*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Một chiếc xe cứu thương đỗ lại, anh cán bộ y tế mướt mải mua vội chiếc bánh mỳ lót dạ. Chia sẻ của chị bán bánh mỳ khiến tất cả xúc động.
“Cứ thử tưởng tượng có phi công thu nhập trước đây là 100-200 triệu đồng/tháng, giờ sẵn sàng chấp nhận vui vẻ mức lương 2,5 triệu đồng/tháng để cùng hãng bay chống chọi với Covid-19”, ông Trần Trọng Kiên chia sẻ ví dụ về tinh thần tương thân tương ái của những người làm ngành du lịch trong năm 2020.
“Nghe báo đài nên biết Miền Trung đang lũ, xưa tôi cũng phải chạy lụt khổ lắm nên hiểu. Tôi chạy về gom quần áo với thùng mỳ tôm vừa mới mua gửi Miền Trung luôn. Hơn hai trăm nghìn trợ cấp tuổi già một tháng tôi có thiếu thốn đâu, chết có mang được gì đi đâu”, cụ Thư (hơn 80 tuổi) tâm sự.
Sở hữu những đặc điểm sau đây chắc chắn là một người phúc đức. Và như thế, chẳng có lý do gì ngăn cản được họ nhận phúc báo trong cuộc sống.
Giữa gian khó, tinh thần yêu nước, tương thân tương ái đã được khơi dậy trong mỗi người dân, lan tỏa và nhân lên những giá trị xã hội tốt đẹp. Cùng với sự hỗ trợ kịp thời của các cấp ủy, chính quyền để không ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, nhiều cá nhân, doanh nghiệp cũng đã chung tay hỗ trợ bằng những món quà tuy nhỏ nhưng mang giá trị to lớn...
Riêng trong ngày 20/4, Hội LHPN quận Đống Đa đã mang đến 750 suất quà hỗ trợ phụ nữ nghèo, gặp khó khăn do dịch Covid-19; tổng giá trị quà tặng là 125 triệu đồng.
Với mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến phòng chống dịch Covid-19” và tinh thần sẻ chia, tương thân tương ái, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP Hà Nội đã chia sẻ, hỗ trợ kịp thời các phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, phụ nữ nhập cư bị mất việc làm do ảnh hưởng bởi dịch bệnh.
Cụ Đào Trọng Diệp - 98 tuổi, trú tại xã Tả Thanh Oai (huyện Thanh Trì) đã trích tiền tiết kiệm mua 100kg gạo, 10 thùng mì tôm để ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Đúng là ở đâu cũng có những mẩu chuyện nhỏ ý nghĩa, thu hút được sự chú ý của người đọc.
Ca sĩ Thủy Tiên đã có những chia sẻ liên quan đến việc kêu gọi số tiền giúp đỡ đồng bào miền Tây.
Mẩu chuyện ngắn xảy ra trên đường nhưng nó đủ sức khiến dân mạng không khỏi xúc động khi đọc.
Dưới trời nắng như đổ lửa, thầy giáo cùng nhóm học sinh cuối cấp vẫn tươi cười, hào hứng cùng nhau chung tay giúp đỡ một gia đình bạn học.