Khánh Ly đang đi trên đường: "Tôi nhìn lại, thấy một đám đàn ông đang ngồi"

Tùng Ninh
|

"Có một người trong đám đó chạy ra đón tôi. Đó là ông Trịnh Công Sơn" – Khánh Ly nói.

Mới đây, tại tập 3 chương trình Chân dung Khánh Ly – Hát cùng nguồn cội, danh ca Khánh Ly đã chia sẻ lần gặp lại nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để bắt đầu sự nghiệp ca hát.

Bà nói: "Cuối năm 1967, tôi trở lại Sài Gòn. Dù lòng không muốn nhưng tôi chẳng còn chỗ nào để đi.

Khánh Ly đang đi trên đường: "Tôi nhìn lại, thấy một đám đàn ông đang ngồi"- Ảnh 1.

Trịnh Công Sơn cùng bạn bè.

Lần này, tôi trở về Sài Gòn với hai đứa con. Và tôi lại đến tá túc ở nhà bà nội tôi. Đó là một buổi chiều cuối tháng 10 năm 1967, tôi đang đi từ đường Lê Thánh Tôn thì nghe thấy tiếng ai gọi tên mình.

Tôi nhìn lại thì thấy một đám đàn ông đang ngồi cạnh một bức tường, đằng sau lưng họ là một bãi trống. Có một người trong đám đó chạy ra đón tôi. Đó là ông Trịnh Công Sơn.

Tôi bất ngờ lắm vì từ hồi gặp ông Trịnh Công Sơn ở Đà Lạt là ông cũng mất tích luôn, tôi không biết ông ở đâu trong gần hai năm. Ông mừng khi gặp tôi và hỏi luôn: "Thế có đi hát không?".

Nghe đi hát, tôi mừng lắm vì đây là đất Sài Gòn, nơi tôi không kỳ vọng bất cứ điều gì hay kỳ vọng vào bất cứ ai, sự việc nào. Tôi nhanh chóng gật đầu và đi tới để trò chuyện cùng các bạn của ông.

Các bạn của ông là luật sư, kỹ sư, bác sĩ, kiến trúc sư… Tất cả những người đó và kể cả tôi đều còn rất trẻ. Chính tôi cũng mới bước qua tuổi 20 thôi.

Khánh Ly đang đi trên đường: "Tôi nhìn lại, thấy một đám đàn ông đang ngồi"- Ảnh 2.

Đằng sau lưng tôi ngồi lúc đó là một bãi đất trống và đó chính là nơi sau này được gọi là Quán Văn.

Tới ngày 19 tháng 11 năm 1967, tôi chính thức bước lên sân khấu hát với ông Trịnh Công Sơn ở Quán Văn. Đó cũng là lần đầu tiên tôi hát Diễm xưa.

Lúc đó, tôi đơn giản chỉ là hát, không có vấn đề gì được đặt ra cả. Quả thực, đó là một đêm nhạc đáng nhớ trong cuộc đời tôi. Tôi không có gì, phải đi mượn áo, mượn váy, mượn cả giày nữa để đến gặp các anh em trong đêm nhạc đó.

Tôi không bao giờ nghĩ đêm nhạc đó lại đông đảo người tới xem đến vậy, cứ nghĩ là hát cho mấy anh em nghe thôi. Tôi quá sợ, dù bản tính của tôi cũng đàn ông chứ không nữ tính, bánh bèo gì.

Tôi được đứng cạnh ông Trịnh Công Sơn để hát trước một đám người quá đông như vậy".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại