Mới đây, danh hài Thúy Nga đã chia sẻ chuyện cô đi diễn gặp bão tại Mỹ. Cô nói: "Một tuần nay mọi người thấy tôi mất tích không livestream gì chắc cũng đang thắc mắc. Nguyên nhân vì tôi vừa mới đi Hawaii về.
Thúy Nga và Leon Vũ
Tôi đi một chuyến khá dài, tới đảo Kona (nằm ở bờ biển phía tây của Đảo Lớn - Big Island, Hawaii), thành phố Hilo, bay về tới Honolulu. Chuyến đi thì vui nhưng tôi cũng hoảng hồn vì gặp bão lớn.
Lần đầu tiên trong mười mấy năm ở Hawaii có bão lớn đến thế. Tôi và ca sĩ Như Ý đi ra ngoài mà gió thổi bay người. Nhưng cũng may là bão chỉ một ngày duy nhất, hôm sau thì mưa lớn và hôm sau nữa thì chúng tôi bay về bình an vô sự, không bị sao hết.
Lúc đầu tôi còn trách Leon Vũ sao book vé tới Honolulu ngắn thế, có hơn một ngày thì chơi được gì. Nhưng may mà như vậy nên tôi mới về kịp, chỉ sợ bão là không về được.
Tôi vừa về tới nơi và thèm ăn bánh chưng vô cùng. Tôi sang bên đó thấy khán giả Việt mình dễ thương và quý nghệ sĩ lắm, thiết đãi rất chu đáo, tử tế. Tôi sang Hawaii còn đi chùa nữa, vui lắm".
Ca sĩ Tuấn Cảnh nói: "Tôi không hiểu sao mười mấy năm Hawaii yên bình, Thúy Nga vừa qua thì bão tố ầm ầm kéo đến. Tôi sống ở Hino đây, chỗ đó buồn lắm vì ít người.
Người Việt mình ở đó hay làm nông trại, có những nông trại trồng nhãn rất lớn. Tôi cũng định làm nông trại nhưng thấy vất vả quá nên về đây và giờ thì bán bánh chưng".
Ca sĩ Tuấn Cảnh, bố của "thần đồng âm nhạc" Xuân Mai, hiện đang định cư tại Mỹ và chọn cách mưu sinh khá bình dị. Thay vì tiếp tục con đường nghệ thuật hào nhoáng, anh cùng vợ mở một tiệm bán đồ ăn truyền thống, trong đó nổi tiếng nhất là món bánh chưng.
Công việc vất vả, đòi hỏi anh phải thức khuya dậy sớm để chuẩn bị nguyên liệu và gói bánh tỉ mỉ. Dù không còn đứng trên sân khấu, anh chia sẻ bản thân cảm thấy hài lòng với cuộc sống lao động chân chính và ổn định tại Mỹ.