Trần Tuấn Khôi, SN 1988, trú tại thôn Thị Hòa, xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn chuyển về tỉnh Bắc Ninh sinh sống và làm ăn, tại đây Khôi đem lòng yêu một cô gái. Cô gái đó tên là Hoàng Thị Mai, sinh năm 1992, quê ở thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn, đang là học sinh trường Trung cấp kinh tế nghề Hà Nội, có địa chỉ tại xã Hòa Mãn, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.
Mai tuy không xinh xắn nổi bật, nhưng được cái cô rất có duyên và luôn biết làm vừa lòng các chàng trai và không làm mất lòng ai, anh nào đến cô cũng đón tiếp nồng hậu, cũng nhận lời đi chơi cùng và đón nhận những lời yêu thương của họ. Chính vì vậy anh nào cũng tưởng bở, và trong số những anh chàng tưởng bở đó có Trần Tuấn Khôi và Đàm Hải Định.
Định sinh năm 1990, quê cũng ở Chi
Lăng, Lạng Sơn. Từng có 1 tiền án về
tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, bị
TAND tỉnh Lạng Sơn xử 24 tháng tù giam.
Cả Trần Tuấn Khôi và Đàm
Hải Định đều va nhau chan chát mỗi khi đến trồng cây si tại ký túc xá
của Mai.
Cho đến tối 30-9, Khôi
đến ký túc của Mai sớm để mời cô hôm sau đến dự sinh nhật mình. Tới nơi
thì Khôi đã thấy Định ngồi sẵn ở đó. Vừa thấy Khôi, Định sầm mặt lại và
bắt đầu nói những câu khó chịu. Khôi cũng không cam chịu ngồi yên, anh
đã đáp trả lại và hai bên đã xảy ra to tiếng, cãi vã. Mai và các bạn bè
can ngăn thì mọi chuyện tạm thời lắng xuống.
Trong khi hai đối thủ Khôi – Định cứ gằm ghè với nhau,
có thể lao vào nhau bất cứ lúc nào vì sự ghen tuông, thì cô nữ sinh
Hoàng Mai có vẻ như rất hãnh diện và thích thú. Không hiểu vì Mai quá
vô tư nên không biết làm như vậy là quá nguy hiểm, hay cô muốn thể hiện
sự “cao giá” của mình với các bạn cùng học, để được nghe những tiếng
suýt xoa ghen tị.
Cả nhóm đưa nhau ra phố Dâu, Thuận Thành để tụ tập.
Tại đây, Định gọi cho cậu bạn thân tên là Sơn đến “uy hiếp tinh thần”
đối thủ của mình. Và rồi, cách ứng xử không tế nhị của Hoàng Mai với
hai người con trai theo đuổi cô đã khiến không khí ngày càng trở nên
căng thẳng.
Trong khi Định và cậu bạn mới đến cứ ngồi gằm ghè trong quán rượu, thì Mai vẫn thản nhiên đứng ngoài quán nói chuyện với Khôi. Trong khi hai người đang chuyện trò thì Định và Sơn xông ra gây sự. Sau một vài câu to tiếng thì Khôi bị Định và Sơn lao vào đánh đấm túi bụi. Rồi Định rút con dao mang sẵn từ nhà đi đâm Khôi nhiều nhát làm anh này ngã gục. Những người có mặt ở đó chạy vào can ngăn nhưng không kịp. Khi đưa Khôi đến bệnh viện cấp cứu thì anh này đã tắt thở vì vết thương quá nặng, gây mất nhiều máu…

Hoàng Thị Mai

Đàm Hải Định
Đến
giờ, khi đã bị bắt sau chặng đường dài trốn chạy dọc khắp các tỉnh phía
Nam, đối tượng Đàm Hải Định vẫn một mực rằng, vì quá yêu Hoàng Mai nên
anh ta mới làm như vậy. Còn Mai, suốt chặng đường dài từ Nam ra Bắc,
Mai không hề tỏ ra sợ sệt hay ăn năn hối lỗi, trên gương mặt bầu bĩnh
của cô là sự nhơn nhơn thách thức, đôi mắt ráo hoảnh không hề có giọt
nước mắt.
Tại cơ quan Công an tỉnh Bắc Ninh, Mai cũng khẳng định với các điều tra viên rằng, trong hai chàng trai theo đuổi mình thì cô ta thấy yêu Định hơn cả. Chính vì vậy, sau khi Định gây án thì Mai đã chạy trốn cùng anh ta. Căn cứ tài liệu điều tra, Đàm Hải Định và Nghiêm Văn Sơn đã bị khởi tố về hành vi giết người; còn Hoàng Thị Mai bị khởi tố về hành vi che giấu tội phạm.
(Tổng hợp)