Nữ NSND nổi danh miền Nam nhắn thẳng Khánh Ly

Tùng Ninh |

"Tôi thương Khánh Ly, thương thật sự", NSND Ngọc Giàu nói.

Mới đây, phim tư liệu Hát cùng nguồn cuội – chân dung Khánh Ly đã chia sẻ đoạn clip quay lại cảnh NSND Ngọc Giàu hát trên sân khấu cùng danh ca Khánh Ly, khiến ai cũng bất ngờ.

NSND Ngọc Giàu nhắn thẳng Khánh Ly: "Chị em mình bây giờ còn gặp được nhau là còn mừng, chỉ biết chúc sức khỏe Khánh Ly để còn được gặp lại Khánh Ly.

Nữ NSND nổi danh miền Nam nhắn thẳng Khánh Ly- Ảnh 1.

Ngọc Giàu và Khánh Ly

Dễ gì mà được nghe tiếng Khánh Ly hát, lại còn hát dòng nhạc của Trịnh Công Sơn. Khánh Ly hát dễ thương lắm, giọng đặc biệt lắm, không ai có.

Cái này là tôi nói thật sự vì chị em mình cùng là nghệ sĩ mà. Tôi cảm tình với Khánh Ly từ thời trẻ, từ lúc còn đi hát với nhau, tình thương mến thương lắm. Nhưng không dễ gì chúng mình được gặp nhau vì mỗi người sống một nơi.

Tới khi qua Mỹ tôi mới được gặp lại Khánh Ly. Không dễ gì chị em tôi được gặp nhau ở Việt Nam, rồi chị em cùng nhau đi gặp những người bất hạnh. Tôi thương Khánh Ly, thương thật sự.

Chị em mình bây giờ chân trời góc bể, khó lắm mới được gặp nhau, nên trước tiên xin gửi lời hỏi thăm Khánh Ly, gửi tình cảm tới Khánh Ly, tình thương mến thương thật sự".

Nữ NSND nổi danh miền Nam nhắn thẳng Khánh Ly- Ảnh 2.

Những lời nhắn gửi của NSND Ngọc Giàu tới danh ca Khánh Ly khiến nhiều khán giả không khỏi xúc động. Nhiều bất ngờ khi biết quan hệ gắn bó giữa Ngọc Giàu và Khánh Ly vì một người bên cải lương, một người bên tân nhạc, tưởng chừng không liên quan đến nhau.

Về phía mình, danh ca Khánh Ly tâm sự: "Trong suốt cuộc đời, tôi chỉ có thể làm được một việc khả dĩ được tất cả mọi người chấp nhận và làm suốt 70 năm qua, là hát. Cho đến bây giờ, nếu có điều gì tôi không thể quên được thì là căn nhà mà tôi đã cách xa nhiều năm.

Tình yêu âm nhạc trong tôi đến từ cha tôi. Ngày đó tôi hay đứng cuối ngõ nghe cha tôi hát rồi hát theo, không hiểu sao nhạc cứ tự nhiên trong đầu tôi. Tôi ước ao được gặp lại cha tôi. Dường như đó là tình yêu thương duy nhất trong cuộc đời tôi.

Tôi rời Hà Nội năm 10 tuổi. Xin Hà Nội hãy giữ giùm tôi những điều đẹp đẽ nhất. Tôi hãnh diện vì đã là một người con Hà Nội".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại