Bà lão 71 tuổi và quán cơm từ thiện 2.000 đồng

Những con người như cô Hai Lý và những quán cơm thiện nguyện luôn là những điểm sáng niềm tin cho những mảnh đời bất hạnh.

"Cô Hai Lý" - Tên gọi thân thương

Tuy mới hoạt động được gần một năm, nhưng quán cơm 2.000 đồng tại số 47H Nguyễn Ảnh Thủ, phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM của cô Hai Lý đã giúp đỡ, hỗ trợ được biết bao em nhỏ cơ nhỡ, bao gia đình khó khăn, bao cụ già neo đơn, tật nguyền có cơm ăn, và quan trọng hơn là cho họ niềm tin vào tình người, vào cuộc sống này.

Cô Hai Lý là tên thường gọi của bà Quách Thị Lý, năm nay 71 tuổi, quê gốc ở TP.HCM, là người đã gắn bó với công việc thiện nguyện hơn 20 năm nay.

Trước khi mở quán cơm từ thiện này thì cô Hai Lý cùng những người bạn với cái tâm thiện nguyện như cô Chu Thị Tuyết (người đã cho chúng tôi đi cùng trong việc giao cơm cho người già neo đơn, tật nguyền) đã từng đi khắp các trại cai nghiện ở Bình Phước, Củ Chi... để làm từ thiện. Cứ nghe đến ở đâu có người cần giúp đỡ, nghèo khó là cô sẵn lòng đến giúp.

Không chỉ thế, cô còn chủ động đem yêu thương gởi trao đến những số phận bất hạnh cần được quan tâm, chia sẻ. Điển hình là quán cơm 2.000 đồng do cô làm chủ.

Cười vỡ bụng với Suy nghĩ khi thi của sinh viên

Sau những năm tháng đi làm từ thiện ở các trại cai nghiện, cô quyết định lập ra quán cơm 2.000 đồng nhằm giúp đỡ những mảnh đời khó khăn ở ngay quanh mình.

“Những việc cô làm có đáng gì đâu con, có rất nhiều người cũng làm như cô, cô chỉ giúp được một phần nhỏ nào thôi, vẫn còn đó nhiều mảnh đời bất hạnh, cô mong sẽ có nhiều người biết đến giúp đỡ họ”, cô chia sẻ.

Hoạt động của quán được duy trì đến bây giờ chính là nhờ công việc kinh doanh các cửa hàng gas của cô Hai Lý, cùng với đó là sự giúp công, giúp sức của các cô chú trong nhóm Caritas, và những tình nguyện viên không ngại nắng mưa, hằng tuần vẫn đến mang cơm đi phát cho những hoàn cảnh khó khăn trong quận 12.

Chính tinh thần bác ái, sự đồng cảm số phận đã thôi thúc cô Hai Lý và những người bạn của mình đem yêu thương sẻ chia với những mảnh đời bất hạnh.

2.000 đồng và những suất cơm tình nghĩa

Quán của cô Hai Lý có 5 đầu bếp chính, thường xuyên đảm nhận vai trò nấu nướng. Bàn ghế trong quán được sắp xếp gọn gàng, ngay ngắn, sạch sẽ cùng với không gian thoáng đãng tạo cảm giác thoải mái và an tâm cho thực khách.

Mỗi ngày quán có một thực đơn khác nhau, thường sẽ có 2 món mặn và rau canh để mọi người có thể chọn, còn cơm thì có thể ăn bao nhiều tùy ý.

Mọi người đến quán chỉ cần bỏ 2.000 đồng vào thùng, đối với những người ăn tại quán sẽ nhận được một phiếu xanh mang đến bàn ăn để nhận phần ăn của mình, còn phiếu vàng là dành cho những phần mang về.

Cười vỡ bụng với Suy nghĩ khi thi của sinh viên
Mỗi 2.000 đồng cho đi, các em sẽ nhận lại được 1 phần cơm

Trẻ em, học sinh, người già đến quán với niềm vui, niềm hân hoan vì họ sắp ... được ăn no. Nghe thật bình thường và có phần xót xa, nhưng đó là hiện thực, bởi lẽ họ đến đây không chỉ để ăn trưa mà đó cũng là bữa sáng của họ.

Khi chỉ có 2.000 đồng trong tay họ nào dám nghĩ tới những bữa ăn có đùi gà, có xíu mại, có cá, có canh chua, có rau xào...

Vậy mà giờ đây, cứ vào các ngày chẵn (thứ 2, 4, 6 hàng tuần), những trẻ em nghèo, người già neo đơn và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, những con người cần sự giúp đỡ đã có được những bữa ăn "trong mơ", vừa sạch sẽ, đảm bảo vừa đầy đủ dinh dưỡng với giá rẻ đến bất ngờ.

Ban đầu khi mới mở ra, quán phục vụ 250 suất ăn tại chỗ và 40 suất mang về. Sau gần một năm hoạt động, hiện quán đang cung cấp khoảng 300 phần ăn tại chỗ và 100 phần mang đến tận nơi cho những người nghèo khổ, những người già yếu, neo đơn, bệnh tật phải nằm một chỗ ở một số nơi trên địa bàn quận 12. Đây là những hộ được cô Hai Lý xác minh hoàn cảnh và tổ chức cho mang cơm đến tận nhà..

Nhờ có những tình nguyện viên này mà tinh thần thiện nguyện vì thế được lan tỏa xa hơn. Đặc biệt, toàn bộ số tiền tích góp được từ hoạt động bán cơm lại được mang đi thăm hỏi, hỗ trợ và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.

Một số hình ảnh hoạt động của quán cơm 2.000 đồng của cô Hai Lý:

Cười vỡ bụng với Suy nghĩ khi thi của sinh viên
“Cô đang lau chùi khay thức ăn và cà men”
Cười vỡ bụng với Suy nghĩ khi thi của sinh viên
Thực đơn vô cùng phong phú và ngon miệng của quán
Cười vỡ bụng với Suy nghĩ khi thi của sinh viên
Những phần cơm được cô Hai Lý và mọi người chuẩn bị
Cười vỡ bụng với Suy nghĩ khi thi của sinh viên
Những người ngồi xe lăn bán vé số dạo, những học sinh nghèo khó là khách hàng thường xuyên của quán.
Cười vỡ bụng với Suy nghĩ khi thi của sinh viên
Các em nhỏ đến từ rất sớm
Cười vỡ bụng với Suy nghĩ khi thi của sinh viên
Niềm vui của các thực khách nhỏ tuổi
Cười vỡ bụng với Suy nghĩ khi thi của sinh viên
Thông tin những hoàn cảnh khó khăn đăng kí cơm mang về
Cười vỡ bụng với Suy nghĩ khi thi của sinh viên
Hành trình giao cơm bắt đầu
Cười vỡ bụng với Suy nghĩ khi thi của sinh viên
Cô Chu Thị Tuyết (ở giữa), tình nguyện viên đưa cơm của quán
Cười vỡ bụng với Suy nghĩ khi thi của sinh viên
Ông Nguyễn Văn Hùng, bị tai biến, liệt hết 2 chân, một trong những "khách hàng" quen của quán.
Cười vỡ bụng với Suy nghĩ khi thi của sinh viên
Những suất cơm nhân ái được trao tận tay người nhận là các bệnh nhân, người già ốm không đi xa được.
Bà lão 71 tuổi và quán cơm từ thiện 2.000 đồng
Cô Hai Lý nhận bằng ân nhân vì những công việc bác ái của mình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại