúp vô địch Champions League lần thứ 9 cách đây 11 năm, đã có biết bao đời HLV đi qua thất bại nhưng họ đâu có bị đối xử như Mourinho. Và “dải thiên hà phiên bản 1” khi ấy cũng phải mất 2 năm mới tìm tới vinh quang tại trời Âu nhưng rồi cũng lụi tàn ngay sau đó. Vậy tại sao cứ phải bắt ép Mourinho phải làm được cái điều chẳng hề dễ dàng như thế?

3. Vì Mourinho rất giỏi và rất đặc biệt nên người ta đặt quá nhiều kỳ vọng ở ông, rồi đến lúc kết quả thu lượm được chỉ là những thất bại thì NHM cảm thấy như mình đang bị phản bội. Đó có lẽ là cách giải thích hợp tình hợp lý nhất cho sự phẫn nộ của phần đông CĐV Real dành cho Jose.

Nhưng rồi thời gian sẽ trả lời cho ta biết mọi thứ. Hãy chờ xem liệu khi ông thầy người BĐN tìm được vinh quang nơi bến đáp mới còn Real vẫn chưa thể có được điều mình muốn thì họ sẽ nói gì.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại