Vợ chồng em cưới nhau cũng gần 3 năm. Hồi chúng em quen nhau, anh cũng hay tặng hoa và quà cho em trong những ngày lễ, Tết. Thế nhưng từ lúc cưới nhau, anh không hề tặng hoa hay bất cứ một món quà nào cho vợ, kể cả những ngày lễ hay kỷ niệm. Mặc dù những ngày này lúc nào em cũng mua quà cho chồng. Khi hỏi chồng thì anh nói rằng: Đã là vợ chồng mà còn bày vẽ. Thật sự là em cũng không muốn bày vẽ gì, nhưng em cảm thấy rất tủi thân khi những ngày này nghe mọi người khoe được người yêu, được chồng tặng quà mà mình thì không có. Có khi có đồng nghiệp hỏi thăm em còn nói dối là chồng tặng quà này, quà nọ nhưng thực chất là quà em tự đi mua.
Không phải em là mẫu người phụ nữ thực dụng hay ham gì quà cáp, nhưng em cảm thấy cuộc sống vợ chồng như vậy thì tẻ nhạt và ngày càng giảm sút vì thiếu sự lãng mạn. Em thấy chán vì chồng quá thờ ơ, không quan tâm đến suy nghĩ và cảm xúc của vợ. Hay là anh ấy đã hết yêu em rồi?
Sắp đến ngày Valentine và 8/3 rồi. Năm nay, em không muốn tự mua quà cho mình nữa và em cũng muốn có gì đó làm thay đổi tình cảnh hiện tại. Mong chuyên gia hãy giúp em làm thế nào để anh ấy quan tâm và mua quà cho vợ trong ngày này?
M.T (TP.HCM)

Chuyên viên Tâm lý Trần Thị Hồng Hà trả lời:
Em M.T thân mến,
Thực tế cho thấy có nhiều người vợ trẻ cũng cảm thấy bức xúc như em vậy. Ở đây, em đã có nhiều cố gắng để chủ động "cải thiện tình hình" như mua quà tặng cho chồng trước, như là một sự "gợi ý", "làm gương", nhưng ông xã mình lại vẫn chỉ "vô tư hưởng thụ" mà chả hề có ý nghĩ sẽ "đáp trả" gì cả. (Xem ra tình hình cũng chẳng được cải thiện!). Em cũng đã hỏi thẳng ông xã và nhận được câu trả lời "đã là vợ chồng mà còn bày vẽ". Như vậy, đây là vấn đề quan điểm của chồng em, cho rằng những chuyện đó là không cần thiết trong cuộc sống vợ chồng. Thực tế cũng cho thấy đây là quan điểm của đại đa số các ông chồng, cho rằng khi đã là vợ chồng thì đàn ông cần quan tâm những điều "to tát" hơn cho vợ con chứ không cần quan tâm "ba cái chuyện lẻ tẻ" như vậy. Quan điểm này của các anh nam giới tất nhiên chưa hẳn là hợp lý. Tuy nhiên, khi đã là vấn đề quan điểm thì việc thuyết phục để họ thay đổi sẽ phải cần thời gian và sự khéo léo của người phụ nữ, chứ không phải là chuyện dễ dàng, đặc biệt là đối với những người chồng thiếu thiện chí hoặc có "tính gia trưởng".
Thiết nghĩ, em cũng cần tách biệt hai yếu tố "quan tâm" và "lãng mạn" vì có nhiều ông chồng không lãng mạn nhưng vẫn là người biết quan tâm vợ con. Đó là do đặc điểm của nam giới, họ muốn quan tâm vợ con theo cách của họ, phụ nữ chúng mình cũng đừng nên cứng nhắc bắt chồng phải hành động giống y như phụ nữ mình. Họ không "tâm lý", không quan tâm theo kiểu phụ nữ chúng mình thích thôi chứ không phải là "hết yêu" đâu. Chính vì không hiểu điều này nên nhiều chị em phụ nữ mình cứ băn khoăn suy diễn "tự làm khổ mình" đấy em ạ. Thay vì cứ "khăng khăng mong chồng phải tặng quà" mới là lãng mạn, phụ nữ mình có thể tìm ra những "hành động mang tính lãng mạn" khác mà chồng có thể chấp thuận để mang lại sự vui vẻ cho cả đôi bên.
Thêm nữa, khi đã hiểu quan điểm của chồng, em thử tìm hiểu xem ông xã đã làm gì để thể hiện sự quan tâm đến vợ theo cách của anh ấy? (như chăm lo về kinh tế, chăm lo khi đau bệnh… là những điều "to tát" đáng quan tâm chứ không phải là những điều "lặt vặt" như bày vẽ quà cáp này nọ v.v…). Khi nhìn lại chồng mình với cái nhìn khách quan như thế, em sẽ thông cảm với ông xã chăng? Và có thể, em sẽ không so sánh chồng mình với chồng người khác, đỡ đi được cái cảm giác "tủi thân" như em nói chăng?.
Valentine và 8/3 năm nay, để cải thiện tình hình, có lẽ em không nên tự đi mua quà mà lên kế hoạch "thương lượng" rủ chồng cùng đi chăng? (Tất nhiên nếu chồng tự nghĩ ra, tự đi mua gây bất ngờ cho vợ thì vợ sẽ thích hơn, nhưng mình mà ngồi chờ chồng tự nghĩ ra chắc đến"Tết Công-gô"mất!). Em có thể ra "tối hậu thư" một cách dễ thương: ví dụ một trong hai ngày đó phải có một ngày anh sắp xếp thời gian cùng đi mua quà cho em nha, sẽ có thưởng… (Hai ngày cần tặng quà mà mình chỉ đòi một thì sẽ dễ thuyết phục hơn, phải không nào? Chứ mình đang thuyết phục mà cứ khăng khăng hai ngày hai lần đi mua quà thì chàng rất dễ "oải quá" mà từ chối luôn thì cuộc thương lượng coi chừng sẽ thất bại mất). Hy vọng bằng cách thương lượng khéo léo, em sẽ thuyết phục được ông xã.
Chúc em thành công và vui vẻ.
Theo Sức sống mới