Ca sĩ Bolero một thời: "Tôi hất vợ con sang lề đường, còn tôi bị xe container cán qua tay"

Tùng Ninh |

"Tôi phải liều chết để cứu vợ con tôi trước", ca sĩ Nhật Linh nói.

Mới đây, tại buổi trò chuyện với danh hài Thúy Nga, ca sĩ Bolero Nhật Linh đã chia sẻ về tình trạng của anh sau lần gặp tai nạn giao thông khi đi diễn dẫn đến mất một cánh tay. Anh nói: "Hôm đó, tôi đi diễn một chương trình từ thiện ở Hoóc Môn, chở theo cả vợ và hai con gái đi chơi cùng. Trên đường về, tôi bất ngờ gặp một chiếc xe container đi ngược chiều.

 - Ảnh 1.

Ca sĩ Nhật Linh

Chiếc xe đó chạy sau một chiếc xe khác nhưng muốn vượt nên lấn sang làn chiều tôi đi. Tôi đang chạy xe nên không để ý được. Họ phanh không kịp và tôi cũng phanh không kịp nên họ đâm thẳng vào tôi.

Tôi hoảng hồn, không nghĩ được gì, chỉ nghĩ rằng mình đang chở theo vợ và hai con mình nữa là 4 mạng người, nên phải liều chết để cứu vợ con mình trước.

Thế là tôi hất vợ con sang lề đường, còn xe tôi đổ xuống chiếc xe container. Tôi nhắm mắt lại, chờ nó cán qua mình chứ không biết làm sao.

Nhờ đó mà vợ con tôi chỉ bị thương nhẹ, chảy máu phần mềm thôi, không nghiêm trọng. Còn tôi bị chiếc xe container cán qua nát một cánh tay.

 - Ảnh 4.

Tôi vẫn tỉnh và ôm một cánh tay, kêu bà con xung quanh đưa mình cấp cứu. Tài xế chỉ đền tôi 150 triệu thôi vì bản thân người ta cũng rất khổ. Số tiền 150 triệu đó chỉ đủ để tôi nằm điều trị tại hai bệnh viện, xuất viện xong là cũng hết sạch tiền.

Tôi bất tỉnh trong một phút rồi tỉnh lại ngay lúc đó. Nhìn quanh thấy vợ con tôi bình yên là tôi vui rồi. Nhưng tới khi nhìn sang cánh tay, tôi sốc nặng. Cánh tay tôi nát tới mức như bánh tráng để dưới đất xong dẫm lên. Tôi điếng người nên không còn biết đau là gì nữa. Nhưng từ đó, tôi biết ngay cuộc sống của mình sẽ thay đổi, khó khăn rồi.

Tôi nhớ mãi ngày tôi bị tai nạn là thứ 6 ngày 13 năm 2016. Tới giờ cũng gần 10 năm rồi. Tôi đã nghe nhiều về thứ 6 ngày 13 rồi, không ngờ lại tới với tôi như thế.

Sau đó, nhiều anh em đồng nghiệp cũng đến thăm tôi, rất đông đủ. Thậm chí, Phi Nhung và anh Ngọc Sơn, Tấn Beo tổ chức cho tôi một đêm nhạc ở sân khấu Trống Đồng để quyên góp cho tôi. Anh Đàm Vĩnh Hưng và Lệ Quyên cũng làm một đêm nhạc ở phòng trà Không Tên và trích tiền bán vé ra tặng tôi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại