Mới đây, NSƯT Cát Tường đã hẹn gặp bạn thân là diễn viên Tiết Cương tại một nhà hàng ở TP.HCM. Tiết Cương tự lái xe từ Long An lên TP.HCM để gặp Cát Tường.

Cát Tường
Cát Tường chia sẻ: "Tôi đi chơi về da mặt đen quá nên chiều nay đi đắp mặt nạ ở spa của nhỏ em. Da tôi đã bớt thâm đi và mướt hơn rồi. Bây giờ, tôi sẽ đi ăn tiệc, gặp gỡ Tiết Cương".
Cát Tường tới điểm hẹn trước Tiết Cương, vì đói quá nên cô kêu đồ ăn trước và nói: "Hẹn mà không đúng giờ, buồn muốn chết. Tôi nhịn đói ra đây, giờ đói quá nên phải kêu đồ ăn, không đợi Tiết Cương nữa.
Tôi sẽ kêu một miến tay cầm, một mẹt heo, một mực nước muối ớt, tàu hũ chiên giòn để nhậu cho rẻ. Lát Tiết Cương đến tôi chỉ cho gọi một món thôi, không phải trả tiền nên chỉ được như vậy.
Cái bao tử là của mình, không nên chờ đợi ai, đói là phải ăn. Mấy người hẹn hò mà tới trễ là không tôn trọng bạn, nên không việc gì phải chờ đợi.
Tiết Cương đã hay tới trễ còn đòi về sớm nữa, đang nhậu mới tới 9 giờ là đòi về, kêu phải về sớm không Ngọc Thưởng (vợ kém 26 tuổi của Tiết Cương) la.
Tôi không biết Ngọc Thưởng có la thật không, hay Tiết Cương có về đúng giờ không. Nhỡ đâu Tiết Cương núp lùm đi đâu đó. Tôi là tôi bóc phốt luôn. Em yên tâm đi Ngọc Thưởng, chị đứng về phe em. Chồng em mà lộn xộn là chết với chị".

Một lúc sau, Tiết Cương vẫn chưa đến, Cát Tường bức xúc: "Tức quá, Tiết Cương nhắn tin nói tới trễ, 7 giờ mới tới. Sao ngang ngược vậy trời?
Hẹn tôi 6 giờ chiều làm tôi chạy tụt quần tới đây, giờ tôi ăn xong miến rồi, đồ ăn lên hết rồi mà mới có 6 giờ 10 phút. Đã vậy tôi cứ ngồi ăn, tới lúc Tiết Cương đến chắc tôi ăn xong đi về. Tiết Cương bình thường đến đúng giờ lắm, chắc hôm nay có gì trục trặc rồi".
7 giờ hơn Tiết Cương mới xuất hiện và chào hỏi Cát Tường một cách đầy thân thiết, vui vẻ. Cát Tường đòi quà vì biết Tiết Cương mới từ Úc về nhưng Tiết Cương không mang theo.