Chính nét đẹp tâm hồn, sự dịu dàng khép kín của B.N đã khiến tôi yêu, đôi lúc có thể dùng đến từ si mê".
B.N hiện nay 26 tuổi, là giáo viên
một trường THCS tại thành phố Đà Lạt. Ấn tượng đầu tiên của tôi đối với
B.N là khi tôi bắt gặp ánh nhìn dễ thương, quyến rũ , đôi môi hồng xinh
hay cười và giọng nói nhỏ nhẹ dễ thương của cô. Mấy ai biết được đằng
sau vẻ bề ngoài nhanh nhẹn, trẻ trung ấy là cả một nỗi niềm hổ thẹn,
buồn tủi.Tình yêu tan vỡ, bị người yêu cưỡng
hiếp rồi bỏ đi khi chỉ mới tròn hai mươi tuổi, B.N đã sớm tự hổ thẹn
với bản thân, với gia đình và với mọi người xung quanh.
B.N tâm sự: “Cái
ngày nhìn anh ra đi, bỏ lại cho tôi một gói thuốc tránh thai, tôi sợ
hãi, đau đớn, nghẹn ngào… chẳng nói được lời nào, chỉ biết khóc nấc lên
trong sự xót xa, nhục nhã. Anh ra đi chỉ với một lời chia tay ngắn gọn
“hãy xem như anh đã chết rồi!”.
Giây phút ấy, nếu không bị cơn đau tìm tìm đến, có lẽ, tôi đã lao đi, chạy băng ra ngoài đường, phó thác số phận của mình cho trời đất, cho những dòng xe qua lại tấp nập.Một tuần liền, không ăn uống, tôi bổ sung chất dinh dưỡng cho mình bằng những dòng nước mắt. Tôi suy nghĩ rất nhiều về những gì đã xảy ra, với tôi, đó là tội lỗi, là sự bất hiếu đối với cha mẹ mình. Tôi suy nghĩ nhiều về tương lai, về hạnh phúc sau này của tôi.
Thời gian đó, thân xác tôi như héo mòn, khô gầy đi hẳn, phải mất cả gần nửa năm sau tôi mới lấy lại được thế quân bình.”B.N khiếp sợ tình yêu từ dạo ấy, cô tránh né tình yêu, tìm mọi cách để xa lánh những người đang cố tiếp cận, tán tỉnh mình. Để bù đắp lại những gì mình đã mất, B.N đã phải cố gắng thật nhiều trong sự nghiệp cũng như trong việc tề gia nội trợ trong gia đình.
Trốn chạy mãi, ngỡ đâu mình đã chai
sạn với hai tiếng “tình yêu”, nhưng B. N đã không ngờ, cô lại một lần
nữa rung động với một người đàn ông hơn cô đến gần hai mươi tuổi. Đều là
những người yêu thơ, tình cảm của họ đến thật nhanh chóng. B.N sợ rằng
khi biết được quá khứ của mình, anh sẽ khinh bỉ và lại bỏ rơi. Nuốt nước
mắt, lại một lần nữa cô từ chối và chạy trốn.
Tìm mọi cách để cắt đứt quan hệ, B.N đành lòng phải nói lên sự thật với người đàn ông ấy. Và thế là, một năm sau đó, họ không liên lạc với nhau. “Đôi lúc nghĩ lại, em tiếc lắm. Em yêu anh ấy mà. Để anh ra đi mà lòng em đau như bị ai đó cứa vào ruột gan. Nhiều lần gạt phắt đi, tự trấn an mình, em bảo “mặc, tới đâu thì tới. Không nghĩ đến nữa””.Qua tìm hiểu, B.N được biết T.H đã từng tan vỡ hạnh phúc gia đình, cho đến bây giờ, anh vẫn sống một mình, lao vào công việc để khỏa lấp nỗi trống trải của tình yêu.

Thế rồi, điều bất ngờ cũng đã đến khi B.N 25 tuổi. “Tôi như vỡ òa trong niềm vui của ngày hội ngộ”. Một năm sau ngày chia tay, T.H tìm đến với lời giải thích “biết em ngại vì chuyện quá khứ, anh đã cố gắng không liên lạc với em cả một năm trời để thử thách tình cảm của chúng mình. Thời gian đã trả lời tất cả, anh hoàn toàn có thể thông cảm với quá khứ ấy của em. Và anh hy vọng rằng em cũng đã dành thời gian để suy nghĩ về chuyện tình cảm của chúng mình”. Kết thúc có hậu đã đến với hai người.
Vài ngày sau đó, trò chuyện riêng cùng
chúng tôi, T.H chia sẻ : “Cuộc đời! Thật khó ai đoán trước được chữ
ngờ. Những tưởng cái gọi là tình yêu chỉ là một món quà xa xỉ mà một con
người quá đỗi tầm thường như tôi không thể nào có thể chạm tới. Thế mà
thời gian trôi qua, khi tôi đã bắt đầu bước vào ngưỡng cửa của tuổi
trung niên, tình yêu một lần nữa lại đến với tôi.
Chính nét đẹp tâm hồn, sự dịu dàng khép kín của B.N đã khiến tôi yêu, đôi lúc có thể dùng đến từ si mê. Nhờ B.N mà tôi thấy tâm hồn mình trẻ trung hơn, yêu đời và ham mê sống hơn. Chúng tôi đang chuẩn bị bước đến hôn nhân. Tôi tin chắc rằng sau những gì chúng tôi đã hiểu và trải qua, chúng tôi sẽ xây dựng được một gia đình hạnh phúc.”
Theo PN Today