Phụ huynh lớp bé 8 tuổi học tiết lộ: "Các buổi sinh nhật bạn không thấy ai đưa con đi"

Thủy Tiên |

Các phụ huynh có con học chung lớp với bé V.A không khỏi bàng hoàng khi nhận tin dữ của bé.

Vụ việc bé gái 8 tuổi tử vong do mẹ kế bạo hành vẫn là tâm điểm quan tâm của dư luận. Cùng chung cảm xúc, giáo viên và nhiều phụ huynh có con học chung lớp với V.A không khỏi đau lòng trước sự ra đi bé gái xấu số, đồng thời căm phẫn với hành vi tàn ác của "dì ghẻ" Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, Gia Lai).

Một phụ huynh tên T. đại diện chia sẻ: "Khi hay tin một bé gái trong lớp con, gia đình thông báo bị suy phổi mất, thầy cô, phụ huynh và các con đều khóc nức nở, không tin vào sự thật vì mấy hôm trước con còn khỏe mạnh học online. Sau khi báo chí đưa tin, thấy hình con, đúng tên con, chúng tôi càng bàng hoàng, căm phẫn".

Chị T. có con trai học chung lớp với bé V.A trong 3 năm. Suốt gần cả năm qua, do tình hình dịch bệnh nên các bé đều học online. Cô giáo chủ nhiệm mới nhận lớp cũng chưa được gặp trực tiếp các con mà chỉ thông qua các lớp học trực tuyến. 

Phụ huynh lớp bé 8 tuổi học tiết lộ: Các buổi sinh nhật bạn không thấy ai đưa con đi - Ảnh 1.

Bé V.A tử vong với nhiều vết bầm tím trên cơ thể.

Bản thân chị T. trước đây nhiều lần đến trường đón con, tiếp xúc với bé V.A, chị nhận xét bé rất ngoan hiền, lễ phép. Trong các buổi sinh hoạt chung như hoạt động ngoại khóa, sinh nhật các bé trong lớp, phụ huynh không thấy có sự xuất hiện của gia đình bé V.A. 

"Lần giở lại hình ảnh sinh nhật các bạn trong lớp cũng không thấy con tham gia. Con không đi hay chẳng ai đưa con đi, chẳng ai quan tâm đến con cần gì, thích gì, muốn gì? Không ngờ trước hôm giáng sinh, ngày mà trẻ con mong chờ nhất để được nhận quà, nhận tình yêu thương thì con lại bị bạo hành đến mức phải rời xa cõi đời".

Phụ huynh lớp bé 8 tuổi học tiết lộ: Các buổi sinh nhật bạn không thấy ai đưa con đi - Ảnh 2.

Nhiều người làm lễ tưởng niệm bé V.A.

Sau khi biết sự việc, phụ huynh trong lớp đều thể hiện sự bức xúc trước trước hành vi của "dì ghẻ" Quỳnh Trang đối với V.A

"Có người họ tức giận, lên án kịch liệt hành vi nhẫn tâm như vậy, có người gửi lời chia buồn, xót thương. Một số phụ huynh khác cũng giấu con, không nói việc bé gái bị bạo hành, sợ các con ảnh hưởng tâm lý. Vì quả thực ở trong lớp, không phải gia đình nào cũng được trọn vẹn", vị phụ huynh cho hay.

Riêng với chị T., chị chọn cách đối diện với vấn đề và nhắc nhở các con học cách bảo vệ bản thân từ vụ việc đau lòng. 

"Tôi không giấu con, tôi chỉ nói với bé về vấn đề bạo hành, bởi nó có thể xảy ra với bất kỳ ai. Ví dụ ai đánh con, hoặc con thấy bạn nào có dấu hiệu bị đánh, con phải báo mẹ và cô giáo. Nhắc con như vậy vì tôi sợ điều tương tự sẽ xảy ra với con mình. Khi tôi nói quá nhiều thì bé tỏ ra sợ hãi. Rõ ràng điều đó có ảnh hưởng tâm lý rất lớn đến các con.", chị T. nói.

Phụ huynh lớp bé 8 tuổi học tiết lộ: Các buổi sinh nhật bạn không thấy ai đưa con đi - Ảnh 4.

Dì ghẻ Nguyễn Võ Quỳnh Trang bị khởi tố.

Ngày 28/12, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) để điều tra về hành vi hành hạ người khác. Nạn nhân là bé N.T.V.A. (8 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM).

Trong báo cáo của UBND Q.Bình Thạnh, TP.HCM cho biết, ông Th. (cha bé V.A) từng đưa con đi khâu vết thương đầu và kết quả giám định bé A. bị gãy 3 xương sườn.

Tại cơ quan điều tra, Quỳnh Trang khai nhận do bực tức việc bé V.A chậm hiểu bài học nên đã lớn tiếng la mắng và dùng cây gỗ đánh, dùng chân đá vào mông cháu A. Ngoài ra, Trang còn khai nhận trước đó (khoảng tháng 9, tháng 10.2021) cũng có 2 - 3 lần dùng roi mây đánh và la mắng bé V.A trong lúc dạy học và vùng mông bé V.A.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại