Phỏng vấn độc quyền Thần bài Châu Á: Đời tôi chưa từng thấy sới bạc nào có 8 triệu người

Hoàng Việt |

Đường dây cờ bạc online do một số đối tượng cầm đầu mới đây vừa bị bóc gỡ, triệt phá. Số liệu từ cơ quan chức năng cho thấy, có tới 8 triệu tài khoản thường xuyên đánh bạc tại đây. Chúng tôi đã liên hệ với Thần bài Châu Á để thực hiện một cuộc phỏng vấn (giả tưởng) rất thú vị. Kính mời quý độc giả theo dõi.

Phóng viên: Xin chào Thần bài Châu Á, ông có thể giới thiệu đôi chút về mình được không? Chúng tôi chỉ biết về ông qua các bộ phim đã công chiếu từ cách đây vài chục năm. Những diễn viên vào vai Thần Bài, Thánh bạc như Châu Tinh Trì, Lưu Đức Hoa, Châu Nhuận Phát đến nay cũng già rồi. Bây giờ có lẽ ít người nhớ đến ông.

Thần bài: Phim ảnh về Thần bài thì để tôi nói cho anh biết. Họ làm phim để bán vé, thu tiền bên cạnh đó là quảng bá thêm cho công nghiệp cờ bạc tại Macao, Hongkong thôi. Ở đó cờ bạc được cấp phép mà. Ai cũng có thể đánh bạc nếu có tiền. 

Các tay trùm cờ bạc kiếm cả núi tiền mỗi tháng. Việc bỏ ra vài đồng bạc lẻ làm phim để quảng bá đến toàn châu Á là chuyện vặt. Tin vào mấy cái phim "bốc phét" ấy chỉ có nước đổ thóc giống ra mà ăn. 

Phóng viên: Thì ra họ làm mọi việc vì tiền, vì sới bạc của họ thôi ư? 

Thần bài: (Cười lớn) Thế anh nghĩ những bộ phim như vậy là cống hiến cho nghệ thuật? Hãy sờ lên tai mình xem đã dài ra chưa? Mà thôi, để tôi đoán xem, tự nhiên phóng viên tìm đến lão già này có lẽ phải vì một sự kiện nào đó. Chẳng hạn như một sới khủng đã bị phá hoặc một ông trùm cờ bạc vừa bị điểm mặt, gọi tên? 

Phóng viên: Quả nhiên là Thần bài. Ông đoán việc như thần. 

Thần bài: Anh thôi đi. Tôi đã về hưu. Sống cô quạnh. Thậm chí nghèo túng. Nếu không có việc sẽ chẳng ai nhớ tới. Trở lại vấn đề chính đi. Các anh cần gì ở tôi? 

Phóng viên: À chúng tôi chỉ muốn phỏng vấn chút ít. Nhưng trước tiên, tôi muốn ông giới thiệu bản thân.

Thần bài: Tôi sống tại Macao. Nghề nghiệp là đánh bạc. Nói chung mê muội vì đỏ đen. Thấy đám xóc đĩa, tổ tôm, chắn cạ, ba cây, tôm cua cá, đầu đít... là tôi muốn tham gia. Đánh bạc lắm quá, khi còn trẻ thì bán cả gia sản của ông bà, cha mẹ để chơi. 

Về già sống lang thang không nhà, không vợ con. Tôi chơi như thiêu thân. Người nhà hay ví tôi như thằng thần kinh có vấn đề, đam mê bài bạc. Từ đó cái tên Thần bài xuất hiện chứ không phải mang ý nghĩa tốt đẹp, giỏi giang gì. 

Phỏng vấn độc quyền Thần bài Châu Á: Đời tôi chưa từng thấy sới bạc nào có 8 triệu người - Ảnh 1.

Phóng viên: Ông có biết đến Việt Nam không, đã bao giờ tới Việt Nam để du lịch, đánh bài?

Thần bài: Tôi biết chứ. Tôi có một người bà con xa tại Việt Nam. Tôi là bác nó. Nó tên là Bần. Anh cứ gọi tôi là bác thằng Bần cũng được. Tôi đã sang Việt Nam đánh bài. Thú thực tôi không có "tuổi" gì so với thằng cháu mình. Nó mê muội còn hơn cả thiêu thân. Đợt trước nó sang Campuchia đánh bạc thua cháy túi. Nó vay tiền tại sòng bài tí chút thì bị sát hại vì không có tiền trả. Thật kinh khủng.

Phóng viên: Những người như cháu ông ở Việt Nam có rất nhiều. Nhưng bây giờ họ còn biết đánh bạc online. Có những đường dây siêu khủng, cả vài triệu người tham gia. Nguồn tiền đổ vào đây vài ngàn tỷ một tháng. 

Những sòng bài online xuyên quốc gia này đang bỏ xa những sòng bài của HongKong hay Macao. Đây là thời đại 4.0, ông biết đấy, ngồi tại nhà nhưng người ta vẫn có thể tham gia chiếu bạc ở nhiều nơi, với nhiều người.

Thần bài: Tôi có đọc báo, đã biết một đường dây cơ bạc online lớn mới bị triệt phá. Đất nước anh có hơn 80 triệu dân thì đường dây này có tới 8 triệu tài khoản tham gia đánh bạc thường xuyên trên mạng. 10% dân số. Thật quá sức tưởng tượng của tôi. 

Phóng viên: Theo ông, người chơi có cơ hội thắng, kiếm tiền hay không? Nếu họ thua nhiều thì phải có lý do gì đó khiến người ta lao vào nhiều như vậy chứ?

Thần bài: Tôi đánh bạc từ trẻ đến già. Bây giờ tôi như thế nào? Không cửa, không nhà, không vợ con. Tiền của tôi vào túi các ông trùm. Họ "thuốc" cho tôi lú lẫn bằng vài trận thắng cò con. Nói chung ban đầu ai cũng chỉ đánh cho vui nhưng người ta có nhiều cách để kéo mình lún sâu vào con đường tội lỗi, lầm lạc này. 

Thú thực cả đời đánh bạc tôi chẳng thấy ai giàu lên. Nếu có kiếm được thì đó cũng là số ít. Những người này giống như "thính" vậy. Họ là thính để dụ những con cá khác. Bây giờ, công nghệ cờ bạc bịp còn khủng hơn thời chúng tôi. Nói chung các con bạc thắng hay thua thì các ông trùm vẫn sẽ kiếm bộn. 

Phóng viên: Vậy là tiền của con bạc cơ bản vào tay các ông trùm hết ư?

Thần bài: Anh đọc báo thì anh biết. Một đường dây đánh bạc online thôi mà người ta đã kiếm lợi vài ngàn tỷ. Đấy là thông tin chính thống chứ không phải tôi bịa ra. Nguồn tiền bất lương này họ đã dùng để làm gì thì anh đã thấy, biệt thự, biệt phủ, trang trại... họ tha hồ mua. Vài ngàn tỷ cơ mà.

Phóng viên: Nhưng đường dây lớn thế, làm sao mà nó tồn tại được? 

Thần bài: Tất nhiên, một sới bạc cò con cũng phải có người canh gác, thậm chí bảo kê. Đường dây lớn hàng triệu người, không có "đèn xanh" của ai đó thì chắc chắn không thể tồn tại được. Sức mạnh của đồng tiền, nhất là tiền từ bài bạc nó ghê gớm lắm anh ạ. Người ta kiếm được nhiều thì cũng có thể bỏ ra nhiều để mua chuộc, hối lộ, sai khiến những quan chức tha hoá.

Phóng viên: Ông có lời khuyên nào cho những người ham mê bài bạc không? 

Thần bài: Thân tôi như thế này, anh bảo còn khuyên được ai. Nếu tôi không nợ nần khắp nơi, không bị người ta truy lùng gắt gao tôi sẽ cho anh chụp ảnh, đăng báo. Một tấm ảnh thôi người ta sẽ thấy, bài bạc chỉ đem lại những kết cục tệ hại, khốn cùng. 

Phóng viên: Thôi được, tôi sẽ không chụp ảnh. Nhưng tiếc quá, không có lời khuyên của ông. Bài phỏng vấn sẽ bị trừ nhuận bút.

Thần bài: À, tôi quên mất. Anh biết Duy Mạnh không, anh ta có bài hát Kiếp đỏ đen rất hay. Đấy, lời khuyên của tôi đấy. Hãy nghe lại bài hát này, đó là tâm sự đắng lòng nhưng chân thật của một dân chơi cờ bạc có tiếng. Bài hát như viết riêng cho tôi: "Ta mang bao tội lỗi... xin hãy tránh xa kiếp đỏ đen..."

Phóng viên: Xin cám ơn ông, một gợi ý rất hay!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại