Hộc máu miệng vì lặn tìm gỗ sưa ở Quảng Bình

Theo Đất Việt |

Nhiều người vẫn tập trung trên sông Son (đoạn qua thôn Na, xã Sơn Trạch, H.Bố Trạch, Quảng Bình) để theo dõi, lặn tìm gỗ sưa. Có người bị chảy máu miệng phải ngoi lên bờ.

Sáng 1.3, hàng chục người thôn Na tiếp tục tìm kiếm gỗ sưa bằng đò hút cát và lặn bằng ống hơi. Tuy nhiên, vật phẩm thu được chỉ là rác, dây thừng buộc neo đò, lồng cá...

Ước tính nước sông khu vực này sâu khoảng 6 - 8 mét và đã có người bị chảy máu miệng phải ngoi lên bờ.

Người dân tiếp tục mò tìm gỗ sưa

Trước đó, chiều 28.2, tại đoạn sông Son qua thôn Na và thôn Phong Nha, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch (nằm trong khu vực Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, Quảng Bình), một số người đánh bắt cá bất ngờ vớt được khoảng 12 phách gỗ sưa với giá trị ước đến hàng tỷ đồng.

Theo lời mô tả của người dân ở thôn Na và thôn Phong Nha, số gỗ sưa có chiều dài trung bình khoảng 2m, rộng khoảng 0,2 m, dày gần 0,15m, đã quá cũ bởi nhiều tấm đã bị hàu ăn mòn.

Theo người dân, trước đó, một số người đánh cá lưới liên tục bị dính vật nặng nên bị rách. Một người đánh cá sau đó thấy tiếc tấm lưới của mình nên lặn xuống đáy sông để gỡ thì phát hiện có gỗ.

Từ khoảng 12 giờ trưa 28.2, những người đánh cá này đã âm thầm vớt gỗ lên thuyền cho đến khi bị phát hiện. Cũng vì giá trị của gỗ sưa nên hàng trăm người đã tìm cách xông vào hôi của, lặn tìm ở đáy sông, gây nên cảnh náo loạn.

Trong đêm 28.2, để đề phòng bị dân vùng khác lấy mất gỗ trong đêm, dân thôn Na đã mai phục trên bờ.

Ngay sau khi phát hiện được sự vụ, Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng đã cử ngay lực lượng kiểm lâm tiếp cận hiện trường nhưng số gỗ vớt được đã bị tẩu tán hết.

Lực lượng công an và kiểm lâm tiếp tục tổ chức theo dõi diễn tiến vụ việc, chốt chặn các ngả ra vào khu vực nhằm ổn định tình hình và xử lý khi có vận chuyển, mua bán gỗ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại